Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-4-2017] Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cho đến nay đã được gần 20 năm. Nhưng chỉ đến gần đây tôi mới thực sự cảm nhận được lợi ích của việc học thuộc Pháp.

Thể ngộ về “trí nhớ kém”

Khi nói đến việc học thuộc Pháp, một số học viên thấy rằng trí nhớ của họ kém, có thể vì họ quá già hoặc chưa bao giờ được giáo dục ở trình độ cao. Một số học viên nói rằng dù có cố gắng thế nào, họ thậm chí không thể nhớ nổi câu đầu tiên trong Luận Ngữ, vì vậy họ đã bỏ cuộc.

Tôi là người ở độ tuổi trung niên, cũng có trình độ học vấn. Tôi luôn tin rằng mình không có trí nhớ tốt, vì vậy tôi thấy khó để học thuộc Pháp. Tôi đã kiên trì và nhận ra rằng thông qua học thuộc Pháp, trí nhớ của mình đã được cải thiện rất nhiều.

Tôi phát chính niệm để loại bỏ vật chất xấu khiến tôi bị tự tâm sinh ma và chấp trước vào tự ngã, những vật chất ngăn cản tôi học Pháp và đắc Pháp. Khi đang học hay nhẩm thuộc Pháp, tôi rất khiêm nhường và tôn kính Pháp. Vì thế, uy lực của Pháp có thể triển hiện, việc đồng hóa và ghi nhớ Pháp trở nên dễ dàng.

Tôi nhận ra rằng trí nhớ kém là do tâm chứa đầy tình, các chủng chấp trước v.v.. Nếu tâm trí một người tràn ngập những thứ dơ bẩn trong người thường, chủ nguyên thần của người đó sẽ bị cô lập và không còn có thể làm chủ tư tưởng của mình nữa. Đó là lý do tại sao một người biểu hiện ra trạng thái như thế.

Tu luyện và học thuộc Pháp giúp loại bỏ tất cả những vật chất bại hoại trong tâm trí một người. Do vậy, khi một người nghĩ mình có trí nhớ kém thì tôi thấy rằng đó là cái tâm người thường. Là một học viên, tuổi tác, trình độ học vấn hay năng lực ghi nhớ không phải là vấn đề. Tất cả vấn đề là do người đó đang bị tà ác can nhiễu.

Kiên trì phát chính niệm có thể giúp loại bỏ can nhiễu, học Pháp cũng như thế. Việc này có thể loại bỏ nghiệp tư tưởng và tăng cường chủ ý thức, cũng như tịnh hóa tư tưởng, nhờ đó mà năng lực ghi nhớ được cải thiện đáng kể.

Tìm thời gian

Ý nghĩ không có thời gian để học thuộc Pháp cũng là can nhiễu của tà ác. Tôi nhận ra rằng [chúng ta] có nhiều thời gian để học thuộc Pháp. Vấn đề chỉ là chúng ta có muốn dành thời gian để học Pháp hay không?

Tôi đã thấy nhiều học viên, gồm cả tôi trong đó, đã lãng phí thời gian vào việc xem các đoạn video trực tuyến, đọc báo, làm vườn hay tán gẫu với các học viên khác.

Tôi thấy rằng thời gian quý báu này có thể được sử dụng để học thuộc Pháp. Trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, một người có thời gian học thuộc Pháp hay không đều phụ thuộc vào bản thân họ.

Tôi từng nghĩ mình cần bao lâu để học thuộc Pháp và sẽ phải tốn thời gian như thế nào. Do tâm lo sợ, tôi đã không thể tiến bước.

Bây giờ thì tôi nghĩ khác, chỉ đơn giản là gắng hết sức mà không cần nghĩ mất bao nhiêu thời gian. Tôi quyết định học thuộc Pháp không phải để hoàn thành nhiệm vụ hay để so sánh với người khác, mà là để đồng hóa với Pháp. Mỗi lần tôi có thể học được nhiều hơn, tôi cảm thấy mình đắc được rất nhiều.

Loại bỏ trở ngại và can nhiễu

Tôi nhận ra rằng quá trình học thuộc Pháp của chúng ta cũng là một quá trình tu luyện. Khi gặp can nhiễu hay trở ngại, chúng ta phải loại bỏ chúng và đột phá.

Tôi nhớ ngày đầu tiên ngay khi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên để bắt đầu học thuộc, một người thân của tôi cũng là học viên đã nói chuyện điện thoại rất to. Điều đó làm tôi phân tâm và lúc đầu có chút không kiên nhẫn nhưng chẳng bao lâu tôi nhận ra rằng đây là can nhiễu. Tôi tĩnh tâm và có thể tập trung vào học thuộc Pháp.

Ngày hôm sau, ngay khi tôi bắt đầu học, tiếng nhạc lớn phát ra từ tòa nhà bên kia đường. Lúc đó tôi không bị động tâm, tôi bắt đầu phát chính niệm để loại bỏ tà ác đứng sau can nhiễu. Sau đó tiếng nhạc giảm xuống và tôi có thể tập trung trở lại.

Ngày thứ ba thì trẻ nhỏ nhà hàng xóm khóc. Ngày thứ tư thì một con chó sủa như mất trí. Tất cả [những sự việc đó] cho thấy tà ác đã thao túng mọi người và động vật để can nhiễu tôi. Khi tôi kiên định, can nhiễu này sẽ biến mất.

Một ngày khác, tôi cảm thấy buồn chán và không muốn tiếp tục nữa. May thay, tôi nhận ra đó là một dạng can nhiễu khác nên đã thúc ép bản thân phải tiếp tục. Trạng thái buồn chán biến mất và được thay thế bằng cảm giác tuyệt diệu khi được đắm chìm trong Pháp.

Một ngày, tôi sợ mình không thể đi đến đích được. Ngày khác, tôi cảm thấy vui mừng vì đã tiến bộ. Tất cả những thứ này là can nhiễu đối với việc học thuộc Pháp và đồng hóa với Pháp của tôi. Tất nhiên, cũng có một số chấp trước của tôi đã chiêu mời chúng đến. Không lâu sau tôi có thể đối đãi với mọi thứ bằng chính niệm, can nhiễu liền biến mất.

Loại bỏ tâm tranh đấu

Tâm tranh đấu có thể là một trở ngại to lớn cho chúng ta trong việc học thuộc Pháp. Một lần tôi cố gắng bắt kịp những học viên khác, như thể đó là một cuộc đua. Khi không thể bắt kịp họ, tôi trở nên lo lắng.

Sau đó, tôi nhận ra rằng trong quá trình này, tôi có thể liên tục vượt qua tất cả các loại khó khăn và can nhiễu. Tôi đạt được sự đề cao vững chắc. Pháp của Sư phụ đã khai sáng cho tôi, cấp cho tôi trí huệ và giúp tôi lý trí trở lại sau mỗi lần vấp ngã. Tôi đã dừng việc so sánh bản thân mình với những người khác về tốc độ thăng tiến.

Chúng ta thực sự phải trân quý bộ Pháp vĩ đại này, và cần ghi nhớ Pháp. Các đồng tu, xin đừng chần chừ nữa, tất cả chúng ta hãy tận dụng thời gian để học thuộc Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/24/346076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/26/164002.html

Đăng ngày 11-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share