Bài viết của Shirley, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-7-2017] Lễ hội văn hóa ba ngày tại Hamburg, Đức khai mạc vào ngày 14 tháng 7 năm 2017. Ông Ties Rabe, Ủy viên hội đồng thành phố đã phát biểu khai mạc, và Đoàn nhạc Tian Guo, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, đã được mời biểu diễn tại lễ khai mạc của lễ hội ở phía trước Tòa thị chính thành phố. Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện này tới công chúng trong suốt lễ hội.

075223c02c884da9e76c00994555072b.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố, ông Rabe phát biểu khai mạc tại lễ hội văn hóa.

Nhà tổ chức sự kiện, ông Kock nói rằng ông đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân đều có quyền biểu đạt giá trị quan của bản thân. Ông nói: “Chúng tôi đã bắt đầu phối hợp với các học viên Pháp Luân Công cách đây bốn năm. Họ rất thiện cảm và là những người [làm việc] chính xác. Trong quá trình làm việc họ luôn giữ chữ tín và nói sao làm vậy”. Ông Kock cũng nói rằng ông đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công tuân theo.

Nhiều người đã đến xem đoàn nhạc trình diễn và giơ ngón tay cái về phía các học viên. Một số người nói: “Chân- Thiện- Nhẫn hảo. Tôi thích điều này. Tôi hoàn toàn ủng hộ”, “Màn trình diễn thật tuyệt vời. Tôi rất thích nó”.

Một học viên đang phân phát tài liệu thông tin ở một trung tâm mua sắm cao cấp đã gặp một phụ nữ, bà hỏi: “Tuần trước các bạn ở đâu vậy (tuần diễn ra Hội nghị Thương đỉnh G20)? Khi đó thực sự rất cần các bạn có mặt ở đây”. Bà nói tuần đó thật khủng khiếp, sự thù ghét, bạo lực, và tàn nhẫn bao trùm. Hôm đó khi nghe đoàn nhạc, bà vô cùng cảm động, bà vừa khóc vừa nói: “Chúng tôi thực sự rất cần các bạn.”

Khi Đoàn nhạc Tian Guo và thuyền hoa đi qua Hồ Alster, có hai cặp vợ chồng ăn mặc trang trọng đang dõi theo đoàn nhạc, đã nhận tài liệu Pháp Luân Công. Một trong hai người phụ nữ nói: “Giá trị Chân- Thiện- Nhẫn thật là tốt. Tôi hoàn toàn ủng hộ”.

Du khách đứng chật kín bên ngoài Tòa thị chính thành phố. Các học viên Pháp Luân Công đã chào họ bằng tiếng Anh và nói với họ về Pháp Luân Công. Một cô gái 20 tuổi người Trung Quốc và bạn trai đã thưởng thức màn trình diễn của đoàn nhạc. Cô gái nói với một học viên: “Tôi biết Pháp Luân Công. Tôi nghĩ Pháp Luân Công rất tốt”. Người học viên đã tặng cô một bông hoa sen giấy. Cô mỉm cười cảm kích.

bba8d7ff3c0817986ad9afe69996be5d.jpg

Đoàn Pháp Luân Công ở Moenckebergstraße trong một khu trung tâm thương mại

e044d5a980c9aed0489ef5bf0e2f34fd.jpg

Nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công trước ga tàu điện Hamburg

Giới thiệu Pháp Luân Công tại một Lễ kỷ niệm ở Bergedorf

Bergedorf là một quận ở phía đông nam của Hamburg. Năm nay có 52 nhóm nhạc và nhóm múa từ các quốc gia khác nhau đã tham dự cuộc diễu hành vào ngày 16 tháng 7. Đoàn nhạc Tian Guo đến sớm một ngày và biểu diễn.

Các quầy thông tin được đặt trên con phố Alte Holstenstrasse ở Bergedorf, và quầy thông tin Pháp Luân Công là nổi bật hơn cả. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công, và các học viên đã dạy các em nhỏ gấp hoa sen giấy. Bốn đến năm học viên lần lượt biểu diễu các bài công pháp.

64fdc99bbfb0f946120efbe29611f594.jpg

a67de76bad8dbb2f13b4a13e8e9660f4.jpg

e8d0b3a05fe414914580976740709f92.jpg

2e94ab178b077c911ffdb241b35b27f2.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công bằng cách phát tài liệu thông tin và biểu diễn công pháp.

Màn biểu diễn của đoàn nhạc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, họ đã dừng lại để chụp ảnh và chào đón nồng nhiệt. Ông Moller, một người dân địa phương, rất thích màn biểu diễn.

02e4606e16c01e216754164a24597add.jpg

Ông Moller rất thích đoàn nhạc biểu diễn.

Bà Nicole, ngoài 40 tuổi, là cư dân Hamburg. Một ngày trước cuộc diễu hành, bà đã nhận được một tờ tài liệu. Bà đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu và cảm thấy rằng nguyên lý của Pháp Luân Công vô cùng tốt đẹp. Bà nói rằng ngày hôm sau nhất định bà sẽ đến xem đoàn nhạc trình diễn trong lễ diễu hành. Quả thực bà đã đến xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn và gặp lại học viên đó.

Bà nói: “Trang phục của các thành viên đoàn nhạc rất đẹp. Âm nhạc khiến tâm tình người ta vui vẻ. Tôi đã đi bộ theo đoàn nhạc trong cuộc diễu hành và thấy rằng rất nhiều người cũng phấn chấn giống tôi. Một số người thậm chí đã hỏi tôi về đoàn nhạc. Tôi đã chia sẻ với họ một chút về Pháp Luân Công, như trên tờ tài liệu thông tin mà tôi nhận được ngày hôm trước.”

45b3f3eac8d2f7773565c32995a8faf1.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn được đông đảo khán giả hoan nghênh.

Đoàn diễu hành đi từ Bergedorf đến Serrahn. Mặc dù hôm đó trời có mưa lất phất, nhiều người đã tập trung dọc tuyến đường diễu hành từ rất sớm.

Đoàn nhạc trình hiễn hơn hai ngày ở Bergedorf đã làm người dân địa phương vô cùng cảm động. Ingo và hai người anh bạn sống ở gần đó đã lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công. Bản thân Ingo cũng chơi kèn trumpet. Anh cảm thấy đoàn nhạc trình diễn rất tuyệt vời và phi thường.

1f59e642c11404a117547e017b33da4d.jpg

Ban tổ chức đã tặng bằng khen, cảm ơn các học viên.

Đoàn nhạc Tian Guo được giới thiệu đến khán giả với tư cách là nhóm đầu tiên biểu diễn trong chương trình cuối cùng của sự kiện này. Đoàn nhạc đã trình diễn bản nhạc Khải Hoàn, và được hoan nghênh bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Ban tổ chức đã tặng bằng khen cho đoàn nhạc và cảm kích sự tham gia của Đoàn nhạc Tian Guo trong sự kiện lần này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/22/164746.html

Đăng ngày 25-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share