Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 28-05-2017] Tôi cảm nhận sâu sắc rằng chỉ có học Pháp tốt, tôi mới có thể làm tốt ba việc và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Đắc Pháp thông qua cha mẹ

Bố mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1997 nhờ một người hàng xóm giới thiệu.

Thiên mục của cha tôi được mở ra ngay sau khi ông bắt đầu tu luyện, và ông có thể thấy hình tượng của những vị thần nhỏ bé đang ngồi trên vai và cánh tay của mình trong khi đang ngồi đả tọa. Để giữ tâm cho tĩnh trong khi tu luyện, ông đã cầu Sư phụ đóng thiên mục của mình lại.

Mẹ tôi đã phải chịu đủ các loại bệnh từ khi còn nhỏ và nổi tiếng là ốm yếu. Thật là huyền diệu, tất cả các bệnh tật của bà đều biến mất nhờ tu luyện Pháp Luân Công, và cha mẹ tôi đều trở thành những học viên chân tu kể từ đó. Cả gia đình chúng tôi ngập tràn hạnh phúc và hòa ái.

Thời điểm đó em gái tôi và tôi đều là sinh viên đại học. Tôi là sinh viên năm cuối trường cao đẳng y. Vì chuyên khoa của tôi là Tây y, nên tôi không quan tâm chút nào đến Trung y hay khí công. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những thay đổi của cha mẹ, cả hai chị em tôi cũng đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi đã buông lơi trong tu luyện khi môi trường nới lỏng

Mặc dù tôi luôn vững vàng tín Sư tín Pháp và vượt qua một vài khảo nghiệm với sự chỉ đạo của Pháp, tôi lại buông lơi trong tu luyện khi môi trường của chúng tôi đã trở nên thoải mái hơn.

Tôi sẽ cố gắng hơn trong tu luyện chỉ khi gặp nhiều khảo nghiệm và khổ nạn, nhưng sau đó tôi lại buông lơi.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho gia đình, công việc và chỉ học Pháp trên đường đi làm và về nhà. Khi bận, tôi thậm chí còn không thể duy trì thời gian học Pháp hạn hẹp này, nói chi đến tham gia vào việc giảng chân tướng. Tôi đã làm một chút việc là in các thông điệp lên tiền giấy và treo áp phích nhỏ ở các cộng đồng dân cư lân cận.

Lấy cảm hứng từ mẹ

Ngược lại, mẹ tôi rất tinh tấn và làm tốt việc giảng chân tướng trực diện ở quê nhà. Bà và các học viên địa phương cũng thiết lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ để cung cấp cho khu vực.

Được khích lệ từ mẹ, tôi đã tham gia vào một số hạng mục giảng chân tướng và chịu trách nhiệm vấn đề kỹ thuật của máy in, cung cấp và thay thế thiết bị. Tôi cũng đã chuẩn bị thêm nhiều tài liệu giảng chân tướng để dán bất cứ khi nào có thể, dù là trên đường đi làm hay trong các hoạt động gia đình vào cuối tuần.

Vào năm 2015, khi diễn ra phong trào kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, người đã phát động bức hại Đại Pháp, mẹ tôi và các học viên xung quanh bà đều sử dụng tên thật của mình khởi kiện hình sự họ Giang lên Toà án và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau đó, cảnh sát khu vực và các cán bộ An ninh Nội địa đã sách nhiễu mẹ tôi nhiều lần.

Mỗi lần như vậy, mẹ tôi đều tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp và thuyết phục họ không tham gia vào cuộc bức hại. Bà nói với họ về nguyên lý thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Cuối cùng, họ đã ngừng sách nhiễu mẹ tôi, và nói rằng “sẽ không buộc tội bà ấy vì tuổi bà đã cao”.

Tôi biết kết quả này là nhờ chính niệm mạnh của bà và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Mẹ tôi cảm nhận được nhiều vật chất xấu trong cơ thể bà đã được thanh lý sau khi bà đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Bà trở nên tinh tấn hơn trong tu luyện.

Những thay đổi từ mẹ cho phép tôi nhìn thấy mình đã buông lơi như thế nào. Sau khi học “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016”, tôi đã tìm thấy nhiều chấp trước của người thường mà mình vẫn đang ôm giữ. Tôi nghĩ rằng thời gian rất trân quý và mình phải cố gắng nhiều hơn để bắt kịp.

Gần đây, tôi thấy khó tĩnh tâm học Pháp vì những thay đổi trong công việc và những vấn đề nhỏ trong nhà. Tôi quyết định học thuộc Pháp, việc mà tôi đã cố làm trước đây nhưng không thể duy trì.

Lần này, hàng ngày tôi bắt đầu học thuộc Luận ngữ mới và quyết định học thuộc lại Chuyển Pháp Luân một lần nữa. Tôi đã trải nghiệm được cảm giác tuyệt vời khi đắm mình trong Pháp trong lúc học thuộc từng từ, từng câu một. Tôi cũng có thể tìm thấy nhiều chấp trước ẩn sâu của mình.

Học Pháp cho phép tôi hướng nội và tinh tấn hơn trong tu luyện

Chồng tôi không tu luyện Đại Pháp. Trong quá khứ, tôi luôn cố gắng cân bằng cuộc sống gia đình ở mức độ hời hợt. Tôi sẽ không tranh cãi với chồng, tránh những mâu thuẫn trực tiếp, và làm tốt công việc nội trợ. Tôi nghĩ rằng dần dần mình có thể thay đổi anh bằng cách làm tốt những việc này, nhưng vẫn còn có một khoảng cách giữa chúng tôi.

Nhờ học Pháp, tôi có thể nhận ra chấp trước oán hận ẩn sâu của mình. Trong quá khứ, khi cảm thấy mệt vì làm việc nhà, tôi sẽ sinh cảm giác oán hận. Hai vợ chồng tôi đều soi mói nhau. Đôi khi, tôi cũng sẽ đưa ra những điều kiện trong tâm: “Nếu anh không để gia đình tôi ở đây khi họ đến Bắc Kinh, tôi sẽ từ chối để gia đình anh ở lại đây với chúng ta, cho dù họ đến đây để trị bệnh hay vì công việc. Nếu anh không đối xử tốt với mẹ tôi, tôi cũng sẽ không nói chuyện với gia đình của anh khi chúng ta đến thăm họ”, v.v…

Tôi nhận ra rằng tất cả những điều đó là chấp trước của người thường và đã cố gắng giải quyết các mâu thuẫn bằng cách sử dụng tình của người thường. Tôi đã hướng ngoại thay vì hướng nội để buông bỏ tâm “bảo vệ bản thân”.

Những ngày này, tôi nghe bản thu âm các bài viết trên Minh huệ và bài “Nhớ đến từ bi của Sư phụ”, hoặc tôi nhẩm Pháp trong khi làm việc nhà hoặc trên đường đến một nơi nào đó để tâm của tôi không lạc theo những vấn đề vặt vãnh hàng ngày của người thường. Bây giờ tôi dụng tâm chăm sóc cho chồng thay vì chỉ nấu ăn và giặt quần áo theo thói quen. Dần dần, tôi bắt đầu thấy những thay đổi trong tâm của anh ấy.

Đêm đến anh ấy thường đi ngủ muộn. Để không làm phiền tôi, anh quyết định ngủ trong một căn phòng khác để tôi có thể học Pháp vào buổi tối và dậy sớm để luyện công vào buổi sáng.

Đôi lúc, anh ấy sẽ nói chuyện với tôi về những khó khăn gặp phải trong công việc. Trước đây, tôi sẽ nghĩ thầm: “Anh gặp rắc rối vì anh không có nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ làm ‘kim chỉ nam cho mình’.” Thậm chí tôi còn chỉ trích anh là thiển cận. Cứ thế, anh đã ngừng nói chuyện với tôi về bất cứ những gì đã gây phiền hà cho anh.

Giờ đây, khi anh than phiền về một việc gì đó, tôi sẽ cố gắng hiểu tình hình trên quan điểm của anh và chia sẻ với anh ấy dựa trên Pháp lý ở mức anh có thể hiểu được. Anh ấy đã trở nên hào hứng hơn khi chúng tôi nói chuyện và thường gật đầu và nói: “Đúng, em nói đúng!”

Khi học Pháp tốt, mọi thứ xung quanh tôi cũng đã trở nên tốt hơn. Con tôi đã được nhận vào một trường trung học có tiếng ở gần nhà. Tôi có một công việc mới rất tốt không đòi hỏi cao lại phù hợp với kỹ năng nghề nghiệp. Điểm tốt nhất là bây giờ tôi có thêm thời gian để học Pháp.

Tôi cảm nhận sâu sắc trong tâm rằng chỉ bằng cách học Pháp tốt, chúng ta mới có thể làm được tốt ba việc. Tôi sẽ tiếp tục tinh tấn hơn trong tu luyện và vững bước trên con đường của mình để trở về nhà cùng với Sư phụ.

Trên đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/28/学好法-周围环境改变了-348799.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/19/164327.html

Đăng ngày 8-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share