Bài viết của một học viên trẻ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-5-2017] Khi Pháp Luân Đại Pháp truyền rộng khắp Trung Quốc vào những năm 1990, hầu hết các học viên trẻ đều tu luyện dưới sự giám sát của bố mẹ. Nhưng từ năm 1999, môi trường này đã bị cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hủy hoại.

Kết quả là một số học viên trẻ không tinh tấn, dẫn đến can nhiễu việc tu luyện của bố mẹ và khả năng giảng chân tướng của họ.

Tôi ngộ ra rằng các học viên trẻ đều có tiền duyên đặc biệt với bố mẹ của họ, mỗi người đều có ảnh hưởng đến người kia.

Nếu bố mẹ tu luyện tinh tấn, con của họ sẽ ít bị xã hội người thường ảnh hưởng. Nếu bố mẹ có nhiều tình, thì con của họ có thể dễ bị ảnh hường.

Các học viên trẻ cũng có thệ ước với Sư phụ. Nếu họ không làm tròn thệ ước của mình, họ có thể chịu quả báo rất đáng sợ. Tôi tin rằng Sư phụ đã trì hoãn nhiều sự kiện trong tương lai để các học viên này có thêm cơ hội thực hiện thệ ước của mình.

Một số bậc phụ huynh cảm thấy bất lực nên nói: “Vì cháu không nghe tôi, nên tôi đành để cháu làm bất cứ điều gì cháu muốn.”

Những người khác lại cho rằng các học viên trẻ thuộc lô học viên tiếp theo, và không phải là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Tuy nhiên, vì nhiều học viên trẻ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999, sao họ có thể được xem là “lô tiếp theo” được?

Tôi tin rằng tất cả các học viên Đại Pháp nên học Pháp và giảng chân tướng tốt. Một số học viên trẻ đã không tinh tấn vì họ không thường xuyên học Pháp.

Nhiều bậc cha mẹ bị bức hại và cầm tù, khiến môi trường tu luyện của con cái họ không ổn định. Vì vậy, các học viên trẻ tuổi này dễ bị cuốn theo dòng chảy xã hội người thường.

Tôi cảm thấy rằng các học viên trẻ này sẽ tinh tấn trở lại nếu chúng ta khuyến khích họ học Pháp tốt, phát chính niệm và hướng nội.

Chúng ta không nên từ bỏ họ. Chừng nào mà chúng ta tu luyện tốt, họ cũng sẽ có nhiều cơ hội để làm tốt.

Các học viên địa phương cũng nên chia sẻ kinh nghiệm với họ, để giúp họ trở lại đúng hướng. Nếu chúng ta làm điều đó, việc phối hợp chỉnh thể sẽ dễ dàng hơn, nhờ vậy mà nhiều chúng sinh sẽ được cứu hơn.

Vì bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi còn rất nhỏ, tôi đã trải qua quá trình chính xác như tôi đang mô tả ở đây. Do cuộc bức hại, nên tôi ít khi học Pháp và sống như người thường trong nhiều năm.

Tuy nhiên, Sư phụ và các đồng tu trong khu vực chưa bao giờ từ bỏ tôi.

Tôi biết Sư phụ luôn ở cạnh mình và điểm hóa cho tôi vô số lần. Nhờ những đồng tu học Pháp cùng tôi và động viên tôi, nên tôi mới có thể tu luyện tinh tấn.

Tôi rất biết ơn Sư phụ và các đồng tu.

Tôi hy vọng tất cả các học viên sẽ vô tư dẫn dắt những học viên trẻ này để họ không bỏ lỡ cơ hội vạn cổ chỉ có một này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/27/348768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/8/164174.html

Đăng ngày 13-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share