Bài viết của một học viên từ Đài Loan

[MINH HUỆ 14-7-2017] Suốt chín năm qua, ngày nào các học viên từ Đài Bắc, Đài Loan, cũng tới điểm du lịch nổi tiếng, là Đài tưởng niệm Tôn Dật Tiên, để nói với khách du lịch Trung Quốc về sự thật môn tu luyện tự thân cổ xưa.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kéo dài 18 năm. Bên cạnh sự tra tấn tàn bạo về thân thể và bức hại về tài chính và tinh thần đối với các học viên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn huy động tài nguyên quốc gia để thực hiện các chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công và kích động sự thù hận của mọi người đối với môn tu luyện. Nhiều người Trung Quốc đã bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá nên đã hiểu sai về môn tu luyện với nguyên lý chủ đạo Chân-Thiện-Nhẫn này.

Kể từ khi người Trung Quốc đại lục lần đầu được sang Đài Loan năm 2008, các học viên từ Đài Bắc đã nỗ lực “giảng chân tướng về Pháp Luân Công” nhằm phơi bày những dối trá của ĐCSTQ, giúp người Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của cuộc bức hại, và kêu gọi họ thoái Đảng để có tương lai tốt đẹp.

088c88f48e5fb1a27a2b47b49f9ce836.jpg

04d88632846bb697c2674088a57fd2d7.jpg

Khách du lịch Trung Quốc xem bảng thông tin về Pháp Luân Công

Thời gian và năng lượng của các học viên không bị bỏ phí. Suốt chín năm qua, vô số người dân Trung Quốc đã nói chuyện với họ, nhận tài liệu, tìm hiểu sự thật, và thoái Đảng.

Nhiều khách du lịch Trung Quốc đã kinh ngạc và xúc động khi thấy các học viên Pháp Luân Công ở đó. Họ đã chụp ảnh và quay phim các màn trình diễn luyện công.

Một người đàn ông Trung Quốc nói với nhóm du lịch của ông: “Tôi cũng đã thấy Pháp Luân Công ở Châu Âu và Mỹ. Họ được tự do bên ngoài Trung Quốc. Tiếc là họ không thể luyện tập ở đất nước chúng ta.”

“Ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng. Chẳng phải Pháp Luân Công là một tín ngưỡng sao? Cuộc bức hại này quả là sai trái.”

Những bình luận như vậy thường được nghe thấy tại đài tưởng niệm.

Quầy thông tin Pháp Luân Công đã trở thành một cảnh quan và một điểm nhấn ở điểm du lịch này. Nhiều hướng dẫn viên du lịch nói du khách của họ tập trung tại đây sau các hoạt động tự do.

Hướng dẫn viên thường dặn du khách là: “Nếu các vị bị lạc, cứ tìm Pháp Luân Công. Họ rất tốt và sẽ giúp các vị.”

Một số hướng dẫn viên cũng đưa các học viên số điện thoại của họ, nên họ có thể giúp nhiều khách du lịch bị lạc gọi cho họ.

Một hôm, một hướng dẫn viên lâu năm từng hiểu lầm về Pháp Luân Công, tới để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Ông nói ông ủng hộ tự do tín ngưỡng, nhưng không biết Pháp Luân Công thực ra là một môn tu luyện Phật gia.

Sau khi nói chuyện với một học viên hồi lâu, người hướng dẫn viên này nói: “Giờ tôi đã hiểu rồi. Giáo lý của Pháp Luân Công thật sự là sâu sắc. Nó bao hàm tất cả các tôn giáo mà tôi biết. Nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ là Pháp của vũ trụ.”

Ông nói với khách du lịch điều ông biết được và giúp các học viên phát tờ rơi cho các du khách của ông.

Một hôm, một du khách người Trung Quốc ngoài 60 tuổi dừng chân ở quầy thông tin của học viên. Thoạt đầu, ông ấy im lặng và không phản ứng gì khi người học viên bắt đầu giải thích về các nguyên lý của Pháp Luân Công.

Người học viên sau đó kể với ông ấy về cuộc bức hại. Khi người học viên cố gắng thuyết phục ông ấy thoái Đảng, người đàn ông đột nhiên đặt hai tay lên trước ngực nhìn lên trời, và nói: “Có Trời làm chứng: Tôi thề sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào với cái Đảng này. Giờ tôi xin thoái. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sau đó ông ấy chụp vài tấm hình các tài liệu Pháp Luân Công và nói sẽ cho bạn bè của ông ở Trung Quốc xem.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/14/351085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/15/164662.html

Đăng ngày 18-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share