Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 17-5-2017] Kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên được đắc Pháp vào năm 2013, và đây chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi vốn là một giáo sư có nhiều mối quan hệ và thu nhập tốt. Trước khi đắc Pháp thì ngoài công việc ra, tôi và bạn bè thường tận hưởng những thú vui cùng mọi người trong công ty, mua sắm, đi du lịch. Ngoại trừ một số vấn đề trong công việc, không có điều gì tôi phải bận tâm. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu điều gì đó trong cuộc sống này. Tôi thường cảm giác không hài lòng và tự hỏi có điều gì như vậy trong cuộc sống của tôi.

Đắc Pháp

Chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi đã đến Đài Bắc, Đài Loan vào tháng 2 năm 2013 để xem buổi biểu diễn Thần Vận. Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân vài tháng sau đó. Kể từ đó, cuộc sống của tôi đã có nhiều chuyển biến.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, là học viên mới thì đều có một quá trình nhận thức, [như thế] không sao cả. Chỉ cần mọi người có thể thật sự tu lên trong Pháp, thường xuyên học Pháp, thì sẽ [thăng] lên rất nhanh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Trong năm tu luyện đầu tiên, tôi thường học Pháp và luyện công ở nhà. Tôi không tham gia các hoạt động chứng thực Pháp. Tôi tin rằng Sư phụ sẽ an bài con đường tu luyện tốt nhất cho mỗi đệ tử.

Kiên định và tiếp tục học Pháp, gồm có sách Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp, hay các ấn bản khác của Sư phụ, và các bài chia sẻ tu luyện và cuộc đàn áp được đăng trên Minh Huệ Net, đã cho tôi có những hiểu biết nhất định về Đại Pháp. Sau đó, tôi đã liên lạc với các đồng tu và tham gia vào hạng mục Đại Pháp.

Diễu hành Pháp Luân Đại Pháp

Hạng mục đầu tiên tôi tham gia là đi diễu hành Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5 năm 2014. Thậm chí sau đó một phóng viên báo Đại Kỷ Nguyên còn phỏng vấn tôi. Tôi không nhớ mình đã nói gì ngoài việc tôi chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

Hoạt động thứ hai là diễu hành trên diện rộng vào ngày 1 tháng 7 tại Hồng Kông sau đó một tháng. Đó là trải nghiệm khó quên và được tổ chức ngay trước sự kiện phong trào Ô dù ở Hồng Kông. Thời điểm đó có rất nhiều người và chúng tôi bắt đầu đi sớm vào buổi chiều rồi đi dưới ánh nắng nóng và mưa lớn trước khi buổi diễn hành kết thúc lúc 10 giờ tối.

Trước đây tôi chưa từng tham gia buổi diễn hành nào. Nhưng từ lúc đắc Pháp, tôi đã tham gia hầu hết các buổi diễu hành về Đại Pháp. Thực sự thì đây là điều tuyệt vời, từ một người tò mò tham gia đi theo đoàn không có mục đích, tôi đã trở thành người đi phát chính niệm loại bỏ can nhiễu trong lúc diễu hành.

Giảng chân tướng tại các điểm du lịch

Cùng với diễu hành, tôi cũng tham gia hạng mục giảng chân tướng ở điểm du lịch đầu năm 2015. Nhìn vào thời khóa biểu của mình, tôi chỉ tham gia được vào kỳ nghỉ lễ. Vì tôi không nói được nhiều tiếng phổ thông, tôi đã cầm các biểu ngữ có thông tin chân tướng cho khách du lịch người Trung Quốc Đại Lục đọc. Thêm nữa, cũng bởi họ thích hỏi nên tôi đã chuẩn bị một số câu trả lời đơn giản, và lên mạng kiểm tra lại cách phát âm tiếng phổ thông, rồi ghi nhớ chúng.

Trong mùa cao điểm, có rất nhiều đoàn khách du lịch từ Đại Lục và những người nhận tài liệu về Đại Pháp thường có những phản ứng khác nhau. Một số tỏ vẻ tò mò, vì họ chưa bao giờ biết về Đại Pháp, một số thì mỉm cười và giơ ngón tay cái, và một số còn nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tuy nhiên cũng có một số tỏ vẻ không thân thiện, họ nghi ngờ những gì chúng tôi nói, thậm chí còn nói chúng tôi được trả tiền cho việc này. Một số còn ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Có một nam du khách Trung Quốc trong nhóm năm người, lúc đó đi cùng một bé gái nhỏ. Khi họ thấy tài liệu của chúng tôi, họ đã chê bai và chỉ trích chúng tôi. Tôi chỉ im lặng và cầm biểu ngữ, với thông tin: “Sự thật về vụ tự thiêu Thiên An Môn; ĐCSTQ đàn áp tự do tín ngưỡng” và “Cuộc đàn áp tàn khốc học viên Pháp Luân Công”. Họ đã bỏ qua tôi và bước vào quán ăn.

Sau đó người đàn ông đi cùng bé gái đã gặp chúng tôi với thái độ thay đổi. Ông đã đọc tài liệu trên thuyền và sau đó bỏ đi mà không nói gì. Những gì ông đọc có thể đã khiến ông thay đổi quan niệm và những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Trong một dịp khác, tôi nhận ra một phụ nữ ngồi trên xe buýt đang chăm chú đọc những gì tôi đang cầm. Bà gật đầu khi bà đọc và sau đó nhìn tôi để biểu thị lòng biết ơn. Tôi tự nhủ rằng những thông tin trên biểu ngữ đã khai mở được tâm trí của những khách du lịch này.

Sư phụ giảng:

“Trong giảng chân tướng, khi xúc động [đến được] vấn đề căn bản của người ta, đồng thời khi cảm thấy được đệ tử Đại Pháp thật sự đang cứu họ, tôi nghĩ rằng phía minh bạch của người ta sẽ biểu hiện ra.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Can nhiễu tại điểm du lịch

Trong năm đầu tiên giảng chân tướng của tôi ở điểm du lịch, một số can nhiễu do ĐCSTQ gây ra không ảnh hưởng đến chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi lại gặp hình thức can nhiễu khác.

Có một phụ nữ tâm thần xuất hiện hết lần này đến lần khác, chỉ vào các học viên khi bà này la hét, hát, nhảy múa. Đôi khi bà ta còn mang các sách về ĐCSTQ và hát các bài hát của ĐCSTQ. Chúng tôi không quan tâm đến bà ấy, giữ khoảng cách và liên tục phát chính niệm.

Có lần khi tôi đang cầm biểu ngữ cho khách du lịch đọc. Bà ấy đã đứng ngay trước mặt tôi và chỉ vào biểu ngữ nói những lời chống đối Đại Pháp. Lúc đó tôi không biết phải xử lý thế nào và đã quyết định nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà đó đã qua đi với một gương mặt gớm ghiếc. Bà đã chỉ vào mặt tôi và đe dọa tôi nói một lần nữa. Tôi đã nhìn vào bà và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một số khách du lịch đã cố giúp chúng tôi nhưng bị bà này đuổi đi. Bà còn thách thức tôi nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” một lần nữa, và tôi đã làm. Chúng tôi đã nhìn nhau trong một vài giây và thái độ của bà ấy đã trở nên bình thường. Vùng vằng cái khăn của mình, bà ta bỏ đi mà không quay lại nữa. Tôi tin rằng đây chính là khảo nghiệm.

Can nhiễu có tổ chức

Việc can nhiễu có tổ chức xuất hiện với tần số nhiều lần. Họ sách nhiễu chúng tôi, cầm những biểu ngữ phỉ báng Đại Pháp, tuyên truyền những thông tin lừa dối về Đại Pháp qua loa phát thanh, và phát những tài liệu lừa dối cho khách du lịch. Họ đi theo chúng tôi khi chúng tôi đến nói chuyện với khách du lịch, hét to những từ ngữ lừa dối hoặc khiêu khích.

Dù chúng tôi kiên định phát chính niệm, can nhiễu vẫn gia tăng. Đôi khi chúng tôi lo lắng rằng tương quan lực lượng của chúng tôi không cân bằng. Hoặc có thể là những gì chúng tôi làm đã có hiệu quả nếu chiểu theo nguyên lý tương sinh tương khắc.

Trải nghiệm tại điểm giảng chân tướng này thật quý giá. Điều này giúp tôi loại bỏ được tâm sợ hãi và nhiều tâm chấp trước khác. Bên cạnh đó và quan trọng hơn, tôi có thể giảng chân tướng trực tiếp cho khách du lịch ở Trung Quốc Đại Lục.

Sự xuất hiện của tôi đôi khi còn khiến khách du lịch thấy tò mò. Có lần họ còn hỏi tôi: “Bà có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Tôi chưa thấy ai trẻ như bà.” Điều này cũng là cách để thay đổi nhận thức và thái độ của họ.

Giảng chân tướng cho người dân địa phương

Chúng tôi cũng tham gia các hạng mục giảng chân tướng cho người dân địa phương. Tôi có phát Tuần báo Minh Huệ và Đại Kỷ Nguyên phiên bản đặc biệt.

Tại đây cũng có nhiều phản ứng khác nhau, một số tỏ vẻ tích cực, một số thì tiêu cực, một số thì tỏ ra thù địch hoặc thờ ơ. Một vài người nói với tôi rằng họ thích đọc Đại Kỷ Nguyên, trong khi một số khác nói: “Các bạn phải kiên trì, đừng sợ những người này.”

Lúc đầu tôi cảm thấy xấu hổ và không vui. Tuy nhiên, tôi đã loại bỏ toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực này. Những thái độ tấn công này quả thực mới với tôi. Tuy nhiên, tôi đã có được một cơ hội tu luyện tốt trong khía cạnh này.

Thiếu thời gian

Thiếu thời gian là một vấn đề lớn của tôi. Tôi thường làm việc chín tiếng một ngày. Tôi cũng tham gia một số lớp cho bằng tiến sỹ của tôi. Ngoài việc học Pháp, luyện công, và phát chính niệm, tôi cũng đến các điểm giảng chân tướng và phát báo vào cuối tuần. Đôi khi tôi cũng tham gia lớp học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên với các học viên đắc Pháp muộn và bước ra muộn, hai việc tu luyện và chứng thực Pháp của chư vị và là đồng thời gộp với nhau, áp lực lớn cho chư vị càng hiển rõ. Đương nhiên, tu luyện mà, chỉ cần chính niệm mạnh hơn một chút, thì bảo đảm chư vị đều có thể vượt qua được” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Tôi đã học thuộc Pháp, nghe bài giảng của Sư phụ, đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net hoặc báo cáo trên Đại Kỷ Nguyên khi tôi giao tiếp, trong bữa ăn hoặc khi tôi có thời gian rỗi. Dù có thể tôi chưa làm tốt ba việc, nhưng tôi luôn cố gắng làm tốt. Chừng nào học viên có tâm nguyện muốn làm tốt, thì Sư phụ sẽ có những an bài tốt nhất.

Làm những việc một học viên nên làm

Mốc thời gian bốn năm trước khi trở thành một học viên đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ đó đã có nhiều thay đổi và góc nhìn của tôi trong cuộc sống.

Sư phụ giảng:

“Pháp môn này của chúng tôi, [đối với] bộ phận tu luyện này nơi người thường, yêu cầu là tu luyện tại xã hội người thường, [cần] duy trì đến mức độ tối đa sao cho giống với người thường; không để chư vị thật sự mất đi bất kể thứ gì nơi lợi ích vật chất. Chư vị làm quan chức to đến mấy cũng không ngại, chư vị có nhiều tiền tài đến mấy cũng không ngại; [điều] then chốt là ở chỗ chư vị có thể vứt bỏ cái tâm kia không.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi vẫn chưa buông bỏ hết các chấp trước của mình. Tuy nhiên, tôi đã có thể xem nhẹ được tình cảm và ham muốn, giống như danh tiếng, lợi ích và không khoan dung, cũng như chấp trước vào thế giới vật chất này. Một số học viên đã hỏi tôi đắc Pháp như thế nào và điều gì khiến tôi gắn bó với pháp môn này. Thực tế thì tôi chưa thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo nhất bởi tôi không đến từ khía cạnh chữa bệnh hoặc sức khỏe, cũng không bị thúc đẩy bởi những trải nghiệm phi thường nào.

Điều này giống như được Sư phụ an bài. Khi trong tâm không có nhiều suy nghĩ người thường, tôi có thể làm những việc một học viên nên làm.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp New York 2017)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/20/163928.html

Đăng ngày 23-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share