Bài viết của Thánh Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-5-2017] Tôi xin chia sẻ với các đồng tu một số kinh nghiệm giảng chân tướng trực diện của tôi trong năm vừa qua.

Học Pháp là căn bản

Học Pháp, luyện công và phát chính niệm hàng ngày là nền tảng cho việc tu luyện của chúng ta, và cũng là để làm tốt công việc giảng chân tướng cứu chúng sinh.

Cho dù học Pháp dưới bất kỳ hình thức nào, đọc sách, học thuộc Pháp, chép Pháp bằng tay hay nghe băng ghi âm các bài giảng, thì đều vì một mục đích là giúp chúng ta gia tăng chính niệm và đề cao trong tu luyện.

Việc tham gia học Pháp nhóm rất quan trọng, đây là hình thức học Pháp được Sư phụ cấp cho chúng ta. Lý do là vì khi một người học Pháp một mình, người đó thường thiếu động lực hoặc học không đều, lúc học lúc không, trừ phi họ là người có tính kỷ luật cao.

Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng mình cần bước ra giảng chân tướng trực diện cho mọi người; càng có thể sắp đặt tốt mối quan hệ với chúng sinh, thì tâm thái của tôi càng trở nên ngay chính.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực khi Sư phụ muốn làm như thế nào đó, thì quyết không phải là nghĩ chỉ thế là xong, tôi phải làm rất nhiều ‘trải thảm’ [chuẩn bị đằng sau], mà chư vị không thấy, những vị Thần cũng làm nữa. Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi, thế mà chư vị không đi bước ấy…” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Học hỏi từ các đồng tu

Một công cụ vô cùng trân quý mà chúng ta có thể sử dụng là trang Minh Huệ, qua đó chúng ta có thể đọc bài chia sẻ của các đồng tu để kịp thời tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân và biết được mình cần nỗ lực nhiều hơn ở những điểm nào. Nó giúp chúng ta tránh vấp phải những trở ngại không cần thiết và cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời để học hỏi lẫn nhau trong tu luyện và theo kịp tiến trình Chính Pháp. Chúng ta nên tận dụng thời gian của mình bằng cách đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ thay vì lãng phí thời gian quý báu vào các trang web hoặc các trang mạng xã hội khác.

Trang Minh Huệ đã đóng một vai trò không thể thay thế trong việc khích lệ và động viên các học viên tinh tấn tu luyện. Chúng ta nên cố gắng dành thời gian đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ cho dù có bận rộn thế nào.

Trong nhiều năm, Minh Huệ giống như người bạn đồng hành trên con đường tu luyện của tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, chúng tôi là một chỉnh thể không thể tách rời.

Nhiều lần, tôi đã rơi nước mắt khi đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ. Tôi đã học được cách hướng nội và làm thế nào để tôi tinh tấn thực tu hơn nữa. Tôi cũng rất ngưỡng mộ các đồng tu, những người vẫn giữ được sự kiên định không lay động khi phải đối mặt với nhiều khổ nạn khác nhau, cả dưới hình thức nghiệp bệnh và bị bức hại nghiêm trọng.

Đọc các bài viết trên Minh Huệ mỗi ngày đã giúp tôi kịp thời nhìn thấy những thiếu sót của bản thân để tôi có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Kiên trì hàng ngày đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện

Sau đây là một số kinh nghiệm và nhận thức của tôi trong việc giảng chân tướng trực diện cho chúng sinh

Tạo ấn tượng ban đầu tốt

Sư phụ giảng:

“Nếu như tất các các học viên người Hoa vào những lúc bình thường đều có thể chú ý hơn một chút đến hành vi [của mình], chỉnh tề sạch sẽ hơn một chút, làm gì cũng phải nghĩ đến người khác, thì thế mới là phong thái mẫu mực của đệ tử Đại Pháp” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Lời nói và biểu hiện bề ngoài của chúng ta đại diện cho hình ảnh của các đệ tử Đại Pháp, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng của chúng ta đối với người khác. Vì vậy, chúng ta nên chú ý đến điều này, cũng như những chi tiết nhỏ khi chúng ta bước ra giảng chân tướng.

Chúng ta cần ăn mặc phù hợp (quần áo không nhất thiết phải hợp mốt và đắt tiền, nhưng cần thích hợp); cần giữ gìn vẻ ngoài gọn gàng và sạch sẽ, thần thái từ bi và hòa ái với nụ cười luôn nở trên môi, ngữ khí ôn hoà và chậm rãi. Đây là những yêu cầu cơ bản nhất khi chúng ta đi giảng chân tướng trực diện.

Duy trì tâm thái thuần khiết và từ bi

Trong khi giảng chân tướng trực diện, chúng ta có thể sẽ gặp tất cả các loại người. Chúng ta vẫn còn nhiều tâm chấp trước cần buông bỏ, và nếu không có khảo nghiệm thì làm sao chúng ta có thể đề cao trong tu luyện?

Thứ nhất, chúng ta phải loại bỏ các tâm sợ hãi ẩn sâu, chẳng hạn như sợ không làm đúng, sợ áp lực, sợ bị báo chính quyền, sợ mất thể diện v.v.

Lúc đầu, chúng ta có thể cảm thấy đôi chút lo lắng, nhưng sau khi giảng chân tướng thành công cho một người, chúng ta sẽ trở nên can đảm và cảm thấy dễ dàng hơn khi nói chuyện với mọi người.

Đôi khi, chúng ta còn “ưu tiên“ và lựa chọn những người mà chúng ta cảm thấy không có mối đe dọa, chẳng hạn như người có học vấn không cao hoặc người cao tuổi, những người có xu hướng ít hoài nghi. Thậm chí chúng ta còn bị sắc tâm lôi kéo nên thích nói chuyện với người khác giới hơn là người cùng giới.

Chúng ta cũng có thể lựa chọn hoàn cảnh dựa trên quan niệm và cảm xúc của bản thân, và có xu hướng tránh nơi đông người và chọn những nơi có ít người hơn. Đôi khi, sau khi tôi giảng chân tướng cho một người, khi người đó chưa rời đi thì tôi không dám tiếp tục nói chuyện với người khác, do tôi sợ người đó có thể nghĩ rằng nghề nghiệp của tôi là chuyên đi làm việc này. Tôi đã học được nhiều bài học sâu sắc khi mắc phải sai lầm do những quan niệm hậu thiên này gây ra.

Trải qua một năm rèn luyện và hàng ngày đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi đã có thể loại bỏ được các chấp trước và quan niệm người thường ngay sau khi tôi nhận ra chúng, và số người tiếp nhận chân tướng cũng tăng lên, từ 2 hoặc 3 người lên đến 8 hoặc 9 người một ngày.

Tuy nhiên, tôi vô tình phát sinh tâm chấp trước vào số lượng thay vì chất lượng, và tâm ganh đua. Điều này đã ảnh hưởng không tốt đến nỗ lực giảng chân tướng của tôi. Ngay khi nhìn ra được những chấp trước này, tôi đã lập tức trừ bỏ chúng, hàng ngày đều cố gắng dùng tâm thuần tịnh để giảng chân tướng cứu chúng sinh.

Tôi cũng nhận thấy nếu tôi không ra ngoài để giảng chân tướng vào ngày hôm trước, thì tâm thái của tôi vào ngày hôm sau sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều đồng tu cũng chia sẻ rằng họ có thể cảm thấy sự khác biệt giữa việc giảng chân tướng hàng ngày và việc thỉnh thoảng mới làm.

Những câu chuyện từ nỗ lực giảng chân tướng của tôi

Ông Khương là một cán bộ kỳ cựu đã nghỉ hưu, được hưởng rất nhiều đãi ngộ phúc lợi. Con trai của ông cũng là một quan chức chính quyền. Tôi biết mình cần phải kiên nhẫn với ông ấy.

Tôi bắt đầu nói với ông ấy về các sự kiện lịch sử trong “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”; sau đó tôi đề cập đến bài viết “Nhị gian, nhị giả”, trong đó phơi bày sự thật chấn động về cuộc đời của Giang Trạch Dân; cuối cùng tôi kể cho ông ấy nghe về các quan chức tham nhũng “ngã ngựa”, họ đã gặp báo ứng vì đã tham gia bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với ông ấy về “tàng tự thạch”, một tảng đá mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” được tìm thấy ở tỉnh Quý Châu.

Tôi nói: “Ông là một người chân thật, ông cũng muốn làm một người Trung Quốc thanh bạch trong sạch đúng không?”

Cuối cùng, ông ấy đã hiểu ra và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một lần khi tôi đang giảng chân tướng cho một nhóm phụ nữ, đột nhiên một người trong số họ nói: “Chúng tôi sẽ không thoái Đảng”. Vì lời nói này, mà tất cả những người khác im lặng và họ không chịu nghe tôi nói nữa.

Sau đó, tôi vô tình gặp lại họ một lần nữa. Trước tiên, tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình và không ôm giữ oán giận người phụ nữ kia. Tôi chân thành nói với họ: “Tôi chỉ muốn nói điều có lợi cho các bạn, các bạn có tin vào những lời tôi nói hay không hoàn toàn tuỳ thuộc vào các bạn. Các bạn đối xử tốt với nhau như chị em, nhưng khi tai họa ập đến thì không ai lo cho ai được.” Họ gật đầu đồng ý, và một người trong số họ nói: “Chúng tôi có thể nói rằng chị là một người tốt và quan tâm tới chúng tôi. Chúng tôi hiểu mà.”

Khi tôi nhìn thấy một gia đình đi chơi cùng nhau, tôi thường cố gắng nói chuyện riêng với họ. Trong gia đình, bố mẹ già thường nghe con trai của họ, và nếu đó là gia đình bên ngoại, thì con rể thường lắng nghe bố mẹ vợ. Nếu đó là một cặp vợ chồng, tôi thường nói chuyện với người phụ nữ trước để tránh sự ghen tức không cần thiết.

Một lần, tôi gặp một cặp vợ chồng cao tuổi. Người vợ phản ứng khá tốt và đã tiếp thu những lời tôi nói với bà ấy. Khi tôi quay sang nói chuyện với người chồng, ông ấy không muốn nghe và bỏ đi. Tôi đi theo và tiếp tục nói chuyện với ông ấy. Ông ấy dừng lại và nguyền rủa tôi. Tôi mỉm cười và nói: “Tôi nói với ông tất cả những điều này vì sự an toàn của ông. Tôi không lấy một xu của ông, mà tôi thực sự quan tâm đến tương lai và sự an toàn của ông.” Cuối cùng, ông ấy cũng mỉm cười và đồng ý thoái Đảng.

Một buổi tối, tôi gặp một người phụ nữ lớn tuổi, bà ấy có con gái làm việc ở Hồng Kông. Bà ấy đang đi mua sắm và dự định đến thăm con gái vào ngày hôm sau.

Lúc đầu bà ấy lắng nghe tôi nói, nhưng sau đó đã ngăn tôi lại khi tôi đề cập đến Pháp Luân Công. Bà ấy kể rằng mình đã khổ sở thế nào trước mỗi cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ trong quá khứ và bà không muốn tham gia bất kỳ tổ chức nào có thể khiến bà có nguy cơ bị bức hại.

Tôi đã không nản chí và nhẹ nhàng dẫn dắt bà ấy nghĩ về những mối quan ngại trong xã hội. Bà ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi và tôi đã kiên nhẫn trả lời. Điều này khiến bà ấy quan tâm hơn và chúng tôi tiếp tục trò chuyện một cách sôi động.

Hai giờ đồng hồ trôi qua và nỗi sợ hãi của bà khi thảo luận về Pháp Luân Công đã biến mất. Tôi đã nói với bà ấy về vụ “tự thiêu giả” tại Quảng trường Thiên An Môn và sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù.

Cuối cùng, bà đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà thấy tiếc nuối vì đã không biết Pháp Luân Công sớm hơn.

Bà còn nói thêm: “Pháp Luân Đại Pháp thật là một môn tu luyện tuyệt vời! Khi tôi nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ với chị, tôi có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể tôi tràn ngập năng lượng thuần khiết và tường hòa. Đó là một cảm giác tuyệt vời.”

Ở ngoài kia vẫn còn nhiều chúng sinh đang chờ đợi chúng ta đến cứu họ. Tôi muốn kêu gọi các bạn đồng tu, những ai chưa bước ra, đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá để giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Công.

Trên đây là những kinh nghiệm và thể ngộ của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/22/348391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/12/164240.html

Đăng ngày 7-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share