[MINH HUỆ 25-3-2017] Bà Liên là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cháu gái của bà, Muội Muội (hóa danh), bị dị tật bẩm sinh ở tai. Mặc dầu vậy, cô vẫn kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc. Lúc cô mang thai, bác sỹ nói với cô rằng đứa trẻ trong bụng cô cũng có thể bị dị tật vì vậy bác sỹ khuyên cô hãy phá thai.

Bố mẹ hai bên đều gây áp lực cho đôi vợ chồng trẻ phải bỏ thai nhi. Mẹ của Muội Muội lo lắng nếu con gái sinh ra một đứa trẻ tàn tật, thì cả đời cô tại nhà chồng cũng không thể ngẩng đầu lên được. Vì vậy, họ đã mang hồ sơ khám bệnh của cô đến một bệnh viện khác để xin tư vấn.

Muội Muội rất thích đọc tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ dì của cô (bà Liên) tu luyện. Cô đã đến xin lời khuyên của dì. Bà Liên khuyên cô không nên phá thai cho dù đứa trẻ có bị dị tật đi nữa, bởi vì điều đó có nghĩa là sát sinh và tương lai sẽ phải hoàn trả nợ nghiệp.

Bà nhắc nhở cháu gái: “Cháu đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, vì vậy, Sư phụ của Đại Pháp sẽ bảo hộ cho cháu. Cháu phải thực sự tin rằng Sư Phụ sẽ bảo hộ cho cháu.

“Từ bây giờ, cháu hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, Sư phụ nhất định sẽ cho cháu một đứa con khỏe mạnh.”

Muội Muội nghe lời dì và luôn thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Vài ngày sau, cô và gia đình đã nhận được kết quả tư vấn của bác sỹ, nói rằng thai nhi hoàn toàn bình thường. Sau đó, Muội Muội đã khóc và gọi điện cho bà Liên. Cô nhờ bà cảm ơn Sư phụ vì đã cứu sống con của cô.

Bây giờ, con gái của Muội Muội đã gần ba tuổi. Cháu rất khỏe mạnh, hoạt bát, và thông minh.

Tin tưởng vào Đại Pháp làm thay đổi số phận một đứa trẻ

Anh Cao (hóa danh) là đồng nghiệp của ông Trương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh thưởng hỏi ông Trương chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng ủng hộ ông tu luyện và đã làm tam thoái.

Một hôm, anh kể với ông Trương rằng vợ anh đang mang thai nhưng bác sỹ nói rằng đứa trẻ bị dị dạng và khuyên vợ anh phá thai. Cả hai bên gia đình đều ép vợ chồng anh phải đồng ý phá thai, thậm chí có người thân còn đe dọa sẽ dìm chết đứa trẻ sơ sinh nếu vợ chồng anh quyết định sinh nó ra.

Khi vợ của anh mang thai được sáu tháng, hai vợ chồng anh đã hỏi xin lời khuyên của ông Trương. Ông Trương nói rằng phá thai cũng là sát sinh và khuyên hai vợ chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tuy nhiên, một tháng sau, vợ của anh đi siêu âm nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Anh tuyệt vọng kể cho ông Trương về kết quả này. Ông Trương hỏi Cao liệu anh có làm điều gì sai trái không, chẳng hạn như phỉ báng Đại Pháp hay xé hỏng tài liệu giảng chân tướng. Anh nói rằng anh chưa bao giờ làm điều gì như vậy. Sau đó, ông Trương hỏi liệu vợ hay cha mẹ anh có làm điều đó không.

Anh liền về hỏi người nhà của mình. Hóa ra, cha của anh là một nhân sỹ nổi danh trong giới Phật giáo, ông thừa nhận trước đây đã từng viết một bài báo công kích Đại Pháp.

Khi Cao kể với ông Trương về chuyện này, ông Trương bảo anh hãy khuyên cha anh hàng ngày thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và đồng thời ăn năn hối lỗi vì những gì mình đã làm.

Lúc đầu, cha của Cao không tin những gì con trai nói, vì vậy anh đã thu thập tất cả các tài liệu giảng chân tướng và đưa cho ông. Sau khi đọc những tài liệu này, cha anh đã thay đổi suy nghĩ và bắt đầu liên tục niệm hai cụm từ này.

Một tháng sau, vợ anh đi siêu âm lần nữa. Thật kỳ diệu, kết quả siêu âm cho thấy thai nhi hoàn toàn bình thường. Bác sỹ cũng vô cùng kinh ngạc. Cao đã lập tức gọi điện cho ông Trương từ bệnh viện để thông báo tin vui này.

Bây giờ, anh thường giúp ông Trương giảng chân tướng về cuộc bức hại cho đồng nghiệp của họ, cha của anh cũng thường đưa cháu gái của mình đến chơi nhà ông Trương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/25/342816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/5/164136.html

Đăng ngày 9-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share