Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-6-2017] Tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Vào năm 2012, tôi có tham gia nhóm giải cứu những đồng tu bị giam cầm phi pháp. Chúng tôi giảng chân tướng, phát chính niệm, và gửi thư có thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Cũng bởi mọi người cần chia sẻ và trao đổi, nên tôi đã trở thành trưởng hạng mục.

Nhóm học Pháp của chúng tôi phụ trách việc phát chính niệm hàng ngày trong một tiếng, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 vào buổi sáng.

Một buổi sáng, có một học viên đã đưa tôi một bài chia sẻ có tựa đề “Tại Trung Quốc, chúng ta nên có người điều phối chung không?” Tôi nói với cô ấy rằng tôi vào Minh Huệ Net hàng ngày và đã đọc bài viết đó.

Cô ấy nói một học viên khác đã nói cô ấy đưa cho tôi bài viết này. Cô ấy nói cô ấy đã miễn cưỡng đồng ý và bị khó ngủ vào đêm hôm trước.

Tôi nghĩ cô ấy không nên can thiệp vào chuyện này, và người học viên kia nên nói chuyện với tôi trực tếp. Dù tôi không nói gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu với người học viên muốn tôi đọc bài viết này. Tôi nghĩ: “Làm sao cô ấy có thể biết mọi người làm gì, trừ phi cô ấy là điều phối viên?”

Chúng tôi đã trì hoãn 20 phút phát chính niệm bởi trao đổi này. Tôi không muốn làm khó cho cô ấy nên đã miễn cưỡng cầm lấy bài báo. Trong lúc phát chính niệm, tâm tôi tĩnh lại và nhớ lời Sư phụ giảng:

Có người nói rằng chư vị sắp sát nhân phóng hoả, chư vị nghe xong cảm thấy quá thú vị rồi, (Sư phụ cười) ‘có thể vậy sao?’ Cười nhẹ một cái là xong. Hoàn toàn không coi đó vào đâu, là vì chư vị không có cái tâm đó, lời nói kia không động chư vị được. Không có cái tâm đó, đụng không tới chư vị. Nếu tâm chư vị động, thì nói lên rằng chư vị là có! Trong tâm chư vị xác thực rất bất bình, thì thuyết minh rằng những thứ ấy ở đó không nhỏ đâu. (vỗ tay) Đó chẳng phải nên tu sao? (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Vậy tại sao tôi lại thấy không thoải mái và tâm bị động? Chẳng phải đó là do tôi có chấp trước. Tôi đã hướng nội và nhận ra tôi không thích bị chỉ trích và tôi có chấp trước tự cho mình là đúng.

Người học viên mang bài chia sẻ cho tôi đã không thể ngồi yên, cô ấy liên tục di chuyển chân trong lúc phát chính niệm. Tôi nhận ra nguyên nhân là vì cô ấy cảm thấy bị áp lực, vì thế trong tâm tôi đã xin lỗi cô ấy: “Tôi xin lỗi, và cám ơn cô đã cho tôi nhận ra chấp trước này.” Ngay tức thì tâm cô ấy đã tĩnh lại và ngừng rung lắc.

Ý niệm của tôi đã thay đổi ngay khi tôi nhận ra chấp trước này. Người học viên muốn tôi đọc bài chia sẻ này hẳn là rất bận rộn, còn nữa, cô ấy đã dành thời gian tải và in bài chia sẻ này cho tôi. Cô ấy thực sự muốn tôi xem lại bản thân và xem tôi có những vấn đề được đề cập trong bài chia sẻ không. Cô ấy đã giúp tôi tu luyện tốt hơn.

Tôi cũng nhận ra cô ấy là người chịu trách nhiệm cho cả một nhóm lớn học viên. Tôi không nên phàn nàn về cô ấy, thay vào đó là cám ơn. Cuối cùng, tôi có thể nhìn thấy khía cạnh tích cực của học viên.

Tâm tôi lúc này thuần tịnh hơn và tôi thực sự biết ơn. Sư phụ đã nhìn thấy chấp trước của tôi và để cho các học viên giúp tôi đề cao tầng thứ tu luyện của mình.

Sau khi phát chính niệm xong, tôi cũng xin lỗi người học viên đã mang bài chia sẻ cho tôi. Cô ấy trả lời: “Không cần phải xin lỗi, tôi cũng cảm nhận được sự hối lỗi của bạn.”

Thuỳ thị thuỳ phi

“Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma.”

Tạm dịch:

Ai thị ai phi (ai đúng ai sai)

“Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa.”

Tất cả những gì chúng ta gặp phải, cho dù nó có liên quan hay không, cũng là dấu hiệu chỉ ra chúng ta có chấp trước, và đây cũng là thời điểm để đề cao tầng thứ tu luyện của chúng ta. Chúng ta không nên tập trung vào việc ai sai ai đúng, mà nên hướng nội vô điều kiện. Chúng ta không thể để cơ hội đề cao này qua đi hoặc bỏ qua những thiếu sót của mình.

Xin từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/7349267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/27/164431.html

Đăng ngày 25-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share