Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-5-2017 ] Tôi làm việc ở căng tin của một công ty khai thác than đá tư nhân. Tại nơi làm việc, tôi được lãnh đạo và các đồng nghiệp tôn trọng, vì tôi chưa bao giờ tư lợi cá nhân, tôi đặt lợi ích người khác lên trước và làm tốt công việc của mình. Nhờ vậy mà tôi có nhiều cơ hội giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Quan chức chính quyền minh bạch chân tướng

Công ty khai thác than đá nơi tôi làm việc chỉ cách Công ty khai thác than Bảo Mã ở Xích Phong, Nội Mông Cổ mười mấy cây số, đó cũng là nơi đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng vào năm ngoái. Vì vậy, sau tai nạn, chính quyền đã cử bảy người đến nơi tôi làm việc để đảm bảo chúng tôi tạm dừng việc khai thác một thời gian.

Khi một trong số những viên chức chính quyền đến căng tin để dùng bữa, tôi đã phát chính niệm trước khi giảng chân tướng cho anh. Tôi bắt đầu bằng một vài câu hỏi chung chung và sau đó hỏi xem anh có phụ trách về vấn đề Pháp Luân Công không.

Sau khi anh nói không, tôi bảo anh nhất định đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công. Tôi tiếp tục nói rằng việc Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, đàn áp Pháp Luân Công là sai trái.

Tôi nói: “Người tu luyện Pháp Luân Công là người tốt. Họ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp.”

Sau đó, tôi nói thêm: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại người tốt. Ngày nay, các quan chức chính phủ rất hủ bại. Thậm chí những người dân thường [cũng] muốn giàu có sau một đêm. Họ có thể làm bất cứ điều gì vì tiền. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) truyền bá thuyết vô thần nên họ không tin vào thiện ác hữu báo.”

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện và anh đã [đồng ý] thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên.

Ngày hôm sau, khi quay trở lại, anh nói rằng anh rất sửng sốt sau khi đọc những tài liệu mà tôi đưa. Anh nghĩ rằng những tài liệu đó hẳn là do người có học vấn cao làm ra.

Tôi nói với anh rằng những người tu luyện Pháp Luân Công có ở tất cả các giai tầng xã hội và thậm chí một người mù chữ cũng có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Trước khi rời đi, anh nhận thêm nhiều tài liệu Đại Pháp.

Chủ của hàng tặng nhẫn ngọc bích sau khi minh bạch chân tướng

Tháng 10 năm ngoái, vào giờ ăn trưa, có một người phụ nữ mà trước đây tôi chưa từng gặp đến căng tin. Sau khi mọi người dùng bữa trưa xong, bà đứng dậy và giúp tôi rửa đĩa thức ăn.

Chúng tôi trò chuyện một lúc và bà kể cho tôi một số bất hạnh mà bà và gia đình đã trải qua. Sau đó, tôi hỏi xem bà từng nghe về làn sóng Tam thoái chưa và bà ấy trả lời là đã từng nghe.

Sau đó, tôi nói một vài chân tướng về vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn, tình hình các quan chức cấp cao ĐCSTQ bị buộc phải từ chức, cùng những sự kiện khác.

Cuối cùng, tôi bảo bà rằng dù ai lên nắm quyền, thì cũng sẽ rất khó để ngăn chặn sự trượt dốc của đạo đức xã hội ngày nay.

Vì chúng tôi có nhiều thời gian, nên tôi có thể nói cho bà chi tiết hơn về Đại Pháp. Bà nói rằng trước đây bà từng được nghe về Đại Pháp, và đồng ý thoái Đảng ngay lập tức. Bà cũng dùng tên thật để ký tên thỉnh nguyện ủng hộ hơn 200.000 người khởi kiện cựu Tổng bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân.

Cuối cùng, khi tôi tặng bà chiếc vòng cổ có gắn chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp, bà muốn tặng tôi chiếc nhẫn ngọc bích bà đang đeo, nhưng tôi đã từ chối không nhận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/3/346631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/7/164165.html

Đăng ngày 12-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share