Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-5-2017]

Người phụ nữ lớn tuổi vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn vì ủng hộ Đại Pháp

Một hôm, tôi đang ở chợ phân phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp thì tình cờ gặp một người phụ nữ lớn tuổi. Dường như bà rất quen thuộc với những tài liệu này và muốn xin một ít mang về nhà. Tôi hỏi bà có thích đọc chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp không, bà nói rằng bà không được đi học nên không biết đọc. Tôi khuyên bà không nên lấy tài liệu bởi vì tôi không muốn chúng bị ném vào thùng rác.

Bà nói: “Tôi không biết đọc nhưng thích xem ảnh, sau khi xem xong tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi sống ở gần đây, mỗi khi thấy người khác vứt tài liệu xuống đất, tôi thường chờ cho họ rời đi rồi ra nhặt lại, lau sạch, và mang chúng về nhà để xem hàng ngày. Tôi đã sưu tập được một chồng nhỏ. Sau khi xem những bức ảnh trong đó, thân thể tôi rất thoải mái và nhẹ nhàng. Hầu hết những người ở tuổi của tôi đều phải chống gậy đi lại. Nhưng người khác thường hỏi tôi rằng tại sao bà có thể đi lại nhanh nhẹn và sống lưng của bà lại thẳng được như vậy. Tôi nói với họ rằng đó là vì tôi đọc tài liệu chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi, bà trả lời bà 85 tuổi. Tôi nói: “Ồ, cháu nghĩ bà trẻ hơn thế 10 đến 15 tuổi.”

Bà chỉ vào chỗ tài liệu của tôi và nói: “Tôi tin rằng đó là nhờ tôi thường xuyên xem những tài liệu này.”

Sau khi nghe bà nói, tôi vui vẻ đưa cho bà một tạp chí về Pháp Luân Đại Pháp mà trong đó có rất nhiều tranh ảnh. Bà xem tờ tạp chí, sau đó bắt đầu nói với những người đi đường: “Hãy lấy tài liệu đi! Chúng rất tốt!”

Sau khi ủng hộ Đại Pháp, căn bệnh ngoài da không chữa được đã biến mất

Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trước khi tu luyện, bà mắc nhiều căn bệnh, bao gồm bệnh gan, bệnh thận, đau vùng thắt lưng, và mất ngủ trầm trọng. Bà đã theo chữa nhiều bác sỹ. Theo lời khuyên của họ, tôi thường xuyên sắc thuốc đông y cho bà, nhưng chúng đều không có hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi bà đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyền Pháp Luân chỉ một lần, tất cả các căn bệnh của bà đều biến mất, và suốt 20 năm qua bà vẫn sống khỏe mạnh.

Năm 2002, cả hai cẳng chân và tay tôi đều phát ngứa. Tôi càng gãi thì nó càng ngứa, vì gãi nhiều nên chân tay tôi đầy sẹo. Tôi đã uống rất nhiều thuốc đông y, nhưng chúng đều không có tác dụng.

Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Vợ tôi cũng thường khuyên tôi tu luyện. Tuy nhiên, tôi bị nghiện rượu và chơi mạt chược không muốn bỏ nên không muốn bước vào tu luyện.

Vợ tôi và các đồng tu của bà thường xuyên ra ngoài giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp. Năm ngoái, sau khi con trai tôi mua một chiếc ô tô mới, cháu đã cho tôi chiếc xe cũ của cháu. Tôi bảo dưỡng lại xe và chở vợ tôi cùng các đồng tu của bà đến tất cả những nơi họ muốn để phân phát tài liệu Đại Pháp. Không lâu sau, căn bệnh ngoài da đeo bám tôi suốt hơn mười năm đã biến mất. Thật là thần kỳ!

Xin tạ ơn Đại Pháp! Tạ ơn Sư phụ Lý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/5/346740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/9/164185.html

Đăng ngày 17-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share