Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Dallas, Texas

[MINH HUỆ 29-6-2017] Nhiều năm trước, Susan đã biết đến Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) khi cô nhận được một tờ rơi về môn tu luyện cả thân lẫn tâm truyền thống này và biết được cuộc bức hại ở Trung Quốc. Lần thứ hai cô gặp được Pháp Luân Công là tại “Lễ hội Cuộc sống và Sức khoẻ Toàn diện” ở Trung tâm Hội nghị Plano vào ngày 25 tháng 6. Sau đó, cô đã quyết định bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công cùng với mẹ của mình.

4c69474b3ce670b6bda864e3a39e63ea.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) với du khách tham dự Lễ hội Cuộc sống và Sức khoẻ Toàn diện

Lễ hội được tổ chức nhằm giúp mọi người tìm hiểu và khám phá những cách thức để có được sức khỏe tốt và nội tâm an hòa. Những người tham dự lễ hội đều rất quan tâm đến Pháp Luân Công.

Một nghệ sỹ chơi trống hơn 44 năm luyện tập và biểu diễn và ngón tay và cánh tay của anh bị đau. Anh ấy rất vui khi biết đến Pháp Luân Công và ngay lập tức muốn tham gia vào buổi học miễn phí tiếp theo.

Anh Mark, một cựu vận động viên, nhận xét rằng Pháp Luân Công là môn tập tốt nhất mà anh từng biết. Cả anh và bạn bè của anh đều rất muốn học Pháp Luân Công.

29b8c7c6606c086ae365b7cb0368b535.jpg

thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại đã diễn ra suốt 18 năm qua ở Trung Quốc.

Ông Dolian, một du khách khác nói rằng nhiều năm trước ông có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với một công ty Trung Quốc và đã sống ở Trung Quốc một thời gian. Ông thường nhìn thấy một nhóm đông người tập luyện Pháp Luân Công trong một công viên gần căn hộ của mình trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

“[Đảng Cộng sản Trung Quốc] không cho người dân Trung Quốc được quyền tự do,” ông Dolian nói. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện lên án việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà Miryam, một giáo viên nghỉ hưu, đã hỏi các học viên rằng liệu bà có thể làm gì để giúp ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và sau đó bà đã ký vào đơn thỉnh nguyện.

Đối với cô Cheryl, việc ký đơn thỉnh nguyện chỉ là một sự khởi đầu. Sau đó, cô đã lấy thêm một số tờ rơi và lịch các buổi hướng dẫn luyện công miễn phí để chia sẻ với bạn bè của mình. Cô cho hay: “Thật không thể tin rằng một môn tập ôn hòa thế này lại bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/29/350371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/2/164499.html

Đăng ngày 9-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share