[MINH HUỆ 11-6-2017] Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ ở Trung Quốc đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên Viện Kiểm sát Tối cao và Toà án Tối cao Trung Quốc. Họ yêu cầu phải đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý vì tội ác mà ông ta đã gây ra trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân đã thúc đẩy hoạt động ký tên trên khắp thế giới để ủng hộ việc đưa ông ta ra trước công lý.

Ví dụ như các học viên Pháp Luân Công ở Kumamoto, Nhật Bản đã bắt đầu thu thập chữ ký để ủng hộ vụ kiện bắt đầu vào tháng 9 năm 2015 ở khu vực Kyushu.

Cho đến nay, hơn 210.000 người đã ký tên yêu cầu chính quyền Trung Quốc đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Hoạt động này diễn ra trên phạm vi trải dài hơn 200 km bao gồm một số quận trong khu vực.

“Tôi hi vọng cuộc đàn áp sớm kết thúc”

Một sinh viên tại một trường đại học ở quận Fukuoka đã ký tên thỉnh nguyện nhưng nói rằng cô không hiểu Pháp Luân Công và nhờ học viên cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Hóa ra bạn trai người Trung Quốc của cô đã từng đề cập đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công với cô. Sau khi lắng nghe học viên chia sẻ, cô cảm ơn và nói rằng cô hy vọng cuộc đàn áp sẽ sớm kết thúc. Cô nói sẽ chia sẻ những gì cô biết cho bạn trai mình, để anh cũng có thể hiểu. Cô khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.

5f20c43b12231ab183b84c084af78ef1.jpg

1f568eb99a50cca6402388784b8e0c68.jpg

Thu thập chữ ký trên một con phố đông đúc ở Tenjin, Fukuoka

Chiều hôm đó, một sinh viên đại học đã ký tên thỉnh nguyện khi theo mẹ cô tới Tenjin, Fukuoka. Cô nói với một học viên rằng mẹ cô cũng muốn ký tên thỉnh nguyện. Người mẹ nói: “Tôi muốn ký tên ủng hộ các bạn.”

“Tham gia mổ cướp nội tạng sống sẽ bị trừng phạt”

Tháng 10 năm 2016, một người đàn ông ở độ tuổi 70 đang đi bộ thì được nghe một học viên giải thích về cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà Giang Trạch Dân đã phát động, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên đang còn sống để kiếm lời. Người đàn ông đó đã sốc đến mức không nói được lời nào. Cuối cùng, ông nói rằng: “Sao con người có thể làm những việc như vậy? Họ sẽ bị trừng phạt. Tôi ủng hộ các bạn, các bạn phải vững vàng lên.”

1a25bdd03d20cec6884c493bf08e3b6f.jpg

17ecc2b6f91513488ad588743a21283d.jpg

Người dân ở Kyush ký tên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Sinh viên người Việt Nam: “Cuộc đàn áp quá tàn bạo, việc này không thể dung thứ được”

9bd83407582a407010db087f860f2733.jpg

Hai sinh viên đến từ Việt Nam khi ra ngoài mua sắm đã nhận các tài liệu từ một học viên và đọc cẩn thận. Một cậu thanh niên chỉ vào tên của Giang Trạch Dân và nói: “Cháu không thể tha thứ cho việc này. Cháu muốn ký tên ủng hộ việc đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.” Bạn gái của anh cũng đã ký tên.

Cậu thanh niên cho học viên xem mã sinh viên của anh và nói: “Cháu đến trường đại học gần đây và ở đó có rất nhiều sinh viên. Cô có thể đến ký túc xá của chúng cháu để thu thập chữ ký. Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt sớm nhất có thể.”

Giáo sư Trung Quốc: “Tôi hiểu và tin các bạn”

Một phụ nữ ở độ tuổi 50 đã đọc thông tin trên bảng trình chiếu khi bà đang đứng đợi đèn giao thông. Một học viên đến gần bà mang theo tờ rơi và bảng chữ ký thỉnh nguyện, nhưng đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Người phụ nữ nhận một tờ rơi và bước sang đường.

Tuy nhiên, một lúc sau, bà đã trở lại và nói muốn ký tên thỉnh nguyện.

Người phụ nữ đó là một giáo sư đại học ở Trung Quốc. Bà nói rằng khi bà còn dạy ở trường đại học, nhiều học sinh của bà tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Mẹ của bà cũng là một học viên và vẫn giữ cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bà nói: “Tôi hiểu và tin các bạn.”

5f923372915e646b7a8a6d9f86508f31.jpg

675005b1406e061ad521b201c092a97b.jpg

Thu thập chữ ký ở vùng Kyushu

“Chúng tôi sẽ làm việc này cho đến khi cuộc đàn áp kết thúc”

Các học viên Pháp Luân Công tham gia xin chữ ký thỉnh nguyện nói rằng họ sẽ tiếp tục nói cho du khách Trung Quốc biết sự thật và khuyên họ ủng hộ để chấm dứt cuộc bức hại, đặc biệt khi ngày càng nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Nhật Bản trong những năm gần đây.

Các học viên cũng nhấn mạnh quyết tâm duy trì công việc của mình cho đến khi bức hại chấm dứt.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách: “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.”

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/11/-349448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/17/164307.html

Đăng ngày 14-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share