Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2017] Bà Đường Lệ Hồng ở thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc đã được thả khỏi trại giam vào ngày 26 tháng 6 năm 2017, sau khi mẹ của bà cho cảnh sát xem sổ y bạ của bà Đường. Bà Đường đã bị bắt năm hôm trước vì nói chuyện với người dân về khả năng chữa bệnh của Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Bức hại

Theo kết quả của bệnh viện, bà Đường bị chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối cách đây 10 năm. Nhưng tám năm sau đó, bà đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã kinh ngạc khi thấy bà hiện khỏe mạnh như thế nào nên đã nhanh chóng quyết định thả bà. Câu chuyện của bà Đường có thể giải thể những dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền cho người dân để lấy cớ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ung thư giai đoạn cuối hồi phục một cách kỳ diệu

Mười năm trước, chồng của bà Đường đã ngừng tất cả các hình thức điều trị cho bà sau khi biết không có cách nào cứu chữa cho tình trạng của bà. Ông ấy đã bỏ bà đi với người phụ nữ khác. Bà Đường sau đó đã ly dị ông.

Bà Đường đã chịu đựng những đau đớn tột độ do hóa trị liệu, cũng như những căng thẳng khủng khiếp về tinh thần. Bà cũng gần như khánh kiệt do chi phí y tế. Bà đã thử đủ mọi loại điều trị, nhưng không phương pháp nào có hiệu quả. Bà đã tuyệt vọng.

Bà Đường bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2015. Bà chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trong ứng xử với mọi người. Không lâu sau khi bắt đầu môn tu luyện, bà đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe.

Bà Đường rất hạnh phúc khi tìm được các bài giảng của Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Công. Bà cảm thấy rất may mắn vì bà có thể hiểu được chân lý và ý nghĩa của sinh mệnh và được khai mở tâm trí.

Dù đang ly dị, bà vẫn thường mang quần áo và nhu yếu phẩm tới nhà bố mẹ chồng cũ. Bà cũng bảo với họ về uy lực kỳ diệu của Đại Pháp.

Sau khi có được cuộc sống mới, bà Đường bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Công và chia sẻ kinh nghiệm kỳ diệu của chính bà với họ. Bà hy vọng rằng tất cả mọi người đã bị đầu độc bởi ĐCSTQ có thể hiểu chân tướng về Pháp Luân Công, và những người đang chịu đựng bệnh tật hay căng thẳng có thể có một tương lai tương sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/30/350425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/11/164611.html

Đăng ngày 14-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share