Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-6-2017] Một giáo viên mỹ thuật bị kết án ba năm tù giam và bị tra tấn dã man vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã sống sót và kể lại câu chuyện của mình.

2013-11-10-minghui-pohai-shenyang-dongzhiyu.jpg

Ông Đổng Trì Vũ

Bị kết án tù vì tứ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công

Ông Đổng Trì Vũ là giáo viên dạy tại Trường Thiết kế Mỹ thuật Hiện đại Hùng Sư ở thành phố Trầm Dương. Ngày 24 tháng 10 năm 2013, những cảnh cát thuộc đồn cảnh sát Hoàng Cô đã xông vào trường học và bắt giữ phi pháp hơn 20 giáo viên và sinh viên bao gồm cả ông Đổng vì đức tin của họ vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tháng 7 năm 2014, ông Đổng đã bị đưa ra xét xử phi pháp và sau đó bị kết án ba năm tù giam. Ông đã bị tra tấn, sốc điện, đánh đập và biệt giam.

Nhà tù Bản Khê

Để ép buộc ông Đổng “chuyển hóa” bằng việc từ bỏ đức tin của mình, chiều ngày 20 tháng 11 năm 2015, lính canh nhà tù Vương Sách đã chỉ thị cho các tù nhân Trình Bác, Vương Phúc Lợi và Trương Lập Quốc trói ông Đổng trong một phòng. Trong phòng không có hệ thống giám sát.

Lính canh Vương Sách sử dụng hai dùi cui điện để sốc điện vào tay, đầu và cổ của ông Đổng, trong khi đó tù nhân Trình Bác nắm lấy phía sau tai ông Đổng và liên tục thúc vào đùi của ông Đổng bằng đầu gối của hắn. Ông Đổng không được cung cấp thức ăn và bị cấm ngủ.

Ngày hôm sau, tù nhân Vương Phúc Lợi và một tù nhân khác tiếp tục tra tấn ông Đổng. Họ dẫm lên chân trần của ông, tát vào mặt và sử dụng gót chân thúc vào đùi của ông, ép buộc ông viết biên bản từ bỏ Pháp Luân Công và buộc ông xem những video phỉ báng Pháp Luân Công.

Sự chịu đựng kéo dài trong 8 ngày đêm. Ông Đổng không thể đi đứng một cách bình thường được sau khi bị bức hại hai tuần. Ông Đổng bị đặt trong tình trạng giám sát nghiêm ngặt và không được phép nói chuyện với bất cứ ai.

Luật sư của ông Đổng đã tới Nhà tù Bổn Khê hai lần để gặp ông, nhưng yêu cầu đã bị chính quyền nhà tù từ chối.

Ngày 14 tháng 3 năm 2016, ông Đổng viết một biên bản yêu cầu chính thức gửi tới chính quyền nhà tù. Trong biên bản ông yêu cầu được gặp luật sư và thuật lại việc ông bị tra tấn và bị cưỡng bức từ bỏ đức tin của mình như thế nào. Ông Đổng cũng trịnh trọng tuyên bố: “Tất cả những gì mà tôi đã nói và đã viết phản đối Đại Pháp dưới sự tra tấn đều không có giá trị. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện Đại Pháp.”

Tháng 4 năm 2016, ông Đổng đã báo cáo với giám ngục Phan về việc mình bị Vương Sách và các người khác tra tấn, nhưng đã không nhận được phản hồi.

Ngày 15 và 16 tháng 5, ông cũng để hai đơn khiếu nại vào trong hòm thư khiếu nại và cố gắng gặp thanh tra viên nhưng ông cũng không nhận được thông tin gì từ họ.

Nhà tù Bản Khê vẫn tiếp tục giam giữ phi pháp ông Đổng, cuối cùng ông Đổng cũng được trả tự do vào ngày 23 tháng 10 năm 2016.

Bài viết liên quan:

Art School Teachers Illegally Sentenced Despite Judges’ and Prosecutor’s Apparent Sympathy

Cảnh sát Thẩm Dương khủng bố trường học

Art School Students and Teachers Interrogated and Traumatized


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/25/350176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/13/164633.html

Đăng ngày 18-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share