Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 23-5-2017] Một buổi sáng, chồng tôi thức dậy với mặt mũi bị sưng vù, mắt không nhắm lại được. Tôi liền đưa anh đến bệnh viện. Bác sỹ nói rằng anh bị tê liệt cơ mặt. Sau một tuần nằm viện, tình trạng của anh càng xấu đi. Cả da và mắt anh đều chuyển thành màu vàng, anh cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi.

Tôi liền đưa anh đến một bệnh viện khác. Ở đây, anh được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan giai đoạn sớm. Anh nằm viện một tháng, nhưng sức khỏe của anh càng ngày càng xấu đi. Vì vậy, tôi đã đưa anh đến một bệnh viện Trung y. Điều trị ở đây thêm một tháng nữa nhưng tình trạng của anh không có biến chuyển. Bác sỹ khuyên chúng tôi đến một bệnh viện ở Bắc Kinh để kiểm tra thêm.

Ở Bắc Kinh, anh nằm viện một tháng nữa nhưng sức khỏe vẫn không có biến chuyển. Bác sỹ đã khuyên chúng tôi đến một bệnh viện khác ở Bắc Kinh nổi tiếng trên toàn quốc. Sau nhiều cố gắng nỗ lực, cuối cùng chồng tôi đã gặp được một bác sỹ chuyên khoa ở đó. Ông đã khám thêm một lần nữa cho anh. Một tuần sau, bác sỹ chuyên khoa nói rằng anh hãy về nhà và cố tận hưởng những ngày tháng còn lại bởi vì bệnh của anh không có cách nào chữa trị.

Bước ngoặt

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian. Tôi hiểu rằng pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân này sẽ giúp những người tu luyện hồi phục sức khỏe.

Vì vậy, tôi nói với chồng: “Tất cả các bác sỹ và chuyên gia đều không thể trị bệnh cho anh. Có lẽ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp anh. Nếu anh thực sự tin tưởng thì sức khỏe của anh nhất định sẽ hồi phục.” Và chồng tôi đã đồng ý.

Ngày hôm sau, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì bệnh xơ gan của anh đã ở giai đoạn cuối nên sức khỏe của anh rất yếu. Anh phải nằm liệt giường, hai chân sưng phù, da vàng ủng, anh thậm chí không có đủ sức để nói. Điều ấy khiến việc đọc Pháp và luyện công của anh gặp nhiều khó khăn.

Anh phải mất ba hoặc bốn tiếng đồng hồ mới đọc xong một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi lần luyện công, anh đều vã mồ hôi.

Tôi nói với anh rằng mọi thứ xảy ra với người tu luyện đều là hảo sự. Tôi cổ vũ anh đọc hết cuốn sách và luyện hết năm bài công pháp.

Đến ngày thứ tư, anh cảm thấy có nhiều Pháp Luân xoay chuyển trên hai bàn tay của mình. Cảm giác mệt mỏi và kiệt sức của anh đã biến mất, thậm chí anh đã có thể đi lại được. Thật là một kỳ tích!

Một tuần sau, anh lái xe máy chở tôi đến thăm con trai. Cả gia đình con trai tôi đều vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy anh. Chỉ trong vòng một tuần, uy lực vô biên của Đại Pháp đã giúp anh hồi phục sức khỏe.

Tất cả họ hàng của chúng tôi đều được chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Bây giờ, gặp ai chồng tôi cũng kể chuyện Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống anh như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/23/348601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/11/164217.html

Đăng ngày 21-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share