Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 25-6-2017] Tôi quyết định viết ra điều này sau khi tôi nhận thức được rõ hơn sai lầm mà mình đã mắc phải nhiều năm trước. Trong quá khứ, tôi đã không đối đãi nghiêm túc với tu luyện và đã giải đãi.

Khổ nạn bắt đầu vào thời điểm mà tôi cảm thấy rằng mình đang tinh tấn. Tôi đã loại bỏ được rất nhiều chấp trước vào danh và lợi, và tính khí nóng nảy của tôi đang dần cải thiện. Tuy nhiên, tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng tu luyện cũng giống như một công việc bình thường. Vì thế khi tôi nhận thấy tâm tính của mình có những đề cao nhất định, thì tôi liền nghĩ rằng bản thân có thể buông lơi tu luyện một chút.

Hiện tại tôi hiểu rằng suy nghĩ nghỉ ngơi đó đã cấp cho cựu thế lực lý do để bức hại tôi, và đó là lúc họ bắt đầu sử dụng thủ đoạn khiến chính niệm của tôi suy giảm.

Lúc đó, tôi đã ghen tị với những cặp đôi không tu luyện: ghen tị với tình yêu của họ, với việc họ có con, và với việc họ có cuộc sống gia đình. Vì vậy, tôi bắt đầu truy cầu những thứ đó.

Lúc đầu tôi nghĩ rằng những cảm xúc này là để khảo nghiệm tâm sắc dục của mình, và tôi đã phủ định chúng. Tuy nhiên một người đàn ông trẻ đã khiến tôi bối rối. Khuôn mặt buồn bã của anh đã xuất hiện liên tục trong những giấc mơ của tôi và khiến nỗi buồn tràn ngập trong tâm tôi.

Trong suốt một thời gian dài, tôi bị nhấn chìm trong nỗi buồn, và dần dần tin rằng tôi có thể đã nợ anh ta từ tiền kiếp.

Không nhận ra rằng đó là sự an bài của cựu thế lực, tôi đã thuận theo cảm xúc của mình và thụ nhận nhiều can nhiễu hơn từ cựu thế lực. Chính niệm của tôi đang bị phá vỡ, trong khi nỗi buồn, sự hối hận và dục vọng tiếp tục gia tăng.

Tôi có một giấc mơ rằng người đàn ông đó chính là chồng mình vào một kiếp trước, và nó khiến tôi cảm thấy tin tưởng và phụ thuộc vào anh ấy.

Tôi đã mất mẹ khi còn nhỏ, vì thế tôi có ước muốn được che chở. Điều đó càng làm phóng đại tâm sắc dục của tôi.

Dần dần, tôi bị cựu thế lực dẫn dụ làm những điều sai trái.

Tuy nhiên, Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi. Trong một giấc mơ, tôi đi học Pháp nhóm. Khi đó chỉ có hai người trong phòng. Một học viên nữ đứng ở đó với chân trần. Còn tôi thì đi dép. Một ý nghĩ rất rõ ràng đi vào tâm trí tôi. Người học viên kia thật tinh khiết, còn tôi thì đang đi vào một đầm lầy dục vọng.

Tôi nhận ra rằng mình đã làm sai, và rất hối hận, tự trách. Tôi quyết tâm đứng dậy và không để cựu thế lực hủy hoại mình.

Sư phụ giảng:

“Tuy rằng trên biểu hiện cụ thể có chỗ khác nhau, mục đích đều là huỷ hại ý chí của người tu luyện chính Pháp.” (Lộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Gần đây, tôi đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ của một học viên rằng phải chú tâm hoàn toàn loại bỏ dục vọng. Nếu chỉ một chút dục vọng còn ở lại, thì khi gặp điều kiện thuận lợi nó có thể trở thành ngọn lửa lớn.

Hiện tôi đã biết nhận ra những nhân tố bất chính được cựu thế lực đẩy vào suy nghĩ của mình, và lập tức loại bỏ chúng mà không chần chừ. Tôi rất cảnh giác với suy nghĩ của mình, và không cho cựu thế lực bất cứ cơ hội nào để can nhiễu tôi.

Con đường tu luyện luôn rất hẹp. Xung quanh nó là những ánh mắt soi mói của cựu thế lực, tôi cảm nhận rằng con đường tới viên mãn phải đi qua những vùng đất với đầy hố sâu và vực thẳm khắp nơi.

Sư phụ giảng:

“Nhưng chừng nào nó chưa kết thúc, thì tà ác kia là vẫn cứ tà ác như thế thôi, giống hệt như thuốc độc, nó chính là thuốc độc, chư vị bảo nó không độc, nó cũng không làm nổi, cho nên mọi người không được buông lỏng cảnh giác, trong tu luyện là hết sức đừng để cựu thế lực dùi vào sơ hở. Sự việc cuối cùng là Sư phụ đang xem xem làm thế nào.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Sư phụ cũng giảng:

“Tôi biết sự việc này rồi sẽ khó như vậy, do đó đệ tử Đại Pháp trong lịch sử [đã được] tôi giải quyết cho chư vị rất nhiều vấn đề, mới đời này qua đời khác bảo hộ chư vị như thế, mới chăm sóc chư vị suốt chặng đường như vậy. Nhưng ngày hôm nay của lịch sử, vào thời khắc then chốt này khi chỉ trong nháy mắt quyết định hết thảy tất cả, thì yêu cầu đối với mọi người chính là nghiêm [khắc].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Những lời giảng của Sư phụ đã nhắc nhở tôi giữ chính niệm và nhận thức được cựu thế lực.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tại tầng thứ của tôi. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không chiểu theo Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/15/349536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/25/164403.html

Đăng ngày 15-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share