Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 02-06-2017]

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi làm tất cả những gì có thể để trợ Sư cứu độ chúng sinh nhưng tôi phải vật lộn với việc quản lý thời gian.

Tôi làm việc cho các hạng mục của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) vào buổi tối và ban ngày tôi cùng các học viên lâu năm luyện công ngoài trời đồng thời nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Cả hai nỗ lực này cần nhiều thời gian đến mức mà tôi cảm thấy mình chỉ có thể tập trung cho một hạng mục tại mỗi thời điểm. Tuy nhiên cuối cùng tôi phát hiện ra rằng mình có thể thực sự làm được cả hai việc. Bằng cách ưu tiên thực thi theo hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta, tôi đã đạt được năng suất rất cao. Chất lượng công việc tôi được cải thiện và giờ đây tôi có rất nhiều thời gian.

Luyện công ngoài trời

Tôi tham dự một cuộc họp cho hạng mục của NTDTV vào lúc 5 giờ chiều. Tôi được giao viết một bài nên tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn vào buổi tối. Sau đó tôi tiếp tục viết bài lúc 3 giờ sáng sau khi phát chính niệm. Tôi phải hoàn thành và gửi bài lúc 7 giờ sáng.

Vào những ngày tôi không phải viết bài, tôi đón các học viên lâu năm và đưa họ đến thư viện địa phương của chúng tôi. Chúng tôi luyện công ở đó và giải thích về Pháp Luân Đại Pháp cho những người quan tâm. Sau đó tôi chở họ về nhà. Mặc dù việc luyện công chỉ mất hai giờ, tôi đã phải mất hơn năm tiếng đồng hồ cho công việc này bởi vì tôi còn phải chở các học viên.

Vào những ngày mà tôi phải viết bài, đầu tiên tôi ở nhà nghỉ một lúc. Sau đó tôi luyện công ở nhà. Vào những ngày như vậy, các học viên sẽ đến những nơi gần nhà ở thị trấn của họ để luyện công. Bởi vì họ chỉ nói được tiếng Trung, họ không thể trả lời được những câu hỏi khi mọi người hỏi về Đại Pháp.

Tôi cảm thấy rằng mình cần phải ở bên cạnh họ vì vậy tôi quyết định đến thư viện cùng với họ mỗi ngày. Tôi rời khỏi nhà lúc 9h30 sáng và trở về sau 3 giờ chiều hàng ngày.

Thật ngạc nhiên, tôi có đủ thời gian để làm mọi việc sau sự thay đổi này. Trước đây, thỉnh thoảng tôi cảm thấy mệt mỏi và không thể hoàn thành việc học Pháp hay thậm chí cả công việc nhà. Nhưng giờ đây, tôi không chỉ không cảm thấy buồn ngủ mà tôi còn có đủ thời gian để học Chuyển Pháp Luân và lau dọn nhà cửa trước buổi họp lúc 5 giờ chiều.

Tôi nhận ra rằng việc luyện công ngoài trời chính là hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta. Bởi vì tôi tuân theo Pháp lý này, cuối cùng tôi đã có rất nhiều thời gian và tràn đầy năng lượng.

Tham gia nhóm học Pháp

Việc tham gia vào nhóm học Pháp trong vùng chúng tôi là một thử thách khác đối với tôi. Nếu tôi tham gia học Pháp, tôi phải rời đi ngay sau cuộc họp ở NTDTV. Tôi phải đưa đón những học viên khác vì vậy phải sau 11 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Tôi chỉ ngủ được vài giờ trước khi tôi thức dậy để viết bài cho NTDTV.

Có hai lần tôi cố gắng bỏ nhóm học Pháp. Tuy nhiên, thời gian dư ra cũng không giúp cho công việc của tôi được thuận lợi hơn. Lần đầu tiên, cuộc phỏng vấn không được tốt lắm. Lần thứ hai, tôi không thể ghi âm cuộc phỏng vấn và tôi trở nên rất buồn ngủ, cuối cùng việc gửi bài của tôi đã bị muộn.

Sau đó tôi nhận ra rằng việc học Pháp nhóm là vô cùng quan trọng bởi vì đó là hình thức tu luyện mà Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, phương pháp tu luyện mấy nghìn năm của Phật giáo đều [có] hình thức như thế, ai mà sửa đổi [nó] đi thì có còn là Phật giáo không? Phương pháp tu luyện là tu Phật một cách nghiêm túc, hơn nữa [nó] cực kỳ huyền diệu; sửa đổi một chút là loạn ngay.” (“Quán đỉnh” – Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“Tu luyện là một việc nghiêm túc phi thường, không thể qua loa một chút nào, nếu chư vị không đạt được tiêu chuẩn kia, thì tuyệt đối không thể tiến nhập vào tầng thứ đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada)

Tôi quyết định rằng mình không nên để lỡ bất kỳ buổi học Pháp nhóm nào nữa.

Tôi cố gắng thực hiện phỏng vấn vào buổi chiều nếu có thể để không bị muộn giờ đến nhóm học Pháp hay phải ra về sớm. Tư tưởng của tôi trở nên rất thanh tỉnh. Nếu tôi không thể thực hiện được phỏng vấn trước khi học Pháp nhóm, tôi sẽ phải học xong bài giảng đó sau khi tôi về nhà. Tôi thường mất tám tiếng cho việc phỏng vấn và viết bài nhưng giờ đây tôi có thể hoàn thành công việc trong chưa đầy bốn tiếng.

Chủ ý thức phải mạnh trong khi luyện tĩnh công

Tôi rất tinh tấn khi tôi mới bắt đầu tu luyện. Khi ngồi tĩnh công, tôi có thể nhanh chóng nhập định.

Sau một thời gian, tôi bắt đầu buông lơi. Dần dần tôi trở nên lơ đãng hay thậm chí cảm thấy buồn ngủ trong khi luyện tĩnh công. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng mình cần phải thanh tỉnh để tu luyện bản thân nhưng vẫn không cải thiện được nhiều.

Gần đây tôi nhận ra đó là bởi vì tôi đã không đối đãi với Đại Pháp bằng một tâm thành kính và toàn tâm toàn ý như thuở đầu tu luyện. Tôi điều chỉnh tâm thái và tập trung hơn và giờ đây tôi luôn bảo trì được trạng thái thanh tỉnh trong khi luyện tĩnh công.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“… do đó trong tu luyện [thì] nhất định phải thật thiết thực, đó là bảo chứng cơ bản nhất [khi] làm người tu luyện.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền 2017”)

Chúng ta nên tinh tấn và nghiêm túc trong mọi việc mà chúng ta làm.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/2/349031.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/18/164314.html

Đăng ngày 8-7-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share