[MINH HUỆ 2-6-2017] Truyện ngụ ngôn “Truyện về Phụ Bản” do Liễu Tông Nguyên, một nhà văn và nhà thơ nổi tiếng thời nhà Đường của Trung Quốc, viết cách đây hơn 1.000 năm.

Truyện kể về một con côn trùng tên là Phụ Bản. Nó không làm gì ngoài việc nhặt mọi thứ nó tìm được dọc đường đi và chất lên lưng của mình. Để ngăn không cho mọi thứ rơi xuống, nó phải giữ cho đầu thẳng. Lượng đồ chất trên lưng nó liên tục được tích lũy, nhưng nó cứ không ngừng thu thập đồ cho đến khi bị suy sụp. Nếu đồ bị rơi khỏi lưng, ngay lập tức nó lặp lại thói quen nhặt đồ chất lên lưng. Nó làm điều này suốt cuộc đời cho đến khi chết.

Phụ Bản giống với nhiều người trong xã hội hiện đại của chúng ta – truy cầu lợi ích cá nhân mạnh mẽ. Họ tìm kiếm mọi cơ hội để kiếm tiền và tích lũy tài sản của mình mà không biết rằng truy cầu lợi ích quá mức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ. Lòng tham của họ thúc đẩy họ sử dụng tất cả các thủ đoạn, gồm cả những cách thức phi pháp, để đạt được nhiều lợi ích hơn.

Việc tiến hành các hoạt động phi pháp có ngày sẽ khiến họ phải ra tòa và mất tất cả. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục thói quen cũ để có thêm cơ hội nữa. Mục tiêu hàng ngày của họ là có thêm lợi ích về tiền bạc hoặc được thăng chức. Ham muốn liên tục tích lũy tiền bạc đã đặt họ vào nguy cơ bị mất tất cả mọi thứ và suy sụp, giống như Phụ Bản.

Liễu Tông Nguyên đã viết truyện này để cảnh tỉnh các quan lại tham ô trong thời của ông. Tuy nhiên, tôi tin rằng lời thoại của ông cũng có tính phê phán đối với xã hội hiện đại. Từ góc độ của một người tu luyện, người thường liên tục truy cầu những thứ nặng nề mà họ mang trên lưng – họ càng truy cầu, thì tải trọng càng nặng; họ càng mang theo nhiều thì sẽ càng chìm sâu hơn, cho đến khi họ hoàn toàn mất hết.

Mọi thứ bắt đầu từ tâm chấp trước của con người. Giống như cuộc đời của Phụ Bản, cuộc sống trong thế gian con người càng tốt, danh lợi tình truy cầu càng nhiều, thì gánh nặng cũng từ đó mà nặng nề hơn.

Đối với người tu luyện, chúng ta nên đối đãi ngược lại – chúng ta nên buông bỏ các chấp trước của mình. Càng mang ít những thứ trên lưng, chúng ta càng ít bị gánh nặng bởi những thứ thế gian, từ đó mà tầng thứ của chúng ta cũng được đề cao hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/2/349027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/24/164395.html

Đăng ngày 17-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share