Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2017]

Chấp trước vào cảm xúc người thường và dục vọng đã được trình bày một cách thấu đáo trong bài chia sẻ có tiêu đề: “Đại dương của thống khổ và dục vọng được nhìn thấy ở không gian khác”. Khi luyện xong bài tĩnh công thì đột nhiên một câu tục ngữ Trung Hoa có liên quan xuất hiện trong tâm trí tôi: “Cổ hoặc nhân tâm” (Mê hoặc lòng người). Câu tục ngữ này mô tả những dụ dỗ mê hoặc tâm trí con người.

Quỷ cảm xúc và dục vọng sẽ không xuất hiện nếu như một người tu luyện loại bỏ tất cả mọi chấp trước. Tu luyện của chúng ta có thể không đạt nếu như chúng ta vẫn có bất kỳ quan niệm con người nào, mặc dù chỉ còn rất rất yếu, vào thời điểm viên mãn.

Trong bài chia sẻ tâm đắc thể ngộ gần đây, một học viên nói rằng nếu chúng ta có một số nhân tâm không tốt thì cũng không đáng lo ngại bởi Sư phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Công, sẽ loại bỏ chúng vào lúc viên mãn. Tôi cảm thấy điều đó không đúng nhưng tôi không thể lý giải tại sao.

Quả thật là Sư phụ có giảng những điều tương tự, nhưng những gì Sư phụ giảng là cho những học viên đã đạt đến tiêu chuẩn viên mãn.

Thực tế, tư tưởng này như một cái cớ để che giấu chấp trước của chúng ta, tựa như chúng ta đang cố gắng tìm ra các lý do cho việc không tinh tấn.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Chư vị nhất định phải vứt bỏ những tư tưởng không tốt và đổ đi những thứ dơ bẩn, [và] đồng hóa với yêu cầu tiêu chuẩn của tầng ấy, có như vậy chư vị mới có thể lên đó.” (Bài giảng thứ nhất)

Sư phụ thường giảng rằng tu luyện là nghiêm túc. Chúng ta không nên ôm tâm cầu may mà không nỗ lực cố gắng. Trước khi chúng ta có thể đạt tới tầng thứ viên mãn, chúng ta phải tu luyện tinh tấn và loại bỏ mọi quan niệm con người.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/2/164500.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/20/349558.html

Đăng ngày: 21-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share