Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 17-6-2017] Chỉ huy một đồn cảnh sát ở địa phương nói với luật sư của ông Lỗ Thủ Lộc rằng: “Theo những gì chúng tôi được biết thì ông Lỗ là một người rất tốt bụng. Ông ấy nổi tiếng khắp làng. Mọi người đều nói ông ấy rất tử tế, nhưng cấp trên của chúng tôi lại muốn bắt ông ấy.”

Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2017, ông Lỗ, 65 tuổi, người dân làng Nam Ngung, bị cảnh sát bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Cùng ngày, ông bị đưa tới Trại giam huyện Chương Khâu và bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 5. Cảnh sát đã đến nhà ông tịch thu các sách Pháp Luân Công, một vài máy in, một máy tính xách tay và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Luật sư của ông Lỗ đã nói với các viên chức tại Viện Kiểm sát Nhân dân địa phương rằng, không có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào cho việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, một viên chức đã đáp lại rằng: “Chúng tôi không biết! Tất cả những gì chúng tôi biết là cấp trên của chúng tôi ra lệnh chúng tôi phải xử việc này như thế.”

Lịch sử bị bức hại

Tháng 12 năm 2015, trước khi bị bắt, ông Lỗ đã bị giam giữ trong 15 ngày vì đã đệ đơn tố cáo cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo nhằm vào Pháp Luân Công.

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông Lỗ đã bị đưa tới Trại Cưỡng bức ao động Lưu Trường Sơn từ năm 2000 đến năm 2003 và Trại Cưỡng bức Lao động Vương Thôn trong một năm vào năm 2005.

Theo ông lời kể của ông Lỗ, tại trại cưỡng bức lao động Lưu Trường Sơn, có lần ông đã bị đưa tới một căn phòng, bị lột sạch quần áo và bị ép phải nằm úp mặt xuống đất. Cảnh sát đã dùng những ống dây cao su chứa đầy cát để đánh vào người ông và cùng lúc sốc điện ông bằng bốn chiếc dùi cui điện. Sau đó, ông bị ép ngồi trên “ghế đẩu nhỏ” và không được phép cử động hơn 10 tiếng mỗi ngày. Việc tra tấn diễn ra liên tục từ ngày này sang ngày khác trong suốt 4 tháng trời.

Tháng 12 năm 1999, ông Lỗ cùng một số học viên khác bị bắt ở Bắc Kinh. Ông bị đưa về thành phố Chương Khâu và bị giam giữ ở đó trong vòng một tháng. Trong thời gian đó, ông và các học viên khác bị lên tống lên khoang thùng của xe tải, cổ bị treo những tấm biển lớn, rồi bị chở đi khắp phố cho công chúng xem và thóa mạ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/17/349763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/25/164405.html

Đăng ngày 13-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share