Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-7-2017] Gần đây, một giáo viên ở thành phố Tế Nam đã bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh thường được chế độ cộng sản Trung Quốc sử dụng để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 6 tháng 4 năm 2017, anh Ngô Chính Huy, ngoài 40 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi bị báo cáo cho cảnh sát vì nói chuyện với các học sinh về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, một “vở kịch” được dàn dựng để vu khống Pháp Luân Công.

Ngày 3 tháng 7, hai luật sư đã biện hộ cho anh Ngô trong phiên xét xử. Họ lập luận rằng không có luật nào tại Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và thân chủ của họ có đầy đủ quyền để vạch trần những lời vu khống dối trá của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.

Hai luật sư cũng bác bỏ bằng chứng vì công tố viên đã không đưa ra được những lập luận đầy đủ.

Anh Ngô đã tự làm chứng cho mình. Anh nhấn mạnh rằng Pháp Luân Công cấm sát sinh, kể cả tự sát và những người tự thiêu không phải là học viên Pháp Luân Công. Là một giáo viên, anh cảm thấy cần phải nói cho học sinh của mình biết về những gì đã thực sự xảy ra trong sự kiện đó.

Hai em gái của anh Ngô nhận xét sau phiên xét xử, rằng cuối cùng họ cũng hiểu anh trai mình đã không làm bất cứ điều gì trái pháp luật khi tu luyện và đưa thông tin về Pháp Luân Công.

Hiện anh Ngô vẫn bị giam ở một trại giam quận Trường Thanh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/5/350652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/7/164553.html

Đăng ngày 17-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share