Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997, và nhận thức được tầm quan trọng của việc chứng thực Pháp. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2006, tôi đã trải qua một khổ nạn. Với sự chỉ dẫn từ bi của Sư phụ và sự trợ giúp của các học viên, tôi đã ngập tràn niềm vui tu luyện như thuở ban đầu.

Khi hướng nội, tôi ngộ ra rằng khổ nạn này là do tôi bận công việc, không tĩnh tâm học Pháp và không xem xét trạng thái tu luyện của mình. Điều này đã trở thành sơ hở để tà ác lợi dụng.

Năm ngoái tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi mất khoảng bốn đến năm tháng để học thuộc hết một lượt Chuyển Pháp Luân. Trong khi học thuộc Pháp, tôi đã vượt qua tâm sợ khó nạn, đau đầu, đau chân. Mỗi ngày, tôi học thuộc từ ba đến bốn trang. Sau khi học thuộc Pháp một lượt, tôi có thể cảm nhận được rằng chủ ý thức của mình thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Bây giờ, khi gặp vấn đề, tôi có thể chiểu theo Pháp.

Sau khi học thuộc Pháp, cơn đau ở chân biến mất khi tôi ngồi đả tọa trong một giờ. Khi cảm thấy đau ở cuối mỗi buổi ngồi đả tọa, Pháp của Sư phụ sẽ triển hiện trong tâm trí tôi:

“Sẽ xuất hiện là lúc ngồi ở đó, cảm giác bản thân mình mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác thoải mái phi thường, biết rằng mình đang luyện công tại đó, cảm giác toàn thân bất động. Đó là điều công pháp này của chúng ta nhất định sẽ xuất hiện.” (Bài giảng thứ tám Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, khi phát chính niệm, tôi luôn bị nhiều tạp niệm. Tôi đã gắng hết sức để bài trừ nó, nhưng vô ích. Sau khi nhẩm Pháp, phần Pháp này của Sư phụ cũng đã nhập tâm, và các nhân tố can nhiễu của tà ác ngay lập tức bị giải thể.

‘‘Nhưng đại đa số người ta có thể lấy tư tưởng chủ quan rất mạnh (chủ ý thức mạnh) để bài trừ nó, phản đối nó. Như thế, minh chứng rằng cá nhân ấy có thể độ được, có thể phân biệt rõ tốt xấu, cũng chính là ngộ tính tốt; Pháp thân của tôi sẽ giúp đỡ họ tiêu trừ đại bộ phận loại nghiệp tư tưởng này. Tình huống này tương đối hay gặp. Một khi xuất hiện, chính là để xem bản thân có thể chiến thắng tư tưởng xấu đó không. Ai có thể kiên định, thì nghiệp có thể tiêu.’’(Bài giảng thứ sáu Chuyển Pháp Luân)

Giờ đây tôi cũng dễ dàng vượt qua được quan sắc dục. Ngay khi hình ảnh của những thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện khi tôi ngồi đả tọa, ý niệm đầu tiên của tôi là: Sinh mệnh của tôi rất là trân quý, tôi không có tâm sắc dục. Đây hẳn phải là can nhiễu. Những thiếu nữ đẹp này ngay lập tức biến mất!

Tuần báo Minh Huệ tập trung chủ yếu vào thể hội tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây tôi chưa bao giờ chú ý, nhưng bây giờ hàng ngày tôi đọc tuần báo Minh huệ. Đôi lúc tôi cảm thấy sợ khi đi ra ngoài giảng chân tướng cho người thường, tôi đọc các bài viết và xem các học viên khác xử lý việc đó như thế nào.

Tôi luôn gặp khó khăn khi tiếp cận hoặc nói chuyện với người lạ vì tôi là người sống nội tâm. Hiện giờ tôi đọc các tài liệu giảng chân tướng và sử dụng những gì được viết trong đó như một kim chỉ nam khi giảng chân tướng cho người thường. Giờ đây những người khác nhận xét rằng tôi là một người nói giỏi, nhưng tôi biết rằng mình đã được Pháp ban cho trí huệ.

Thực đúng là:

‘‘Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.’’ (“Bài trừ can nhiễu” Tinh tấn yếu chỉ II)

Bây giờ hàng ngày tôi thức dậy lúc 3:50 sáng và luyện công. Sau đó tôi luyện tĩnh công và phát chính niệm vào buổi tối. Mặc dù chỉ ngủ khoảng bốn giờ, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Giờ đây tôi đã trở lại trạng thái tuyệt vời tu luyện như thuở ban đầu!


Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/31/背法找回修炼如初的状态-348944.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/28/164439.html

Đăng ngày 16-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share