Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[Minh Huệ 30-05-2017] Nhiều năm trước tôi nghiện rượu nặng và thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt đến khuya. Rượu đã hủy hoại sức khỏe và cuộc hôn nhân của tôi. Vợ tôi không còn chịu được tính khí của tôi nữa và muốn ly hôn.

Tôi rơi vào tuyệt vọng. Rồi một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với tôi. Tôi bắt đầu tu luyện tinh tấn và đã có thể từ bỏ chứng nghiện ngập của mình. Tôi lấy lại sức khỏe, cũng như sự tin tưởng của vợ tôi. Chứng kiến sự thay đổi của tôi, vợ tôi đã quyết định tu luyện Đại Pháp cùng với tôi.

Những người dân trong làng cũng ghi nhận sự thay đổi của tôi và đã có bảy người trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong làng có một phụ nữ lớn hơn tôi tám tuổi. Bà ấy mắc bệnh viêm khớp đã nhiều năm, chân tay biến dạng và thường xuyên đau nhức. Bà ấy đã đi khám ở nhiều bác sĩ nhưng không ai có thể giúp được gì. Gia đình bà không muốn chi trả tiền điều trị cho bà nữa. Bà ấy rơi vào vô vọng và chỉ biết uống thuốc giảm đau mỗi khi lên cơn đau.

Tôi đã nói với bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp và lợi ích sức khỏe mà môn tu luyện có thể mang lại cho bà ấy. Tôi cho bà ấy mượn băng video các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Chẳng lâu sau, bà ấy trả lại các băng video cho tôi và nói rằng gia đình bà ấy không ủng hộ việc tu luyện Đại Pháp vì họ là những người vô thần.

Một thời gian ngắn sau đó, tôi nhận thấy bà ấy gần như không đi lại được lại càng không làm nổi việc gì. Bà ấy đến gặp tôi và nói rằng muốn xem các bài giảng của Sư phụ một lần nữa. Hai ngày sau đó, bà ấy nói với tôi rằng bà ấy không còn đau nữa. Bà ấy đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách tinh tấn từ đó. Bà ấy là một người có sức ảnh hưởng lớn ở địa phương chúng tôi nên có nhiều người biết rằng bà ấy là một học viên Đại Pháp.

Khảo nghiệm tâm tính – Mất và được

Tôi cho thuê một trong số các mảnh đất của mình với giá 50.000 tệ một năm. Tôi biết được rằng trong vài năm, người thuê đất của tôi làm ăn không được tốt. Vì vậy tôi nói với ông ấy rằng tôi muốn giảm giá cho thuê còn 30.000 tệ một năm. Ông ấy rất ngạc nhiên trước đề nghị rộng rãi của tôi. Ông ấy cảm thấy rằng giá thuê như vậy quá thấp, và chúng tôi đã đồng ý với mức 35.000 tệ. Cả hai chúng tôi đều vui vẻ với thỏa thuận này.

Sau đó tôi lái xe mang một số tài liệu đến cho các đồng tu. Một chiếc xe ô tô ở bên kia đường băng ra từ phía sau một chiếc ô tô khác đang đỗ và lao về phía xe tôi. Tôi cố gắng tránh anh ta bằng cách đánh lái về bên phải hết mức có thể nhưng vẫn bị quệt vào một chiếc xe khác. Người tài xế và tôi ra khỏi xe để xem xét có hư hại gì không. Có một vết xước rất sâu phía sau bên trái xe tôi. Người tài xế đề nghị đưa tiền cho tôi để vá lại chỗ đó. Tôi từ chối đề nghị của anh ấy và nói rằng sau này anh ấy nên cẩn thận hơn. Anh ấy rất cảm kích và cảm ơn tôi. Khi tôi về nhà, tôi lấy một chiếc giẻ lau xe và vết xước đó đã biến mất khi tôi lau qua. Không có bất kỳ dấu vết nào của tai nạn ấy.

Tôi thực sự trân quý những gì Đại Pháp và Sư phụ đã ban cho tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/30/9F-348868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/19/164334.html

Đăng ngày 8-7-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share