Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-7-2017] Các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã dựng bảng thông tin lưu động nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mọi người có thể nhìn thấy những bảng thông tin này ở các khu vực ở trung tâm Sydney cũng như nhiều thị trấn nhỏ hơn.

50d06f15759c892c7246dfe03c26ab65.jpg

c8fa9cc9d5c8fffacd648c672ac3bb02.jpg

Người Sydney tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Ông Zeynel Arslan, một người từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã đến điểm trưng bày thông tin Pháp Luân Công tại Ashfield hôm 16 tháng 7 năm 2017. Ông nói: “Tôi không thích chủ nghĩa cộng sản. Nó gây ra những vấn đề tiêu cực cho thế giới. ĐCSTQ còn bức hại Pháp Luân Công. Nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là vô nhân đạo.

“Các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để có sức khỏe và tinh thần tốt hơn. Pháp Luân Công có thể giúp mọi người trở nên an hòa, và làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng mọi người có thể nhận thức được sự đóng góp của Pháp Luân Công đối với thế giới.”

b358e1f0a3cba45d10f7ff2147d6e5e8.jpg

Ông Zeynel Arslan nói ông hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Bà Margaret Omysky ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói: “Tôi đã gặp các bạn bao lâu nay rồi và đã ký nhiều đơn thỉnh nguyện. Nhưng tại sao cuộc bức hại vẫn tiếp tục? Pháp Luân Công đang làm việc chính đáng. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.”

292659fabd507a8a6ff4b63263f5c1fd.jpg

Bà Margaret Omysky

Kasia Krol và Bartosz Mazur, một cặp đôi đến từ Ba Lan, sống ở một thị trấn nhỏ gần Sydney. Họ giật mình khi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống do ĐCSTQ hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công vì lợi nhuận. Họ đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại. Mazur nói: “Thật khó tưởng tượng rằng những vụ giết người như thế lại có thể tồn tại trong thế giới văn minh hiện nay”.

Anh cũng nói: “Họ (các học viên Pháp Luân Công) là những người tốt và phải có quyền tự do tín ngưỡng. Bất kể họ sống ở đâu cũng cần phải có những nhân quyền cơ bản và quyền tự do tín ngưỡng. Cuộc bức hại này đáng lẽ không được tồn tại trên đời này.”

92f05367f89954da920a95ba2127b30c.jpg

Kasia Krol và Bartosz Mazur, đến từ Ba Lan.

Bà Louise Carnevale, công tác trong lĩnh vực giáo dục trẻ em, cho hay, khi cảm nhận được năng lượng tích cực từ các học viên Pháp Luân Công đang biểu diễn công pháp: “Tôi muốn tham gia cùng họ. Đáng tiếc là người tu luyện Pháp Luân Công bị bắt giam và bị tước đoạt các quyền cơ bản. Tôi rất đau lòng về điều đó.”

Bà lau nước mắt và nói tiếp: “Tôi nghĩ đây là một tội ác, và thật vô nhân đạo. Tôi hy vọng các học viên có thể có những nhân quyền cơ bản và tự do tín ngưỡng. Họ chỉ tu luyện để có sức khỏe và tâm tính tốt hơn. Nếu mọi người đều tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn thì thế giới sẽ trở nên yên bình và tốt đẹp hơn. Sẽ không còn chiến tranh trên thế giới nữa.”

Bà đã ghi lại địa chỉ điểm luyện công gần đó và hỏi về thời gian tập trung. Bà nói bà muốn tham gia luyện công nhóm.

78b8de444f7b1901b8940c4e65e7be45.jpg

Bà Louise Carnevale

Một phụ nữ họ Lưu từ Trung Quốc đến thăm con đang học tại Úc. Khi thấy các học viên biểu diễn công pháp Pháp Luân Công, bà đứng sau họ và bắt chước các động tác tay. Sau đó, bà nói: “Hôm nay, tôi mới biết Pháp Luân Công rất tốt. Một môn tu luyện tốt như vậy hẳn là tốt cho sức khỏe. Rất tốt, tôi muốn học Pháp Luân Công.”

Bà Lưu cho biết bà đã bị đánh lừa bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Cuối cùng, bà đã biết rằng Pháp Luân Công hoàn toàn khác với tuyền truyền của ĐCSTQ.

Bà đọc các tấm áp phích đưa thông tin về Pháp Luân Công và trò chuyện với một học viên. Bà nói: “Bây giờ tôi đã biết Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt. Giang Trạch Dân (cựu Tổng bí thư ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại) đúng là thủ phạm. Ai cũng biết Giang đã gây ra nạn tham nhũng lan tràn, khiến Trung Quốc như một mớ bòng bong. Tôi đồng ý với câu nói trong tờ áp phích là ‘nỗi buồn lớn nhất không phải là sự ngông nghênh của những kẻ xấu, mà là sự im lặng của những người tốt’”.

Bà đồng ý rằng cần có nhiều người hơn nữa nên đứng lên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà đã thoái ĐCSTQ ngay tại đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/20/164722.html

Đăng ngày 23-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share