[MINH HUỆ 10-7-2017] Tháng Bảy đánh dấu 18 năm kể từ khi môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc vào năm 1999. Các học viên ở Áo, Cộng hòa Séc, và Slovakia đã tổ chức hàng loạt các sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nền văn hóa tuyệt vời nhất đối đầu với chế độ tàn ác nhất

e47252d4175f39c5c12e6b05b9faa552.jpg

“Ngày Thông tin” do các học viên Áo ở Graz tổ chức ngày 8 tháng 7 năm 2017

Các học viên Áo tới Graz, thành phố lớn thứ hai ở Áo, vào ngày 8 tháng 7. Họ dựng một quầy thông tin, trưng bày các áp phích, và nói với những người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp.

Một công dân địa phương quan tâm tới văn hóa Trung Quốc đã ngạc nhiên khi nghe nói đến các học viên bị ngược đãi ở Trung Quốc vì đức tin của họ. Sau khi nói chuyện với các học viên, ông nói: “Giờ tôi mới biết Trung Quốc từng có nền văn hóa tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng giờ nó đã bị chế độ tàn ác nhất phá hủy rồi.”

1393d1711de02e4c2d498b71f16b0bc3.jpg

da28662fc84562e52b28fa57eb5e7512.jpg

84f7b4f9558c9d590af70968778d859d.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một số người qua đường nói họ muốn thử luyện Đại Pháp ngay khi nghe về lợi ích sức khỏe của nó. Một phụ nữ cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đúng là chân lý.

“Sự tàn bạo sẽ không kéo dài lâu nữa”

8aa9fe91e6635e3f0a7bc0046aaf6565.jpg

5910e56d11fffa46c902dd8fd9a0de8a.jpg

Các học viên trình diễn các bài tập Pháp Luân Đại Pháp tại Karlovo náměstí (Quảng trường Charles) ở Prague vào ngày 6 tháng 7 năm 2017

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Prague tới Karlovo náměstí (Quảng trường Charles), một trong những nơi lớn nhất trên thế giới, vào ngày 6 tháng 7 để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã dừng lại đọc các áp phích, nói chuyện với các học viên, hoặc xem các đoạn video.

Năm du khách Trung Quốc đứng xem các học viên tọa thiền. Nhưng khi một học viên tới nói chuyện với họ, họ toan rời đi ngay. Học viên này nói với họ: “Chúng tôi hành xử theo giáo lý của Pháp Luân Công để nâng cao sức khỏe và trở thành người tốt hơn. Đừng tin tưởng một cách mù quáng vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).” Những du khách này đã lấy vài tờ rơi để đọc sau.

c6b21bd7d00b5ebe92c6d8cd61bfee5f.jpg

5963856288b31d91a54e8017e9044fc9.jpg

Khách bộ hành dừng chân để tìm hiểu về Đại Pháp

Một người đàn ông Trung Quốc nói ông đã sống ở Prague bốn năm. Ông thường đọc các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ các học viên. “Hãy tin tôi, sự tàn bạo sẽ không thể kéo dài lâu nữa”, ông nói. “Nhiều quan chức cấp cao từng bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt vì tham nhũng – họ đáng bị như thế.”

“Tôi sẽ gửi những bức hình này về Trung Quốc”

37763fd854b99fc0da5e3e45145e0800.jpg

f93d863278e384ef8506c27926f48439.jpg

Sự kiện ở Nové Zámky miền Nam Slovakia vào ngày 7 tháng 7 năm 2017

Khi các học viên tới trung tâm quảng trường ở Nové Zámky ở miền Nam Slovakia vào ngày 7 tháng 7 để lấy chữ ký, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ và một số đã sốt sắng học bộ năm bài tập Đại Pháp.

Một cặp đôi người Trung Quốc là chủ một nhà hàng nói chuyện với các học viên. Sau khi biết các học viên ở Trung Quốc bị giam giữ và tra tấn ra sao chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả hai đều đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. “Quan chức cộng sản quá thối nát, bản thân Đảng cũng chẳng còn tương lai nữa”, người vợ nói.

Bàng hoàng trước sự tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc, một thanh niên và những người bạn của anh ấy đều ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại. Họ sau đó đã chụp một tấm ảnh tập thể trước một biểu ngữ của các học viên.

“Tôi sẽ gửi tấm hình này về Trung Quốc để nói với họ rằng chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ Pháp Luân Đại Pháp ở đây”, anh nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/10/350904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/12/164624.html

Đăng ngày 17-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share