Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-7-2017] Ngày 25 tháng 6 năm 2017, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cẩm Châu đã bị các viên chức của nhà tù đưa vào bệnh viện để hồi sức cấp cứu sau khi bà bị bất tỉnh. Bà được chẩn đoán bị xuất huyết não và sau khi phẫu thuật bà phải nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngày 2 tháng 7, bà Vương Ngạn Thu đã tỉnh táo trở lại và có thể nhận ra mọi người trong gia đình, nhưng bà vẫn bị các lính canh giám sát chặt chẽ.

Sau khi bị bắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2013, bà Vương bị giam tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh với hai học viên khác là bà Khúc Vũ và bà Chu Ngọc Trinh(người đã qua đời). Họ đã bị bắt vì phân phát đĩa DVD của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận tới công chúng(các chương trình biểu diễn mô tả cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc). Do thời hạn giam giữ của bà Vương đã hết nên bà được trả tự do vào ngày 23 tháng 7.

Ngày 12 tháng 12 năm 2013, bà Vương và bà Chu đã bị đưa ra xét xử. Luật sư của bà Vương thay mặt bà không nhận tội. Cả bà Vương và bà Chu đã bị kết án bốn năm tù giam vào tháng 1 năm 2014.

Trong khi ở trong trại giam, hai học viên đã bị tra tấn. Mặc dù bà Vương ở trong tình trạng nguy kịch và gia đình của cả hai học viên đã cố gắng yêu cầu trả tự do cho họ vì không được kiểm tra y tế cần thiết nhưng chính quyền đã từ chối thả hai học viên. Thay vào đó, họ đã đưa hai học viên vào nhà tù.

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, bà Vương có mặt tại tòa án, bà có dấu hiệu của huyết áp rất cao và biểu hiện của chứng teo não. Tuy nhiên bà vẫn bị buộc phải làm việc và không được phép luyện công. Bất cứ khi nào bà Vương nhắm mắt, thì các tù nhân lại báo cáo với chính quyền nhà tù rằng bà đang luyện công. Khi bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bà đã bị đẩy xuống đất, mũi của bà bị trầy xước và bị bịt miệng. Hai chân bà cũng bị trầy xước thâm tím.

Vào một ngày khác bà Vương tiếp tục hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bà bị đội phó đội phụ trách quản lý các học viên Pháp Luân Công trong nhà tù đánh. Viên đội phó đã đánh bà Vương và đá vào mặt bà, khiến mặt bà sưng rất to. Sau đó hắn ta kéo bà Vương vào trong phòng và tiếp tục đánh bà.

Trước Tết Nguyên Đán năm 2015, khi gia đình của bà Vương tới thăm bà, bà đã được một lính canh áp giải, anh ta chỉ cho gia đình bà Vương về danh sách những “bệnh” của bà và nói với họ rằng bà Vương từ chối điều trị. Bệnh nặng nhất của bà Vương bao gồm có huyết áp cao và đột quỵ. Bà Vương rất khỏe mạnh trước khi bị đưa vào tù.

Các bên chịu trách nhiệm cho vụ việc của bà Vương:

Dương Lị, giám ngục: +86-248-9296666, +86-156-98806333

Vương Thụy Hoa, Ủy ban Chính trị: +86-248-9296677, +86-156-98800022

Vương Thiết, Tổng Giám Đốc: +86-248-9296655, +86-156-98806655

(Những thông tin liên lạc của các bên khác đã được cung cấp trong bài viết tiếng Trung.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/6/350678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/12/164621.html

Đăng ngày 18-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share