Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-7-2017] Ngày 17 tháng 1 năm 2017, bà Đổng Lệ Quyên ở khu Hải Châu, thành phố Quảng Châu đã bị bắt giữ sau khi giúp đỡ một người đàn ông bị ngất và cảnh vệ phát hiện bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị giam tại Trại tạm giam thành phố Quảng Châu hơn năm tháng.

Sau khi bà Đổng bị bắt, chồng bà đã qua đời. Người con gái 17 tuổi của bà hiện sống một mình.

Bà Đổng không được luyện Pháp Luân Công trong trại tạm giam. Hiện tại bà bị trầm cảm và sức khỏe kém.

Bị giam vì giúp đỡ một người lạ

Ngày 17 tháng 1 năm 2017, bà Đổng thấy một người đàn ông bị ngất bên đường và không ai đi cùng ông ấy. Bà đã vội vã đến giúp người này. Khi ông ấy tỉnh lại, bà Đổng hỏi ông ấy có muốn một biểu tượng của Pháp Luân Công không và ông đồng ý. Khi bà đang bỏ nó vào túi của ông ấy thì một cảnh vệ tiến đến. Anh ta đã lục soát ví của bà và đưa bà đến Đồn công an Xương Cương.

Người của Đồn công an Xương Cương đã lục soát nhà bà vào trưa hôm đó. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và một máy tính. Bà Đổng đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố Quảng Châu.

Thoát khỏi trầm cảm nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Đổng khoảng 40 tuổi. Bà đã bị đánh đập vào năm 1992 và bị tổn thương cả tinh thần và thể chất. Sau đó bà bị trầm cảm. Bà đã được điều trị tâm thần nhưng không có tác dụng. Bà bị suy sụp về sức khỏe và tinh thần và đã cố tự tử nhiều lần.

Bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công với sự giúp đỡ của người mẹ. Pháp Luân Công đã giúp bà thoát khỏi trầm cảm và hiện bà có một thái độ tích cực. Gia đình nói rằng bà sẽ không sống được nếu không tu luyện Pháp Luân Công.

Chăm sóc người chồng bị tật nguyền trong tám năm

Chồng bà Đổng bị đột quỵ vào năm 2008. Ông đã bị tật nguyền sau khi phẫu thuật và thỉnh thoảng tinh thần bị mơ màng. Con gái họ khi đó mới chín tuổi. Trách nhiệm nuôi con và chăm sóc chồng đè nặng lên bà, nhưng bà có thể gánh vác bằng niềm tin mạnh mẽ vào Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, công an đã không để bà yên. Sáng ngày 3 tháng 12 năm 2015, 12 công an ở Đội An ninh Nội địa khu Hải Châu và Đồn công an Xương Cương đã xông vào nhà bà và lục soát. Bà đã bị chính quyền nhắm đến vì thực hiện quyền công dân và đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Công an đã đánh bà Đổng và ép chồng bà, người có tinh thần mơ màng, ký vào mọi giấy tờ. Bà đã bị đưa xuống cầu thang và bị giam tại đồn công an. Nửa đêm hôm đó bà được thả ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/1/350455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/12/164613.html

Đăng ngày 17-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share