Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2017] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới. Do có tâm lo sợ bị bức hại, nên tôi không dám nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp khi bắt đầu tu luyện.

Sau khi chứng kiến sự can đảm của các học viên địa phương, những người thường xuyên bước ra giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi đã dần buông bỏ được tâm sợ hãi của mình và tham gia cùng họ.

Trong bài thơ “Tái tạo”, Sư phụ giảng:

Tái tạo

Thiên địa mang mang thuỳ chủ cương
Nhân thế hỗn hỗn hướng hà phương
Thành trụ hoại diệt thị quy luật
Đại nạn dĩ đáo thuỳ lai đương
Thế nhân tận khoái trảo chân tướng
Thiên môn dĩ khai bất cửu trương
Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên
Sáng Thế Chủ tại cứu khung thương

Diễn nghĩa:

Tái tạo

Trời đất mênh mang này ai cầm cương làm chủ
Thế gian con người mịt mù này đang đi về đâu
Thành-trụ-hoại-diệt là quy luật
Đại nạn tới rồi ai đứng ra gánh vác
Con người thế gian hãy mau chóng tìm chân tướng
Cổng trời đã mở rồi nhưng sẽ không mở lâu
Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời
Sáng Thế Chủ đang cứu thương khung

Giúp mọi người hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đã hỏi một thanh niên đang đứng trên lối vào của một siêu thị liệu anh ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó chưa. Anh ấy nói chưa nên tôi đã giải thích tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ.

Mặc dù anh ấy đồng ý thoái Đảng, nhưng một học viên khác vẫn ra kể cho anh ấy nghe một vài câu chuyện về việc thoái Đảng đã mang lại phúc báo và tương lai tươi sáng cho mọi người thế nào. Những gì cô ấy nói đã giúp anh thanh niên này thực sự hiểu lý do cần thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Từ cách làm của cô ấy, tôi hiểu rằng mình nên chuẩn bị tốt hơn và đọc thêm về vấn đề này. Có như vậy, tôi mới có thể giúp mọi người hiểu rõ tại sao việc thoái ĐCSTQ lại liên quan đến tương lai của họ.

Hôm đó, một học viên khác và tôi hỏi đường một ông lão ngồi xe lăn. Ông ấy kiên nhẫn chỉ cho chúng tôi tuyến đường dễ đi nhất. Sau đó, tôi bắt đầu trò chuyện với ông, và cho ông ấy biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói với tôi rằng ông đã từng nghe nói đến việc thoái Đảng. Nhưng, ông nói thêm, con trai ông đang làm việc cho chính quyền nên ông không muốn ảnh hưởng đến công việc của con trai mình. Sau khi tôi giải thích với ông rằng thoái ĐCSTQ sẽ không ảnh hưởng đến công việc của con ông, ông ấy đã đồng ý thoái xuất.

Do không hiểu tại sao tôi thường đi ra ngoài và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi không ủng hộ lắm và phàn nàn tôi không còn quan tâm đến gia đình nữa.

Tôi đã mất bình tĩnh khi anh ấy quát tôi, nhưng tôi đã xin lỗi anh ngay sau khi nhận ra rằng mình không đủ thiện với chồng. Kể từ đó, anh ấy không còn phàn nàn nữa và đã thay đổi thái độ của anh đối với tôi và Đại Pháp.

Tôi hiểu rằng chỉ có tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp và lời giảng của Sư phụ thì tôi mới có thể đề cao và bắt kịp tiến trình Chính Pháp và trở về nhà cùng với Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/2/346541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/12/164229.html

Đăng ngày 5-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share