Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Hamburg

[MINH HUỆ 10-7-2017] Trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2017 ở Hamburg, Đức, vào ngày 7 và 8 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tận dụng cơ hội này để tiếp xúc với các nhà lãnh đạo quốc tế, khách tham quan, và cư dân địa phương để thu hút sự chú ý về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Trước Khách sạn Grand Elysee ở trung tâm thành phố Hamburg và trên tuyến phố đi bộ chính của Landungsbruecken (khu vực cảng lịch sử Hamburg), các học viên đã giương biểu ngữ, phân phát tài liệu, và nói với người qua đường về cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với người dân chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

0ef24da4201690c1527de996b49f75e5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thiền định và dựng biểu ngữ trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, vào ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2017

Một cư dân địa phương nói rằng hơn 10 năm trước, ông đã nghe nói đến thời gian chờ đợi để ghép tạng ở Trung Quốc là rất ngắn. Khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ các học viên vốn tuân thủ luật pháp và giết họ để lấy nội tạng của họ, nét mặt ông trở nên nghiêm trọng.

“Chính quyền cộng sản sẽ không tồn tại lâu”, ông nói với một học viên. “Hãy tiếp tục nâng cao nhận thức vì chính các bạn và vì cả những người bị bức hại ở Trung Quốc.”

Ông Châu, giám đốc một công ty phần mềm ở Hamburg, đã tham gia sự kiện. Với ông, cuộc bức hại ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến cả gia đình ông. “Mẹ vợ tôi là Diệp Cúc Lan, đã bị bắt tại nhà ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 5 năm 2015, các viên chức đã kết án bà ba năm tù giam và giữ bà tại Nhà tù Nam Hối ở Thượng Hải,” ông nói.

616f96022e72158ff83a460d97702f0c.jpg

Các học viên nói với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hamburg

Bà Diệp, 69 tuổi, là cựu kỹ sư của Đài Phát thanh Hồ Nam. Tuy nhiên, do bị bệnh tim và đau khớp nghiêm trọng, bà phải về hưu sớm, khi mới ngoài 40. “Không lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bệnh tim của bà đã khỏi hoàn toàn”, Ông Châu nói. “Bệnh khớp và bệnh đau chân cũng biến mất. Bà đã rất hạnh phúc.”

Nhưng sau khi Đảng Cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Diệp cũng không còn được tự do tu luyện nữa. Cảnh sát địa phương thường tới nhà bà sách nhiễu; bà bị bắt vào năm 2002 vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị bắt lại vào năm 2010, gần đây nhất là năm 2014.

“Pháp Luân Công đã giúp mẹ vợ tôi khỏe mạnh hơn, và trở thành một người tốt hơn. Đó là lý do tại sao bà không từ bỏ đức tin bất chấp áp lực,” ông Châu giải thích.

Ông nói thêm: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể giúp chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại này”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/10/350902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/11/164608.html

Đăng ngày 16-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share