Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Brisbane, Úc

[MINH HUỆ 18-7-2017] Ngày 20 tháng 7 năm 2017 đánh dấu 18 năm chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Suốt 18 năm qua, học viên Pháp Luân Công ở trong và ngoài nước Trung Quốc vẫn luôn kiên định nỗ lực ôn hòa chấm dứt bức hại. Ngày càng nhiều người hiểu tình huống thực sự và mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công.

2017-7-17-australia-brisbane_01--ss.jpg

Học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên quảng trường Brisbane

Ngày 15 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Queensland tổ chức các hoạt động trên quảng trường Brisbane để kỷ niệm 18 năm nỗ lực ôn hòa phản bức hại, giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với môn tu luyện tinh thần cổ xưa này ở Trung Quốc.

Có nhiều người đã hiểu chân tướng và cũng có những người qua sự kiện này mới lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công. Khi biết chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công – những người thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn, họ đều vô cùng kinh hãi. Họ lần lượt ký thỉnh nguyện, ủng hộ Pháp Luân Công phản bức hại.

2017-7-17-australia-brisbane_02--ss.jpg

Người dân tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công và ký tên ủng hộ nỗ lực của các học viên

Cô Anette, cư dân Brisbane, nói rằng đã biết đến Pháp Luân Công từ nhiều năm trước, cô nói: “Tôi toàn tâm ủng hộ Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cuộc bức hại này đã kéo dài lâu quá rồi. Nó tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng và giá trị chân chính của con người. Việc ai đó bị bức hại chỉ vì có tín ngưỡng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công và cuộc bức hại này nhất định phải chấm dứt!”

2017-7-17-australia-brisbane_03--ss.jpg

Cô Anette, cư dân Brisbane nói rằng cô ủng hộ Pháp Luân Công, và cuộc bức hại này cần phải chấm dứt

Cô Ricer, đến từ Bờ biển Vàng (Golden Coast) nói rằng mặc dù cô sống ở Úc và không thể giúp đỡ trực tiếp các nạn nhân, cô sẽ giúp truyền chân tướng đến nhiều người hơn nữa. Cô nói: “Cuộc bức hại này thật không thể dung nhẫn. Tôi hy vọng các bạn có thể kiên trì nỗ lực của mình. Chính nghĩa nhất định sẽ thắng thế!”

2017-7-17-australia-brisbane_04--ss.jpg

Cô Chiara, một sinh viên người Italia và bạn cô ủng hộ Pháp Luân Công

Chiara, một sinh viên người Italia, mới đến Úc học tập trong thời gian gần đây. Cô cùng bạn mình đã nán lại quảng trường để xem sự kiện của các học viên. Khi biết đến cuộc bức hại, đặc biệt là tội ác giết hại học viên Pháp Luân Công để mổ cướp tạng dưới sự bảo hộ của nhà nước, họ đã vô cùng chấn động. Chiara nói: “Cuộc bức hại quá tàn ác, không thể dung nhẫn. Chúng tôi cũng có tín ngưỡng, và chúng tôi ủng hộ nhân quyền. Chúng tôi ủng hộ các bạn phản bức hại.”

2017-7-17-australia-brisbane_05--ss.jpg

Một sinh viên người Scotland và bạn anh: “Chúng tôi sẽ lên tiếng cho chính nghĩa.”

Một sinh viên người Scotland người bạn của anh đã nói với các học viên rằng họ không hiểu rõ lắm về Pháp Luân Công chứ chưa nói đến cuộc bức hại mà các học viên đang phải đối mặt. Sau khi biết đến chân tướng, họ đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện và nói rằng họ sẽ lên tiếng vì chính nghĩa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/20/164715.html

Đăng ngày 22-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share