Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-6-2017] Ngày 9 tháng 5 năm 2017, bà Đàm Duyên Linh, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hạc Cương, đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp môn tu luyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà bị đưa đến đồn cảnh sát Quang Minh, ở đó bà bị cảnh sát Hình Hoán Mẫn lục soát và tịch thu 217 nhân dân tệ, chìa khoá nhà cũng như sổ tiết kiệm. Sau đó, bà nhốt vào một cái lồng kim loại.

Vào buổi chiều, cảnh sát đến lục soát nhà bà và tịch thu nhiều tài sản, trong đó có các sách về Pháp Luân Công cùng hai điện thoại di động.

Trong lúc thẩm vấn, bà Đàm bị trói vào một chiếc ghế sắt, sau đó bị nhốt vào một chiếc lồng trong khi bị ghi âm/ghi hình lại.

Sau đó, cảnh sát đã đưa bà đến một đồn cảnh sát khác để lấy thông tin cá nhân. Khi bà từ chối lấy dấu vân tay, họ đã dùng vũ lực tách mấy ngón tay của bà ra và cưỡng ép bà lăn vân tay.

Khi cảnh sát cố gắng lấy nước bọt của bà, bà Đàm đã từ chối mở miệng. Cảnh sát đã sử dụng một thiết bị để cạy miệng bà, khiến cho lợi của bà bị chảy máu. Họ đã lấy phân từ nhà vệ sinh và bôi lên miệng bà.

Khi bà từ chối chụp ảnh, cảnh sát Mã Hạo Dương đã tát vào mặt bà hai cái.

Sau đó bà Đàm bị đưa đến một trại tạm giam và bị giam giữ trong khoảng nửa tháng mặc dù bà đang bị cao huyết áp.

Sau khi được thả ra, bà đã quay trở lại đồn cảnh sát để lấy lại những vật dụng cá nhân mà cảnh sát đã tịch thu của bà. Cảnh sát đã giữ lại điện thoại di động của bà trong một tuần để giám sát và gọi điện sách nhiễu gia đình bà.

Trước đây, bà Đàm đã từng bị bắt giữ vào năm 2014 sau khi tố cáo cảnh sát đã tra tấn tàn bạo chị gái mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/29/350384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/6/164541.html

Đăng ngày 17-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share