Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-5-2017] Ở Trung Quốc, chỉ đơn giản treo một biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp cũng có thể khiến cuộc sống của một người gặp nguy hiểm. Dưới đây là câu chuyện của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải nghiệm uy lực của đức tin và chính niệm trong tình huống đối mặt với nguy hiểm.

Đó là đêm trước ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2016. Tôi cùng một vài học viên đã lên kế hoạch lái xe đến một nơi xa xôi ở vùng nông thôn để treo các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp và dán các áp phích phơi bày cuộc bức hại.

Chúng tôi rất bình tĩnh và liên tục phát chính niệm trên đường đi. Khi đến nơi, chúng tôi đã thực hiện như kế hoạch.

Đây là một trong những “ngày nhạy cảm” được chính quyền đặt ở mức cảnh báo cao.

Họ cử thêm cảnh sát và những người khác để phục kích các học viên.

Trong khi đang treo biểu ngữ, đột nhiên chúng tôi nghe thấy ai đó gọi cảnh sát. Tôi nói với những người khác: “Đừng sợ. Chúng ta có Sư phụ và Pháp ở bên. Không có gì phải sợ cả. Chúng ta hãy phát chính niệm và chấm dứt điều này.”

Chúng tôi tiếp tục treo tấm biểu ngữ và dán áp phích lên cột điện.

Ngay khi tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy người đã gọi cảnh sát chặn đường tôi. Tôi không có thời gian để rời đi hay báo các học viên khác.

Sau đó, tôi nghe thấy một số từ ngữ lăng mạ và trước khi tôi có thể quay lại, một cảnh sát đã túm được tay tôi.

Tôi không sợ và nói bằng giọng nghiêm trang: “Hãy thả tay tôi ra!”

Viên cảnh sát lập tức rút tay lại và nhìn chằm chằm vào tôi như thể anh ta vừa thức tỉnh. Tôi có thể thấy những bóng ma quỷ phía sau anh ta bị tiêu hủy và phần biết của anh ta đã được thức tỉnh bởi những gì tôi nói.

Tôi xuất một niệm “Cấm nhúc nhích” và bình tĩnh rời đi. Sau đó, tôi đã an toàn gặp lại các học viên khác.

Tối hôm đó, một học viên lớn tuổi bị bắt giữ, nhưng hôm sau đã được thả.

Sự việc này đã giúp tôi minh bạch Pháp của Sư phụ:

“Chư vị là người tu luyện, chư vị là có năng lực, chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của Thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp và chúng ta cần minh bạch rằng tất cả can nhiễu mà chúng ta gặp phải trong việc cứu độ chúng sinh là từ bộ phận cựu thế lực còn sót lại và những sinh mệnh tầng thấp chưa biết chân tướng trong các không gian khác. Chúng ta cũng nên cứu những người đang bị tà ác lợi dụng. Chúng ta có thể ngăn họ làm điều ác để họ có thể được cứu.

Xin vui lòng chi ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp trong chia sẻ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/2/346550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/1/164085.html

Đăng ngày 12-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share