[MINH HUỆ 2-4-2017] Gần đây, một vài học viên trong vùng của tôi bị bắt giữ và tôi là một trong số họ. Trong thời gian bị giam giữ và sau khi được thả ra, tôi đã nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Dưới đây là những thể ngộ của tôi.

Nhiều năm qua, tôi hiểu rằng là một đệ tử Đại Pháp tôi cần làm hai việc: một là nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp để cứu người; hai là phối hợp chỉnh thể cùng các học viên khác.

Hai quan điểm trên không có gì sai cả. Tuy nhiên là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải tu dựa trên Pháp và không ngừng đề cao. Rõ rằng, theo nhận thức này của tôi thì khía cạnh tu tâm tính đã bị xem nhẹ.

Vì sơ hở này mà tôi có rất nhiều tư tưởng người thường. Do ảnh hưởng từ văn hoá đảng và can nhiễu từ cựu thế lực, tu luyện của tôi có rất nhiều vấn đề. Lười biếng và an dật, tôi dần buông lơi và tình trạng sức khoẻ cũng xấu đi. Tôi biết mình có vấn đề và những học viên khác cũng đã chỉ cho tôi biết. Nhưng do những tư tưởng người thường cản trở, tôi khó có thể hướng nội để đề cao.

Trong nhà tù, năm người chúng tôi bị giam chung trong một buồng. Biết mình đã có sơ hở, chúng tôi đã nhẩm Pháp và hướng nội. Một học viên đã chia sẻ bài thơ “Biệt Ai” của Sư phụ:

Thân ngọa lao lung biệt thương ai

Chính niệm chính hành hữu Pháp tại

Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự

Liễu khước nhân tâm ác tự bại

(Biệt Ai, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Đừng Đau Buồn

Thân người nằm trong tù ngục đừng có đau buồn

Niệm chân chính hành sự chân chính có Pháp tại đây

Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước

Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại

Qua sự việc này, tôi ngộ ra rằng tu luyện cá nhân và việc chứng thực Pháp của chúng ta là không thể tách rời. Là đệ tử Đại Pháp, chỉ khi có Pháp trong tâm chúng ta mới có thể giữ chính niệm và làm tốt công tác [Đại Pháp], cũng như mới có thể phối hợp với nhau được tốt. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải loại bỏ các chủng chấp trước, không ngừng tịnh hóa bản thân và đề cao dựa trên Pháp. Đạt được điểm này thì khi đó chúng ta mới có thể phối hợp với những học viên khác được tốt và hợp thành chỉnh thể.

Ngoài ra, nhiều người chẳng hạn như các cảnh sát đã tham gia vào cuộc bức hại vì họ không biết chân tướng và không thể thoát khỏi an bài của cựu thế lực. Con đường duy nhất phía trước yêu cầu các đệ tử Đại Pháp chúng ta đề cao bản thân và kiến lập con đường của mình bằng chính niệm. Có nghĩa là, chúng ta phải tu luyện bản thân thật tốt dù chúng ta đang ở đâu và đang làm gì.

Đây là những thể ngộ gần đây của tôi. Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/2/345061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/6/164154.html

Đăng ngày 12-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share