Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-7-2017] Gần đây, bốn nhân viên cảnh sát đã ép buộc một người dân ở tỉnh Sơn Đông nói lời lăng mạ Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn.

Ngày 2 tháng 7 năm 2017, bốn nhân viên cảnh sát xuất hiện tại thôn Vạn Gia Câu ở thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông cùng với danh sách 12 học viên Pháp Luân Công. Họ muốn chụp ảnh các học viên.

Vì cảnh sát không có địa chỉ của các học viên, nên họ đã nhờ người dân trong thôn chỉ giúp. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là mọi người trong thôn đều từ chối chỉ đường.

Cảnh sát quay trở lại vào buổi tối, dẫn đầu là một nhân viên trong thôn, họ tới những nhà người dân đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công một thời gian dài trước đó.

Khi ở nhà của bà Mưu Quế Vinh, cảnh sát đã hỏi bà: “Bà vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công phải không?”

Bà Mưu trả lời: “Trước kia chồng tôi học. Tôi không biết chữ. Tôi chỉ nghe khi ông ấy đọc sách Pháp Luân Công. Sau khi ông qua đời, tôi chưa từng nghe thêm lần nào nữa.”

Sau đó cảnh sát ra lệnh cho bà Mưu phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Bà Mưu phản đối: “Tôi chưa bao giờ phỉ báng bất cứ ai trước đây. Tại sao các anh yêu cầu tôi làm vậy?”

Cảnh sát đe dọa họ sẽ không gạch tên bà khỏi danh sách nếu bà không làm theo họ hướng dẫn.

Bị cảnh sát đe dọa, mà Mưu đã miễn cưỡng đồng ý. Cảnh sát nói với bà rằng họ đã quay video những gì bà nói khi bà phỉ báng Pháp Luân Công và Sư phụ Lý.

Những người khác ở thôn đã lên án cảnh sát khi họ nghe được những chuyện đã xảy ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/7/350695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/13/164638.html

Đăng ngày 19-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share