Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thái Lan

[MINH HUỆ 9-5-2017] Tôi có thiên mục mở khi lên năm tuổi. Vào năm 1974, có 2 sự kiện được dự đoán trước là tôi sẽ sống ở Thái Lan vào những năm 1980 và rằng Đức Phật sẽ xuất hiện ở quanh tôi vào năm 1998 hoặc 1999.

Trong khi đến thăm nhà mẹ tôi ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 4 năm 1999, tôi đã xem một DVD hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Hoàn toàn ngạc nhiên tôi nói: “Đây là Sư phụ của mình! Đây là Sư phụ mà mình đã chờ đợi rất lâu!” Con trai tôi xem cùng và cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi trở về nhà, tôi đã bật DVD hướng dẫn luyện công cho chồng tôi. Sau đó tôi thấy Pháp Luân quay bên phải mặt anh ấy, nơi bị lõm do một cơn tai biến nhẹ. Tôi cũng cảm thấy Pháp Luân xoay quanh bụng dưới của mình.

Con trai tôi reo lên: “Mẹ, Pháp Luân của mẹ to hơn của con.”

Chồng tôi nói: “Tại sao em không nhanh chóng luyện công đi? Đây là những gì mà chúng ta đang chờ đợi!”

Chúng tôi chỉ ở lại Trung Quốc bốn ngày, mặc dù kế hoạch của chúng tôi là ba tuần. Dường như chuyến đi này chỉ để cho ba chúng tôi đắc Pháp.

Có hơn 8 triệu người Trung Quốc sống ở Thái Lan. Với tiến trình của Chính Pháp, tôi tin rằng phát tài liệu giảng chân tướng, Chín lời bình luận về Đảng Cộng sản, và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới họ là nghĩa vụ của tôi.

Nói chuyện với cộng đồng Trung Quốc ở địa phương

Có một số cộng đồng nhỏ người Trung Quốc ở Thái Lan. Tôi gần như đã đến thăm tất cả các khu vực này. Tôi nói với họ về Đại Pháp và cuộc bức hại và phân phát các tài liệu và DVD liên quan.

Tôi cũng liên lạc với nhiều tổ chức và hội quán khác nhau. Hội quán đầu tiên mà tôi tiếp cận là dòng họ Lý vào năm 2002. Hầu hết các thành viên đều đồng cảm với Pháp Luân Đại Pháp sau khi tôi nói với họ về cuộc bức hại. Tôi tiếp tục liên lạc với các hội quán khác và phân phát tài liệu khi họ tổ chức sự kiện.

Hơn 1.000 người từ khắp thế giới đã đến họp mặt dòng họ Tống vào tháng 6 năm 2006 vào dịp kỷ niệm 40 năm họp họ. Một học viên khác và tôi đã đi tới đó để nói với mọi người về Đại Pháp. Đĩa DVD hướng dẫn luyện Pháp Luân Đại Pháp được mọi người đón nhận nồng nhiệt, kể cả những cảnh sát. Nhiều người khi rời sự kiện đã muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Ngoài việc tiếp xúc với cộng đồng người Hoa địa phương, tôi đưa các học viên khác đi cùng để phân phát tài liệu và nói chuyện với người Trung Quốc địa phương làm việc tại các tờ báo, trường học của người Hoa, khu phố Tầu và những nơi khác.

Bị theo dõi và đe dọa

Khi phân phát tài liệu thông tin trong các buổi gặp mặt của các cộng đồng người Hoa, có vài lần tôi bị một người đàn ông và một người phụ nữ Trung Quốc theo dõi.

Một lần, hai người đó đã giật lấy những tài liệu từ tay của một học viên Trung Quốc. Họ chửi mắng chúng tôi, và hỏi chúng tôi đã được trả bao nhiêu tiền để giới thiệu Đại Pháp.

Tôi nói mà không hề sợ hãi: “Pháp Luân Đại Pháp duy hộ Chân – Thiện – Nhẫn. Không ai thuê chúng tôi, chúng tôi là tình nguyện viên!”. Họ đã chạy đi mất.

Trong số những người Trung Quốc ở Thái Lan, nhiều người trong số họ đến từ thành phố Triều Châu tỉnh Quảng Đông.

Triều Châu Hội quán đã trở thành Hội quán Trung Quốc lớn nhất ở Thái Lan, vì vậy tôi thường đi đến đó phát tài liệu. Một năm, thông qua một tờ báo Hoa ngữ, tôi biết được rằng có một cuộc bầu cử sắp diễn ra ở trong vùng.

Sau khi tôi phát tài liệu xong, tôi ngồi ngoài để xem liệu mình có bỏ sót ai không. Một người đàn ông trong trang phục Trung Hoa bước ra khỏi sảnh phòng họp chính. Tôi đã không nhận ra ông này, vì vậy tôi đi về phía ông ấy để phát tài liệu gồm có báo Đại Kỷ Nguyên và Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản.

Ông ấy nhanh chóng cầm lấy tài liệu và đặt vào trong ô tô của mình. Sau đó ông ấy quay lại và tóm lấy cổ tôi. Trước khi có thể phản ứng lại, tôi bị ông ta đã đánh vào cổ vài phát. Ông ta hét lên trong khi tấn công tôi: “Sao cô dám nói xấu ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc)! Sao cô dám tấn công ĐCSTQ. Để tôi cho cô xem ĐCSTQ là như thế nào!”

Tôi đau đớn đến gần ngất đi. Tôi đã cầu xin Sư phụ trợ giúp.

Sau đó tôi chỉ vào mặt ông ta và hét lên hai lần: “Tôi sẽ dùng đến chính niệm để khắc chế hành động xấu xa của ông.”

Tôi thêm một niệm: “Ông đánh tôi đau như thế nào, thì ông sẽ phải nhận lại gấp hai lần như thế. Ngay lập tức ông ta lùi lại và gần như ngã xuống sàn.” Tôi biết rằng chính Sư phụ đang giúp tôi.

Tôi hỏi ông ta: “Vì sao ông đánh tôi như vậy? Hành xử của ông và sự bạo lực của ĐCSTQ có gì là khác nhau! Ông là Đảng viên à?”

Mất một lúc ông ta mới trấn tĩnh lại. Sau đó ông ta lại lao vào tôi, ghì cổ tôi và chửi bới tôi. Tuy nhiên, dù ông ta đánh mạnh như thế nào, tôi cũng không hề cảm thấy đau đớn.

Ông ta đánh tôi hơn 20 cái.

Khi nhận ra là tôi không bị ảnh hưởng gì, ông ta thay đổi thái độ và cố gắng hòa nhã với tôi. Ông ta đưa cho tôi danh thiếp của mình và bảo tôi hãy đến thăm nơi ông ấy sống.

Nói chuyện với du khách Trung Quốc

Hàng ngày có rất nhiều du khách tại các điểm du lịch ở Thái Lan. Những du khách nước ngoài này có nhiều cơ hội tìm hiểu Đại Pháp.

Tại một điểm du lịch, một hướng dẫn viên đã hỏi tôi anh ấy có thể làm gì sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo anh ấy hãy bật các đĩa DVD cho du khách trong hành trình của anh. Anh vui vẻ nhận lấy các đĩa DVD và những tài liệu thông tin khác. Ngay sau đó một số du khách bước xuống xe và hỏi xin tôi các tài liệu và đĩa DVD. Từ biểu lộ trên khuôn mặt họ tôi có thể thấy rằng họ hạnh phúc khi được tìm hiểu Đại Pháp.

Tại một điểm du ngoạn khác, một du khách giơ ngón tay ủng hộ tôi. Tuy nhiên, cũng có những người la hét với tôi và hỏi tôi được trả bao nhiêu tiền. Đây dường như là những điều mà ĐCSTQ đã nói với người Trung Quốc – các học viên Pháp Luân Công được chính phủ Mỹ trả tiền để quảng bá Pháp Luân Công.

Trước khi Văn phòng nhập cư Thái Lan chuyển đi, tôi vẫn thường đến đó để phát tài liệu về Đại Pháp. Một số nhân viên ở đó đã mua các sách của Pháp Luân Công bằng tiếng Thái như Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp và các đĩa DVD hướng dẫn luyện công của Sư phụ.

Một nhân viên nói: “Tôi đã đợi chị lâu rồi. Hãy mang cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng muốn trở thành học viên.”

Vào tháng 3 năm 2012, hoa ưu đàm đã khai nở ở nhà tôi. Một năm sau, có thêm 5 bông nữa cũng khai nở. Tôi biết rằng mọi thứ đều là do Sư phụ làm. Tôi thực sự cảm kích khi được Sư phụ chăm sóc và khích lệ.

Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn tôi mới có thể báo đáp được ơn cứu độ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/9/-347318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/19/164330.html

Đăng ngày 9-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share