Bài viết của một học viên Đại Pháp tại vùng Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-5-2017] Một buổi sáng tháng Hai năm 2014, tôi thức dậy lúc 3 giờ. Tôi nhận ra rằng tôi không thể nhấc hai chân lên được mà cũng không xoay trở được. Vào giờ này tôi thường thức dậy để luyện công thì hôm đó lại nằm đau đớn.

Khi nằm ở đó và tự hỏi mình chuyện gì đang xảy ra thì những lời giảng của Sư phụ lóe lên trong tâm trí tôi:

“Chư vị là người tu luyện, nên đó tuyệt đối không phải là bệnh thật”

(Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006)

Tôi nhận ra đây chính là một biểu hiện của nghiệp bệnh và là cơ hội cho tôi đề cao trong tu luyện.

Tôi bắt đầu hướng nội. Tôi biết mình vẫn còn một số chấp trước chưa tu bỏ, chẳng hạn như tâm an dật, tâm sợ hãi và tâm sắc dục. Hễ tôi có chỗ sơ hở, chúng có thể bị lợi dụng để kéo tôi xuống.

Tôi nhìn ra cửa sổ, màn đêm đã tan và bầu trời ngày càng trong sáng hơn. Đột nhiên tôi nghe tiếng gõ cửa. Đó là một học viên thường đến luyện công và học Pháp với tôi. Tôi lăn người từ giường xuống sàn nhà, dùng hai cánh tay và bàn tay bò lết ra cửa.

Khi tôi mở cửa, cô ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi. Cô ấy lập tức điện thoại cho một học viên khác. Sau vài phút người học viên ấy đến chỗ chúng tôi và tất cả chúng tôi cùng đến điểm học Pháp ở nhà một học viên khác.

Ở đó có ba học viên. Tôi kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Mọi người quyết định rằng trước tiên sẽ tự mình hướng nội, sau đó sẽ phát chính niệm cho tôi.

Mọi người cảm thấy rằng những gì xảy ra với tôi chắc hẳn cũng là sự phản ánh trạng thái tu luyện cá nhân của họ, bởi vì cả nhóm chúng tôi là một chỉnh thể. Thông qua việc xem xét bản thân một cách cẩn thận, họ đã tìm ra một số thiếu sót hiển nhiên và những chấp trước tinh tế mà họ đã bỏ qua.

Tôi rất xúc động và được truyền cảm hứng bởi việc hướng nội thực sự và thực tu của mọi người. Thay vì yêu cầu tôi tìm những chấp trước của tôi thì họ lại tìm ở chính họ.

Ngày hôm đó tôi đã học được rất nhiều từ mọi người! Tôi cũng bắt đầu đào sâu vào những chấp trước ẩn sâu của mình.

Chẳng hạn như, tôi đang truy cầu an nhàn thoải mái với những suy nghĩ của người thường và đã phát triển tâm sợ hãi. Kết quả là tôi đã buông lơi việc giảng chân tướng cho những người chung quanh. Tôi còn không đặt tâm vào việc học Pháp. Thỉnh thoảng tôi bị đổ tay khi phát chính niệm.

Với sự giúp đỡ của họ, tôi đã có thể ngộ tốt hơn về việc một đệ tử Đại Pháp thực sự nên làm gì trong thời kỳ Chính Pháp: Chúng ta phải có trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp, kính Sư kính Pháp từ những việc nhỏ nhất để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.

Sau đó đến thời gian phát chính niệm.

Ngay khi chúng tôi kết thúc phát chính niệm, tôi cố gắng đứng dậy. Và tôi đã đứng dậy được! Thật sự là một thần tích. Mọi người nhìn tôi và nở nụ cười lớn.

Ngày kế tiếp khi các học viên đưa tôi về nhà, tôi lập tức học Pháp và luyện công. Ngày đầu tiên tôi dựa vào tường để luyện một hoặc hai bài công Pháp. Hai ngày sau tôi đã có thể tự mình luyện công mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Sau một tuần tôi đã luyện công được năm bài liên tục như những học viên khác.

Mười ngày sau tôi quay trở lại làm việc. Tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp như thời gian trước.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(“Sư đồ ân” – Hồng Ngâm II)

Và:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.”

(Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006)

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua quan nghiệp bệnh. Sư phụ đã cứu tôi từ bờ vực của cái chết. Một điều duy nhất tôi có thể làm để báo đáp Sư phụ là hoàn thành thệ ước trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh của mình.

Xin từ bi chỉ ra cho tôi những điều chưa phù hợp.

Tạ ơn Sư phụ tôn kính! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/以法为师-闯过病业关-347543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/1/164483.html

Đăng ngày 19-7-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lại để sát hơn với nguyên bản.

Share