Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-6-2017] Đã 18 năm trôi qua kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Môn tu luyện đến hiện nay vẫn đang được truyền rộng.

Những năm gần đây, việc tra tấn được bí mật thực hiện hơn để tránh sự chú ý của công chúng. Dưới đây là những trường hợp được báo cáo cho trang Minh Huệ về việc Nhà tù nữ Long Tuyền ở tỉnh Tứ Xuyên ngược đãi các học viên.

1. Cô Hồ Hà bị giam giữ vào tháng 5 năm 2016. Vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình, các lính canh đã sắp xếp cho những tù nhân khác tra tấn cô. Các tù nhân đã liên tục ấn đầu cô vào một thùng nước đá. Sau đó, họ đưa cô đến nhà tắm và thay phiên nhau đánh đập cô cho đến khi cô không còn có thể đứng dậy được nữa. Họ đã làm gãy một chiếc răng của cô khi nhét áo lót bẩn vào miệng cô. Họ cũng liên tục dội nước làm cô bị ướt rồi bỏ cô trong thời tiết lạnh.

Vào ngày 10 tháng 2 năm nay, cô Hồ đã phản đối việc bị ngược đãi bằng cách không tham gia các khoá tẩy não hay viết báo cáo bôi nhọ tín ngưỡng của mình. Các lính canh tuyên bố rằng họ sẽ gia hạn án tù của cô. Tối hôm đó, cô bị đưa đến tầng giám sát nghiêm ngặt, cách ly khỏi hầu hết những tù nhân khác, ở đó họ đã tra tấn cô rất tàn bạo.

Các nhân chứng đã nhìn thấy một trong những tù nhân đang tra tấn cô quay lại buồng giam để lấy thêm mấy tấm ga trải giường sạch và quần áo cho cô Hồ, có lẽ vì quần áo của cô đã bị ướt hoặc đẫm máu.

Khi được chuyển sang khu giam giữ khác, cô Hồ chỉ nằm gục. Có người nhìn thấy cổ áo và mặt trước áo len của cô phủ đầy máu. Có rất nhiều vết trầy xước rỉ máu do gãi trên hai bàn tay và cẳng tay cô. Có lẽ cô Hồ đã bị tiêm thuốc không rõ tên khiến cô bị ngứa ngáy. Các lính canh thường đe doạ sẽ dùng các loại thuốc như vậy để tiêm cho các học viên không đồng ý từ bỏ tín ngưỡng của họ. Cô Hồ được nhìn thấy lần gần đây nhất là khi cô đang nằm trên giường của bệnh viện và đeo một miếng che mắt.

2. Tháng 2 năm 2017, cô Phan Tiểu Bình bị đưa đến tầng giám sát nghiêm ngặt vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Có người nhìn thấy cô ngồi trên sàn nhà, hai tay bị trói ngược ra sau lưng. Cô đã tuyệt thực hai ngày trước khi được cởi trói. Họ cũng bỏ cô ở ngoài trời giữa thời tiết lạnh giá tháng 2 trong trạng thái người ướt sũng.

3. Khi mới bị cầm tù, cô Lâm Duyệt không được phép có bất kỳ nhu yếu phẩm hàng ngày nào, kể cả giấy vệ sinh. Sau khi bị tra tấn và liên tục chịu sức ép về tinh thần, cô đã ký cam kết từ bỏ tín ngưỡng của mình. Khi cô thay đổi ý định và đòi lại bản cam kết, một lính canh đã tát cô và đưa cô đến tầng giám sát nghiêm ngặt.

4. Cô Đặng Đức Ngọc đã viết bản tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình khi cô không thể chịu đựng được việc bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần. Một vài ngày trước khi được thả ra, cô đã viết một bản tuyên bố khác để phủ nhận bản tuyên bố lần trước với nội dung rằng điều cô đã viết đi ngược lại với mong muốn của bản thân. Lính canh đã ra lệnh trừng phạt cô. Cô bị buộc phải đứng từ sáng đến nửa đêm và chỉ được ăn một ít canh rau mỗi ngày.

5. Cô Tưởng Hiền Phượng ở thành phố Phàn Chi Hoa cũng bị buộc phải đứng từ sáng đến nửa đêm vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Đôi chân của cô bị sưng nặng. Mỗi ngày, cô chỉ được ăn một chút đồ ăn. Một tù nhân ở buồng giam kế bên đã nghe thấy tiếng cô ngã xuống sàn lúc đang đứng. Cô được đưa đến bệnh viện. Hiện không rõ cô đang ở đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/24/350134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/5/164536.html

Đăng ngày 17-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share