Bài viết của một đệ tử Đại pháp ở Trung quốc

[MINH HUỆ 5-6-2017] Khi tôi không đậu kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông, gia đình tôi đã đưa tôi đến chỗ dì để học nghề làm đẹp.

Học làm một người tốt

Nhiều khách hàng của dì tôi là các quan chức chính quyền và các nữ doanh nhân thành đạt. Ngay ngày đầu tiên, dì đã dặn tôi nhớ ba nguyên tắc.

1. Học cách làm người tốt trước khi học bất kỳ kỹ thuật làm đẹp nào.

2. Báo đáp khi người khác đang cần, ngay cả khi trước đây giúp đỡ của họ có giá trị thấp hơn.

3. Hãy làm tốt nhất những gì người khác giao phó.

Dì của tôi nổi tiếng trong ngành công nghiệp này và có một doanh nghiệp kinh doanh thành công. Dì rất bận và kiếm được rất nhiều tiền. Cuối cùng, lịch làm việc bận rộn của dì đã khiến sức khỏe của dì xấu đi.

Là người tin vào Thần Phật, dì đã đến thăm các đền chùa để thắp hương tỏ lòng tôn kính Phật. Dì kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về luân hồi, con tàu Noah, Phật Thích Ca Mâu Ni đã buông bỏ ngai vị để tu luyện và chịu khổ như thế nào và nhiều câu chuyện tuyệt vời khác về tu luyện.

Sức khỏe cải biến

Vào những năm 1990, khí công đã trở nên phổ biến trong khu vực của chúng tôi. Dì của tôi muốn tìm kiếm một môn khí công chân chính để cải thiện sức khoẻ.

Một trong những khách hàng của dì, một quan chức cấp cao, đã gửi cho dì cuốn sách Chuyển Pháp Luân sau khi trở về từ một hội nghị ở Bắc Kinh năm 1997. Dì đã đọc cuốn sách hàng ngày và nói dì đã tìm được điều dì đang tìm kiếm.

Không lâu sau khi thực hành môn tu luyện được gọi là Pháp Luân Đại Pháp này, dì đã hồi phục sức khỏe và trở thành một người tốt.

Dì tham gia luyện công tập thể vào buổi sáng và học Pháp nhóm vào buổi tối.

Tôi cũng đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Giống như dì, tôi đọc cuốn sách và luyện công mỗi ngày. Tôi cảm thấy tĩnh tại và thanh thản.

Tôi từng mắc bệnh viêm gan B và bệnh Meniere (sũng nước mê nhĩ – là một rối loạn ở tai trong, làm hệ thống nội dịch bị phồng căng). Cả hai căn bệnh đã biến mất sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các đồng nghiệp của tôi cũng ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, cửa hàng của chúng tôi bị cảnh sát tịch thu. Đồn cảnh sát ở ngay cạnh và cảnh sát thường cắt tóc ở cửa hàng của chúng tôi. Thật không may, họ tin vào những tuyên truyền dối trá của chính phủ về Pháp Luân Đại Pháp và đóng cửa tiệm.

Sự trung thực của các học viên

Sau khi mở salon thẩm mỹ của riêng mình, tôi đã được những người khác chỉ cho cách kiếm tiền nhanh, nhưng tôi từ chối. Là một học viên, tôi nhất định phải trung thực.

Tôi đã đầu tư vào một dự án làm đẹp, trong đó nhà cung cấp cho biết họ sẽ thưởng cho khách hàng của chúng tôi một khoản tiền thưởng bằng với số tiền họ chi tiêu trong salon của tôi. Doanh thu của chúng tôi đạt gần 200.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, nhà cung cấp đã dừng dự án sau khi bắt đầu chưa đầy sáu tháng.

Tôi cùng đối tác kinh doanh, cũng là một học viên, quyết định chấp nhận tổn thất. Chúng tôi đã mất gần 200.000 nhân dân tệ vào năm đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã tạo dựng được uy tín cho cửa hàng.

Tôi đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong kinh doanh và cố gắng hết sức để cung cấp cho mọi người những dịch vụ và sản phẩm làm đẹp chất lượng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/5/349198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/30/164463.html

Đăng ngày 18-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share