Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 21-4-2017] Một thời gian trước đây, tôi bị ho rất nặng và bất cứ khi nào ho tim tôi đều rất đau. Tôi nghĩ hẳn là mình đã làm sai điều gì đó. Tôi phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu và cũng hướng nội để tìm nguyên nhân.

Sau một thời gian bận rộn giảng chân tướng, tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi. Tâm an dật hình thành và tôi không còn chú tâm tu luyện. Vì không có thời gian biểu cố định đối với công việc trên hệ thống RTC (một hệ thống trên Internet được sử dụng để giảng chân tướng cho người Trung Quốc), tôi chỉ dành thời gian hạn chế để gọi điện thoại về Trung Quốc.

Vì đã tham gia vào một hạng mục khác của Đại Pháp, tôi nghĩ nếu mình không gọi điện về Trung Quốc cũng không sao, miễn là tôi vẫn tiếp tục hạng mục khác của mình. Nhưng trên thực tế, tôi muốn tránh công việc khó khăn ở hệ thống RTC, vì tôi thấy rất khó để mọi người lắng nghe và nói chuyện với mình. Hạng mục biên tập đã cho tôi cảm giác thấy được thành tích.

Tuy nhiên, tôi thấy các biên tập viên khác dành phần lớn thời gian để gọi điện thoại về Trung Quốc. Họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Khi các cuộc gọi của tôi trên hệ thống RTC không diễn ra suôn sẻ, tôi thực sự nên hướng nội. Sao tôi có thể tránh công việc khó khăn trong hạng mục này bằng cách chọn làm cho một hạng mục khác được? Nếu tôi có trạng thái tu luyện ổn định, tâm thuần tịnh, những người nhận cuộc gọi đều sẽ lắng nghe chân tướng.

Tôi đã cố trốn tránh trách nhiệm. Khi điện thoại không được trả lời hoặc mọi người không muốn nói chuyện với tôi, tôi đã gửi một tin nhắn để đưa thông tin, hơn là cố gắng gọi lại.

Ảnh hưởng của việc thay đổi mô hình hoạt động

Hệ thống RTC gần đây đã thay đổi cách thức hoạt động. Một thời gian biểu cố định đã được thiết lập cho tất cả mọi người. Tôi đã trở lại với vị trí cũ và nhận ra rằng các cơ hội tu luyện nên luôn được trân quý.

Sư Phụ đã giảng rất rõ rằng:

Thần Lộ Nan

Du du vạn thế duyên

Đại Pháp nhất tuyến khiên

Nạn trung luyện kim thể

Hà cố bộ tiên tiên

(Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Con Đường [Thành] Thần Khó Khăn

Duyên dài đằng đẵng từ vạn đời

Đại Pháp là một mạch xuyên suốt [những duyên ấy]

Trong nạn mà luyện được thân thể vàng ròng

Đi từng bước chậm chạp là vì cớ gì vậy

Trong rất nhiều kiếp trước của chúng ta, chúng ta đã chịu đựng gian khổ chỉ vì muốn đắc được Pháp trong kiếp này. Tôi đã không hiểu điều này và do đó mất đi quãng thời gian quý báu.

Khi trở lại làm việc tại hệ thống RTC, tôi nhận ra rằng mình phải kiên định tu luyện hơn. Tôi đã từng ngắt kết nối sau khi gọi điện thoại và trì hoãn học Pháp một thời gian sau đó. Tuy nhiên, ý chí của tôi rất yếu và tôi bị buồn ngủ trước khi đọc xong thậm chí một bài giảng. Bây giờ, tôi đã thay đổi thói quen của mình.

Mặc dù đôi khi cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp, nhưng hiện tại tôi đã làm tốt hơn nhiều so với trước đây. Trước đây khi học Pháp, tôi chỉ có thể hiểu được nghĩa bề mặt và không nắm được nội hàm. Trong lúc học Pháp gần đây, nhờ đề cao, tôi dần dần có thể hiểu được các Pháp lý của Sư phụ.

Khi nhóm của chúng tôi chia sẻ sau khi gọi điện thoại, tôi ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác vì không có nhiều người nói chuyện với tôi qua điện thoại. Vì vậy, tôi hầu như chỉ lắng nghe chia sẻ của người khác. Bất cứ khi nào tôi nghe được là các học viên khác đã nói chuyện điện thoại với mọi người trong một thời gian dài, tôi cảm thấy áp lực và thất vọng về tu luyện của bản thân.

Cách đây vài ngày, một số học viên khích lệ những người ít chia sẻ thể ngộ hãy nói chuyện. Tôi đã bật khóc, vì tôi thực sự cảm thấy thất vọng về lý do tại sao tôi không thể tu luyện tốt. Tại sao tôi không đề cao tầng thứ của mình.

Tôi nhận ra rằng việc không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác, điều này bắt nguồn từ tâm sợ hãi. Và tôi không muốn phải đối mặt với những thiếu sót của bản thân, tôi cũng không cố gắng đề cao. Một trạng thái tu luyện như vậy liệu có thể đáp ứng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn sao?

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ tu luyện của bản thân tôi. Nếu có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/21/345924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/24/163975.html

Đăng ngày 10-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share