Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-7-2017] Ngày 1 tháng 7 đánh dấu Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày Canada. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia lễ kỷ niệm ở nhiều thành phố trên khắp đất nước. Dưới đây là các báo cáo về các hoạt động ở bốn thành phố gần Toronto (Mississauga, Stratford, Thác Niagara, và Scarborough) cũng như Montreal.

“Một món quà đặc biệt dành cho chúng tôi”

Để đáp ứng được nhiều lời mời tham dự diễu hành, Đoàn nhạc Tian Guo lần đầu tiên tham gia Lễ diễu hành Ngày Canada của vùng Port Credit ở Mississauga, sau đó đã đi hơn 100 km để tham gia cuộc diễu hành Ngày Canada ở Stratford vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. Tương tự, đội trống lưng đã đi đến cuộc diễu hành Thác Niagara lúc 11 giờ sáng, sau đó đi khoảng 150 km để tham gia cuộc diễu hành ở Scarborough.

a61e938a5576a527c6a66daf0fa31bb0.jpg

Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo trong Cuộc diễu hành Ngày Canada ở Port Credit, Mississauga vào ngày 1 tháng 7 năm 2017.

f841c1df40be4357467e06fed7696209.jpg

b81f76e00568fb1897b80902e9d7c938.jpg

8956993a85c84d2446fa405b206774bd.jpg

Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo tham gia Cuộc diễu hành Ngày Canada ở Stratford

Ông Dave, một điều phối viên cho cuộc diễu hành Ngày Canada ở Port Credit, nói rằng Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo thật tuyệt vời. “Hàng năm chúng tôi đều mời đoàn nhạc tham gia và rất vui vì họ có mặt ngày hôm nay.” Ông nói rằng khoảng 60 nhóm đã tham gia sự kiện năm nay và Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo là nhóm lớn nhất. Ông nói màn biểu diễn luôn tuyệt vời và mọi người rất thích “. Chúng tôi hy vọng đoàn nhạc sẽ trở lại vào năm tới”, ông nói thêm.

58c92e0c4fca50da6f1a059e2951f449.jpg

Ông Dave và bà Melanie Williamson, hai điều phối viên của Cuộc diễu hành Ngày Canada ở Port Credit, cảm ơn các học viên vì sự góp mặt của họ.

Một điều phối viên khác, bà Melanie Williamson cũng đồng tình. Bà nói: “Nhóm rất ôn hòa thế nhưng năng lượng vẫn mạnh mẽ. Hôm nay là Ngày Canada lần thứ 150 và năng lượng tích cực của đoàn nhạc là món quà đặc biệt dành cho chúng tôi”.

065a8c4b24af378681990f709eafd213.jpg

Ông Paul Mallow giơ ngón tay cái thể hiện sự yêu thích màn trình diễn của các học viên.

Ông Paul Mallow tham dự cuộc diễu hành cùng gia đình mình. Ông nói rằng ông thích sự phối hợp tốt giữa các thành viên đoàn nhạc cũng như màn biểu diễn công pháp. “Nó thực sự làm cho chúng tôi phấn chấn tinh thần!” ông Paul nói ông biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nhận xét: “Tôi không biết tại sao nhóm này lại bị đàn áp ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ, nhưng tôi biết họ đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng và họ được chào đón ở đây.”

387d52d703f3a8685c37aecf71a2317e.jpg

Bà Kathy (thứ hai từ bên phải), ông Paul (đầu tiên từ bên phải), và gia đình ủng hộ các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bà Kathy, ông Paul, và gia đình đã cùng nhau xem cuộc diễu hành. “Đoàn nhạc thật tuyệt vời vì nó rất lớn và có sự phối hợp rất hoàn hảo. Hơn nữa nó rất đẹp”, bà Kathy nói. Bà cũng biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và ủng hộ các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức về những gì đang diễn ra ở đó.

Cô Trương, một người nhập cư từ Bắc Kinh, làm việc trong một công ty Công nghệ thông tin ở Canada. “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một sự kiện như thế này. Các bạn là nhóm tốt nhất trong cuộc diễu hành và tôi rất tự hào về điều đó ”, cô nói. Cô đã lấy một số tài liệu và nói rằng cô muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

a6b4ed611f118aad7feced83beff771b.jpg

Đội trống lưng trong Cuộc diễu hành Ngày Canada ở Thác Niagara

4493ada1d07d825412ee242d831e9eb6.jpg

Đội trống lưng quay lại Toronto và tham gia cuộc diễu hành ở Scarborough vào buổi chiều.

“Tôi thích mọi thứ của nhóm”

Hơn 250 học viên đã tham gia Cuộc diễu hành Ngày Canada ở Montreal, bao gồm Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo, một đội cờ, và các học viên biểu diễn công pháp.

“Đoàn nhạc thật tuyệt vời, chất lượng cao và âm nhạc xuất sắc. Đó là lý do tại sao chúng tôi vui mừng mời họ tới đây”, nhà tổ chức sự kiện Nick Cowen cho biết. “Bằng cách lắng nghe âm nhạc, bạn sẽ biết đó là một nhóm mà bạn muốn có trong một sự kiện như vậy.”

c5bcb488c9ab519cb4c7456564118932.jpg

Hơn 250 học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành ở Montreal vào ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Ông Samson đến từ New York cho biết ông đã nghe nói đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc. “Tôi vui mừng được gặp các học viên hôm nay và vui mừng được tổ chức sự kiện đặc biệt này cùng họ”, ông nói thêm.

Cư dân Montreal cô Saeidah cho biết cô rất ngạc nhiên về kỹ năng của các thành viên Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo. Cô nhận xét: “Họ rất tài năng, được đào tạo bài bản. Âm nhạc thật tuyệt vời. Tôi thích mọi thứ của nhóm”.

Cô Vương đến từ Thượng Hải nói rằng cô rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Công. Cô nói: “Âm nhạc tuyệt vời, rất phù hợp với những nguyên lý Chân-Thiện Nhẫn.

Ông Vũ, một người nhập cư từ Trung Quốc, cho biết ông đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công trong các cuộc diễu hành nhiều lần. “Tôi biết họ là những người tốt và tôi cảm thấy buồn vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc”, ông nhận xét.

Ông nói thêm rằng ông rất thích âm nhạc và chân thành chúc các học viên những điều tốt lành. Ông nói: “Tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi thực sự ủng hộ nhóm này”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/3/350550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/6/164548.html

Đăng ngày 15-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share