Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-5-2017]

Trong những tháng năm tu luyện, tôi nhận ra rằng tôi có rất nhiều quan niệm và chấp trước khiến tôi không thể trở về với chân ngã của mình. Thông qua việc kiên trì học Pháp và cải thiện bản thân, tôi đã nỗ lực để trở thành một người vô ngã vị tha. Dưới đây tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ trong việc phát hiện và loại bỏ các chấp trước của mình.

Loại trừ các quan niệm con người

Một ngày trong khi đang học Pháp, chồng tôi than phiền rằng trời nóng quá. Anh ra ngoài đi dạo còn tôi và con gái chịu đựng cái nóng và tiếp tục đọc Pháp. Tôi nhận ra rằng nếu chúng ta buông bỏ các quan niệm con người, chúng ta sẽ không bị ràng buộc hay hạn định trong các nguyên lý đó của con người. Khi ngộ ra điều này, trong những năm tiếp theo, dù trời có nóng đến mức nào tôi cũng không bao giờ bật quạt. Nhiệt độ có nóng đến mấy cũng không làm tôi thấy khó chịu.

Có lần tôi mời các học viên khác món kem trái cây. Một học viên nói rằng ăn đồ lạnh không tốt cho sức khỏe cô ấy. Tôi nói với cô rằng đó chính là chấp trước và động viên cô loại trừ nó. Cô đã ăn món kem đó và không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

Vào một dịp khác, chúng tôi không có thời gian ăn trưa trong khi chuyển các thiết bị tới nơi ở của một học viên. Một học viên nói rằng anh cảm thấy yếu đi vì đói. Tôi đã chia sẻ với anh những trải nghiệm của mình trước đây: Tôi ra ngoài giảng chân tướng cả ngày và không có thời gian dành cho ăn uống, tuy nhiên, tôi không cảm thấy khó chịu chút nào bởi vì tôi không có quan niệm định kiến đó. Tuy nhiên trong hoàn cảnh bình thường chúng ta cần sinh hoạt như thường lệ, ăn uống vào những giờ nhất định.

Tín Sư

Năm 2005, tôi cùng một học viên khác thiết lập một điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở một làng quê. Học viên này thường vác một bao tài liệu lớn vượt qua các ngọn núi hàng đêm để phân phát tài liệu tới những ngôi làng hẻo lánh. Tôi rất ngạc nhiên về lòng dũng cảm của cô. Tôi hỏi liệu cô có thấy sợ không? Cô nói: “Có gì mà phải sợ chứ? Đã có Sư phụ bảo vệ mình rồi.” Lập tức tôi nhận ra tâm sợ hãi ở mình. Tôi không thể buông bỏ chấp trước vào sinh tử. Tôi không có niềm tin vào Sư phụ. Dần dần tôi đã loại bỏ tâm sợ hãi và đi tới những địa điểm mà tôi chưa từng dám tới trước đây.

Năm 2012 tôi bị bắt. Người sỹ quan cảnh sát đe dọa sẽ bỏ tù chúng tôi. Tôi có niềm tin vào Sư phụ rằng tôi sẽ không bị đưa đến trại giam. Khi kiểm tra sức khỏe, tôi phát hiện bị bệnh huyết áp cao và sau đó được thả ra. Thông qua sự việc này, tôi ngộ ra điều Sư phụ giảng về việc phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Nếu chúng ta từ chối đi theo an bài của cựu thế lực, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.

Qua nhiều năm, chúng tôi đã cố gắng thiết lập được nhiều hết mức có thể các điểm sản xuất tài liệu. Trong quá trình đó tôi học được rằng các quan niệm và chấp trước cản trở chúng ta làm tốt công việc. Một số học viên e sợ để tờ rơi trong nhà của họ. Một số thì nghĩ rằng việc phát tài liệu thông tin và cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công là nguy hiểm. Họ chọn cách ở nhà và không tham gia vào việc cứu người. Có một số khác ngại tham gia sản xuất tài liệu vì sợ bị bắt. Do đó họ dựa dẫm vào các học viên khác trong việc in tài liệu.

Một số học viên theo đuổi việc kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống hàng ngày. Họ đã quên mất trách nhiệm của họ là một đệ tử Đại Pháp và không có thời gian để giảng chân tướng. Kinh nghiệm của tôi là nếu chúng ta đặt việc tu luyện lên trên tất cả mọi thứ, thì mọi việc sẽ diễn ra hoàn hảo.

Do vậy đừng bị mê hoặc bởi các huyễn tượng nơi thế gian và các quan niệm định kiến của con người. Hãy làm theo những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta: buông bỏ các chấp trước và cứu thêm nhiều chúng sinh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/14/164260.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/26/348725.html

Đăng ngày: 6-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share