Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-5-2017] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Do cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong 10 năm qua tôi thường xuyên phải di chuyển nơi ở để tránh bị bắt giữ. Tôi không thể làm bất kỳ công việc nào quá lâu.

Vợ chồng tôi gần đây đã có con. Bây giờ, là người trụ cột trong gia đình, tôi cần nghĩ đến việc ổn định nơi ở và có thu nhập thường xuyên để nuôi dạy con.

Một người bạn của tôi bán lại một nhà hàng nhỏ và chúng tôi đã vay mượn 85.000 nhân dân tệ để mua lại.

Chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý nhà hàng và khách hàng không hài lòng với đồ ăn mà chúng tôi phục vụ. Khi kinh doanh khó khăn, tôi lo lắng, tự hỏi làm thế nào để chúng tôi có thể trả khoản tiền mà chúng tôi đã vay.

Một ngày, khi tôi đang học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, một đoạn Pháp của Sư phụ đã điểm hóa cho tôi:

“Xã hội ngày nay có một số người làm ăn, liền muốn vét sạch tiền trong túi của người khác, [thì] họ lập tức giàu to. Về điểm này, người da trắng châu Âu làm ăn tôi thấy rằng tâm thái của họ vô cùng tốt. Họ coi nó như một sự nghiệp, một công việc, tận tâm tận lực mà làm. Một ngày dù cho chỉ có một khách hàng, họ cũng không chê ít, họ cho rằng đây là công việc của họ, đây chính là một phần trong cuộc sống con người, đang làm một sự việc, có thể duy trì cuộc sống, có một chút tích lũy là được. Đây là trạng thái của con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998)

Những gì Sư phụ giảng đã thực sự khích lệ tôi. Khi kinh doanh khó khăn, tôi lại đọc đi đọc lại đoạn Pháp này. Tôi tự nhắc mình phải quan tâm đến khách hàng, có thái độ tích cực và tạo ra các món ăn đạt được tiêu chuẩn như tôi mong đợi khi đến ăn nhà hàng.

Dần dần, hoạt động kinh doanh của chúng tôi khởi sắc và khách hàng quay trở lại với chúng tôi.

Một thử thách mới

Khi công việc kinh doanh của chúng tôi bắt đầu phát triển, người bạn mà đã nhượng cho chúng tôi nhà hàng này lại mở một nhà hàng lớn và cao cấp hơn ngay gần chúng tôi. Sự việc này gây khó khăn cho công việc làm ăn của chúng tôi và vợ chồng tôi thường xuyên phải tranh luận về vấn đề này.

Những khách hàng từng ăn trong nhà hàng của anh ấy quay lại với anh. Vợ anh thì chủ động tìm khách hàng của chúng tôi và lôi kéo khách đến nhà hàng mới của họ.

Kinh doanh của chúng tôi lại gặp khó khăn. Những người bạn khác của tôi nói rằng tôi nên đối đầu với anh ấy, nhưng tôi không muốn gây xung đột.

Rồi tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng:

“Vậy thì làm thế nào để đâu đâu cũng suy nghĩ cho người khác? Bởi vì tôi đã giảng phù hợp ở mức độ tối đa mà tu luyện trong xã hội người thường, chư vị phải tiếp xúc với người ta, vậy thì sẽ có lợi ích tồn tại, chư vị còn tự tư như vậy, có chuyện gì chư vị đều nghĩ tới bản thân trước tiên, không nghĩ tới người khác, tôi nói như vậy không được, bởi vì chư vị rốt cuộc còn phải tiếp xúc với quần chúng xã hội mà. Trong công tác chư vị lãnh đạm ngồi đó chuyện gì cũng không quản, tôi nghĩ ông chủ của chư vị nên sa thải chư vị, chư vị còn cần phù hợp với trạng thái sinh tồn của xã hội nhân loại. Chư vị phải tiếp xúc với người khác, lấy thiện đãi người, làm việc trước tiên nghĩ tới người khác” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998)

Khi nghĩ về những gì Sư phụ đã giảng, tôi nhận ra rằng tất cả mâu thuẫn đều là khảo nghiệm. Khi tôi có thể buông bỏ, các vấn đề đã lần lượt được giải quyết.

Trải nghiệm thần kỳ

Trong hai năm qua, tôi đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình dựa trên các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và tôn trọng khách hàng. Công việc kinh doanh của tôi tiếp tục phát triển. Thu nhập hàng tháng của tôi đã tăng từ 6.000 lên 20.000 nhân dân tệ. Tôi trả khoản tiền vay trước đây và tiết kiệm được 200.000 nhân dân tệ.

Tôi không bao giờ hình dung được sự xoay chuyển này. Điều đó cho thấy nếu chúng ta buông bỏ những quan niệm lo lắng của người thường và đặt tâm vào Pháp của Sư phụ, mọi việc sẽ tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/24/348596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/17/164305.html

Đăng ngày 14-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share