Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-7-2017] Vào ngày 9 tháng 7, các học viên ở Houston đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc, yêu cầu thả các học viên Pháp Luân Công bị giam tại Trung Quốc vì đức tin của họ.

Dưới cái nóng gần 38 độ C của buổi trưa, các học viên giương các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, nhằm thúc giục chính quyền Trung Quốc chấm dứt tội ác tàn bạo đối với các học viên, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch tạng.

Ông Lưu đã nhấn mạnh trường hợp của bà Lý Xuân Mai ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Bị giam cầm gần 3 năm nay, bà Lý 42 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Chồng của bà đã yêu cầu thả bà tạm thời vì lý do sức khỏe, nhưng đã bị các quan chức địa phương từ chối.

Một quan chức đã nói: “Chúng tôi sẽ không thả bà ấy cho đến khi bà ấy chết”.

1fa931a35c5a34924ae7978a6247a241.jpg

Bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc

Một gia đình tan vỡ

Bà Lý, 42 tuổi, là một học viên sống ở quận công nghệ cao Đại Liên. Khoảng 6 giờ sáng ngày 21 tháng 7 năm 2014, bảy viên chức từ Sở Cảnh sát Trung Sơn đã đến nhà bà. Giả vờ là những cư dân sống tầng dưới và phàn nàn về việc rò rỉ nước, họ đánh lừa bà Lý mở cửa và đưa bà đến Đồn cảnh sát ở đường Quế Lâm. Ngày hôm sau, bà bị chuyển đến Trại tạm giam Đại Liên. Cảnh sát cũng tịch thu tài sản cá nhân của bà, bao gồm điện thoại di động và máy tính xách tay.

Vào tháng 4 năm 2015, Tòa án Cam Tỉnh Tử đã kết án bà Lý 3 năm 2 tháng tù. Đơn kháng cáo của bà bị Tòa án trung cấp Đại Liên bác bỏ.

Việc lạm dụng thể chất và tinh thần trong nhà tù đã ảnh hưởng đến sức khoẻ bà Lý. Quai hàm bên phải của bà bị sưng lên và mặt của bà bị biến dạng. Xét nghiệm cho thấy bà bị ung thư miệng giai đoạn cuối. Chồng bà đã yêu cầu thả bà vì lý do sức khỏe nhưng bị từ chối.

Việc bắt giam bất hợp pháp bà Lý đã khiến cho gia đình bà vô cùng đau khổ. Mẹ bà đã bị nằm liệt giường, trong khi cha bà bị liệt nửa người. Đầu năm nay, mẹ bà đã qua đời và đã không thể nhìn thấy bà Lý trước khi mất. Hai con gái nhỏ của bà Lý đã không được gặp mẹ gần ba năm.

Những giá trị phổ quát

“Mặc dù trường hợp của bà Lý diễn ra ở Trung Quốc, nhưng cuộc bức hại liên quan đến chúng tôi ở Hoa Kỳ”, bà Đường giải thích, “Gần đây chúng tôi vừa kỷ niệm ngày 4 tháng 7 trên khắp đất nước. Nếu tự do tín ngưỡng làm cho chúng ta trở thành một quốc gia vĩ đại, chúng ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ những người bị giam giữ, bị đánh đập và tra tấn vì chính tín của họ“.

Theo trang web Minh Huệ, ít nhất 4.114 học viên Pháp Luân Công đã mất đi mạng sống ở Trung Quốc do bị tra tấn trong thời gian bị tạm giam. Trang web này cũng đã xác nhận sự tồn tại của nạn thu hoạch tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc một cách có hệ thống.

“Chúng tôi hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ chú ý đến vấn đề này vì đây là một trong những vụ vi phạm nhân quyền lớn nhất trên thế giới hiện nay”, bà Đường nói thêm, nhiều bạn bè và thành viên gia đình của các học viên Houston là nạn nhân của cuộc bức hại ở Trung Quốc, “Đó không chỉ là vấn đề về Trung Quốc hay Hoa Kỳ mà còn về các nguyên tắc cốt lõi của nhân loại”.

Sự kiện đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Một người đi bộ nói rằng ông đã nghe nói về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi cũng đã đọc thông tin về thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc, thực sự là khủng khiếp, nó tồi tệ hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/10/350903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/15/164656.html

Đăng ngày 19-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share