Bài viết của một học viên Tây phương trẻ tuổi ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 03-07-2017] Tôi đắc Pháp đã được gần hai năm và ngay lập tức tôi nhận ra rằng đây là con đường mà mình đã hằng chờ đợi bấy lâu. Tôi vượt qua nhiều chướng ngại và vẫn kiên định qua nhiều thời khắc khó khăn, cuối cùng tôi đã có thể ngộ về Pháp sâu sắc hơn và minh bạch hơn sau khi vượt qua mỗi khổ nạn. Tuy nhiên, sau khoảng một năm tu luyện, có vài sơ hở nghiêm trọng đã bắt đầu xuất hiện. Tôi đã không kịp giải quyết những sơ hở này và chúng bắt đầu gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho việc tu luyện của tôi.

Bừng tỉnh

Sơ hở lớn nhất của tôi là học Pháp ít. Khi mới bắt đầu tu luyện, ngày nào tôi cũng học Pháp hàng giờ liền, nhưng dần dần, khi bận rộn hơn với việc học hành, các hạng mục, hoặc những thú tiêu khiển của người thường thì tôi dành ít thời gian hơn để học Pháp và chỉ thỉnh thoảng luyện công. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi về việc không đọc cuốn Chuyển Pháp Luân hàng ngày, và tôi luôn tu luyện rất tệ khi sao nhãng việc học Pháp. Tôi rất dễ cảm thấy buồn bực hoặc bị can nhiễu. Những chấp trước xưa cũ vốn đã suy yếu mà tôi cho rằng sẽ không bao giờ có thể là vấn đề nữa thì nay bắt đầu can nhiễu tôi trở lại, ví dụ như trò chơi điện tử.

Sư phụ giảng:

“[Khi] đệ tử Đại Pháp nào mà học Pháp không theo kịp, thì đến thời gian này mới biểu hiện ra là không tinh tấn, chìm đắm xuống, thậm chí không biết quý tiếc thời gian, không biết tranh thủ thời gian để làm những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm.” “Chư vị học Pháp học được tốt hay không, đó chính là bảo đảm căn bản cho việc chư vị tiến về viên mãn [hay không], là bảo đảm căn bản cho việc chư vị có thể thoát thai ra [được không].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Sư phụ giúp tôi ngộ ra sự nghiêm trọng của vấn đề của mình bằng một gậy cảnh tỉnh. Mùa thu năm 2016, một vụ tai nạn ô tô nhỏ đã khiến tôi sửng sốt. Tôi lái xe rất cẩn thận, nhưng vì một vài lý do nào đó mà tôi đâm luôn vào một chiếc ô tô đang đỗ khi xe tôi bắt đầu chuyển bánh. Tôi đã có thể dễ dàng tránh chiếc xe đó nhưng tôi đã lơ đễnh nên đâm thẳng vào nó một cách bất cẩn. Vụ tai nạn này cũng khiến gia đình tôi tốn hơn 1000 đô la, đây là một tổn thất lớn đối với chúng tôi.

Thực tế thì vụ tai nạn này phản ánh trạng thái tu luyện của tôi. Về một vài khía cạnh thì lái xe tương tự như tu luyện. Nếu một người chuyên cần và tập trung thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu khi lái xe mà bất cẩn thì hậu quả là khôn lường. Người ta có thể dễ dàng mất mạng và khiến những người khác cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã không thể ngộ được sự nghiêm túc trong tu luyện, và vụ việc này đã đưa tôi trở lại hiện thực.

Tôi hành động ngay tức thì. Tôi gọi điện thoại cho một học viên mới mà tôi gặp ở Pháp hội New York năm ngoái, và chúng tôi cùng đồng lòng cùng nhau đề cao bằng cách học một bài giảng trong cuốn Chuyên Pháp Luân vào buổi sáng sau khi giờ phát chính niệm. Mặc dù trong vài tuần đầu chúng tôi không hoàn toàn tinh tấn với kế hoạch đề ra nhưng cả hai chúng tôi đều cải thiện được trạng thái tu luyện của mình một cách nhanh chóng. Việc này đặc biệt hữu ích vì chúng tôi có thể chia sẻ những thiếu sót của bản thân và khích lệ nhau cùng tiến bộ. Sau khoảng một tháng, chúng tôi đã đạt được mức mà cả hai đều có thể dậy sớm và học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân vào hầu hết các buổi sáng. Sự đề cao này đã thay đổi mọi điều. Sau khi học hết một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân vào buổi sáng, tôi thường có cảm giác ngày hôm đó mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí cả những việc rất thách thức cũng trở nên đơn giản và dễ dàng vượt qua. Tôi cũng dũng cảm hơn và lý trí hơn. Tôi thực sự ngộ được huyền năng và sự thần thánh của Đại Pháp sau khi cải thiện việc học Pháp của mình.

Tầm quan trọng của việc học Pháp

Một trải nghiệm khi quảng bá Thần Vận đã đặc biệt chỉ ra sự tối quan trọng của việc học Pháp hàng ngày trong tu luyện của tôi. Sau khoảng một tháng liên tục học Pháp với học viên kia, tôi cảm thấy có đủ tự tin để giúp quảng bá Thần Vận ở khu vực của mình. Chúng tôi phải đến rất nhiều nơi để treo poster và phát tờ quảng cáo, và chúng tôi thiếu nhân lực. Sau khi đồng ý hỗ trợ mọi người, ngay lập tức tôi được phân vào một đội mà phải lái xe đến những tòa nhà công sở lớn và các tòa nhà chọc trời. Chúng tôi chỉ việc bước vào những tòa nhà này và đưa tài liệu quảng cáo Thần Vận trực tiếp cho các doanh nhân.

Ban đầu, tôi cảm thấy có chút lo sợ khi nhận nhiệm vụ này. Xét cho cùng, một đội quảng cáo bình thường hẳn sẽ không thể đặt chân vào một tòa công sở và đưa tài liệu cho mọi người vì sẽ có nhân viên an ninh và những người kiểu như thế. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình không phải là người thường và quyết định tin vào an bài của Sư phụ và cố gắng hết sức giúp quảng bá Thần Vận.

Kết quả thật kỳ diệu. Hàng ngày, chúng tôi có thể bước vào những tòa nhà chọc trời với rất đông lực lượng an ninh và phân phát tài liệu Thần Vận cho rất nhiều nhân viên công sở mà không hề bị can nhiễu. Đôi khi tôi cần phải đi qua một cái cửa, nhưng nó lại bị khóa. Hầu như lần nào cũng vậy, sẽ có ai đó đi tới và mở cánh cửa đó cho tôi. Dường như mọi người cũng đang chờ đợi tôi bất cứ khi nào tôi bước vào, và mọi người rất hào hứng khi nghe về Thần Vận.

Tuy nhiên, có một lần tôi ngủ quên và bỏ lỡ việc học Pháp vào buổi sáng. Tôi chỉ có thời gian đọc khoảng mười trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân trước khi ra khỏi nhà. Hôm đó, khi tôi bắt đầu quảng bá Thần Vận thì dường như chẳng có việc nào ổn cả. Thậm chí những điều tôi nói và làm giống y hệt mọi khi, nhưng mọi người có vẻ hoài nghi và không đón nhận khi tôi phát tài liệu Thần Vận cho họ. Tôi cố gắng phát chính niệm, nhưng cũng chẳng cải thiện được mấy, và kết quả thì vẫn tồi tệ. Sau đó tôi nhận ra rằng sự khác biệt duy nhất của ngày hôm đó và những hôm khác là tôi học Pháp không đủ.

Tôi quay trở lại xe ô tô và nói với các học viên khác rằng tôi cần phải đọc hết bài giảng của mình nếu không tôi sẽ làm hỏng hết nỗ lực của cả đội. Họ hiểu ra và tôi có thể bình tĩnh đọc Chuyển Pháp Luân trong vòng một tiếng rưỡi. Khi đọc xong bài giảng đó, tôi cảm giác như có vật gì đó trĩu nặng đã được nhấc ra khỏi tâm mình. Lực lượng từ bi đã lại tuôn chảy trong tôi, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Hôm đó, tôi quay lại giúp quảng bá Thần Vận, và mọi việc lại bình thường, như chưa có việc gì không ổn vậy. Đây là bài học lớn cho tôi. Qua trải nghiệm này, tôi thể hội được rằng học Pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Mọi điều tôi đắc được trong cuộc đời mình đều đến từ việc học Pháp, gồm cả ý chí quyết tâm tiếp tục tu luyện tinh tấn. Khả năng cứu độ chúng sinh cũng đến từ việc học Pháp. Thậm chí học Pháp được tốt cũng là nhờ thường hằng học Pháp. Vì thế, hàng ngày việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu của tôi mà không có một ngoại lệ nào cả.

Tôi sẽ tiếp tục học Pháp tinh tấn hàng ngày, giảng chân tướng về Đại Pháp, và phát chính niệm. Tôi cũng muốn khích lệ các học viên khác, những người đang gặp khó khăn như tôi trước kia trong việc đặt việc học Pháp làm ưu tiên hàng đầu. Theo thể ngộ của tôi thì mục đích của cựu thế lực là tách các học viên ra khỏi Pháp, vì chúng không thể can nhiễu đến Pháp. Tôi xin cảm ơn tất cả những học viên tinh tấn đã giúp đỡ tôi trên con đường tu luyện, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cho phép tôi trở thành đệ tử Đại Pháp và tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp.

Con xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/3/164508.html

Đăng ngày 22-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share