Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-4-2017] Sự tuyên truyền của chính quyền cộng sản đã ảnh hưởng đến suốt tuổi thơ của tôi. Trong đầu tôi luôn có ý nghĩ về một cuộc cách mạng bạo lực và tôi không biết sợ. Tôi liên tục tranh đấu với những người khác và luôn gặp rắc rối. Cuối cùng thì họ bắt giam tôi ở trại tạm giam.

Đắc Pháp trong trại tạm giam

Trong lúc cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp lên cao trào vào năm 2000, tôi cũng bị bắt giam. Ở đây tôi gặp nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở cùng trại tạm giam với tôi. Ngay cả khi đang bị giam tôi vẫn bị mất kiểm soát và luôn đánh nhau với những tù nhân khác. Thậm chí lính canh ở đây không biết phải xử lý tôi thế nào và gợi ý tôi nên học hỏi từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, để tránh gây rắc rối nữa.

Tôi rất tò mò về một nhóm người tuân theo các tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”, và tự hỏi điều gì khiến họ vẫn bình tĩnh trong cuộc bức hại. Tôi đã hỏi một học viên khi nào được tự do thì mang cho tôi một cuốn sách về Pháp Luân Đại Pháp, và tôi quyết định tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Ông ấy đã mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Ngay khi tôi bắt đầu đọc sách, từng câu trong đó đã chạm đến tâm trí tôi. Tôi cảm thấy có một sự từ bi rất lớn trong cuốn sách này và tôi đã khóc. Khi đó tôi chỉ muốn quay trở về nhà. Tôi đã thay đổi tâm trí mình: Tôi sẽ tu luyện Đại Pháp.

Tôi đã nhờ các học viên dạy tôi các bài tập vào ngày hôm sau. Các lính canh đều cảm thấy nhẹ nhõm khi họ thấy tôi đang luyện công. Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Đại Pháp, đã thanh lọc cơ thể tôi ngay khi tôi bắt đầu tu luyện.

Tuân theo các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp

Kể từ hôm đó, thời khoá biểu hàng ngày của tôi bao gồm việc học những lời giảng của Sư phụ Lý và luyện công. Sau đó tôi đã nói lính canh và đội trưởng đội tù nhân ngừng ngược đãi các học viên. Tôi đảm bảo các học viên đều có sách Đại Pháp và ngăn những người khác can nhiễu các học viên khi họ luyện công.

Bởi vì tai tiếng trong quá khứ trước đây, nhiều tù nhân khác đã làm một số việc cho tôi như chuẩn bị bữa ăn, giặt quần áo, chuẩn bị chỗ ngủ. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra mình không nên để cho người khác phục vụ mình. Tôi nên tự làm mọi việc, và chiểu theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Lính canh thường mua những đồ rẻ và bán lại cho tù nhân với giá cao. Họ thậm chí còn lấy tài sản của các tù nhân. Một ngày nọ, một lính canh đã nói tôi tìm mấy đôi tất mới cho ông ta. Trong quá khứ thì tôi sẽ nói các tù nhân lấy tất mới của họ, nhưng giờ tôi biết đó là sai. Vì thế tôi từ chối làm theo yêu cầu này.

Trở thành một người biết nghĩ đến người khác trước

Trước đây tôi có rất nhiều kẻ thù. Khi tôi bị bắt, họ rất vui mừng và muốn tôi bị giam trong thời gian dài. Họ đã tham gia và trả tiền để người ta nghe theo những cáo buộc sai trái chống đối tôi. Thậm chí họ còn đến Viện kiểm sát tỉnh và thành lập một đội để điều tra tôi.

Họ đã thẩm vấn những người tôi biết và hỏi tôi đã ngược đãi và lấy đi tài sản của họ không. Họ còn muốn tạo thêm nhiều tội danh cho tôi. Kết quả của cuộc điều tra đã khiến họ bị sốc. Trái ngược với những gì họ mong muốn, mọi người đều ca ngợi tôi vì đã giúp họ.

Trong lúc cuộc đàn áp lên đỉnh điểm, nhiều người trong hệ thống này đã chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Một người ích kỷ, tội phạm đã trở thành một người biết cân nhắc, tốt tính và hữu ích sống theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Một lính canh đã nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Cuộc điều tra đã chứng minh bản chất côn đồ của ông đã đi ngược lại với những gì chúng tôi mong đợi. Ông đã trở thành một người lý tưởng ở đây khi giúp đỡ tất cả mọi người. Thật kỳ diệu!”

Tôi đã trải qua 16 năm ở trong tù, nhưng không gì có thể ngăn tôi tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Tôi tiếp tục học các bài giảng Pháp và luyện công hàng ngày, cũng như làm những việc theo yêu cầu của một học viên.

Tôi đã thuyết phục hơn 3.000 người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới với nó. Sau khi tôi được thả, nhiều thành viên trong gia đình và bạn bè đều ngạc nhiên bởi những thay đổi của tôi, và họ cũng thoái ĐCSTQ. Một số còn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/24/346002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/6/163108.html

Đăng ngày 4-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share