Bài viết của Vị Thự Danh

[MINH HUỆ 30-03-2017] Tôi đã nhận ra rằng lúc nào niệm đầu tiên của tôi cũng là vị tư. Điều này đã trở thành một trở ngại lớn trong tu luyện.

Sáng nay tôi tỉnh dậy và nhìn thấy các thành viên trong gia đình đang ngủ. Tôi nghĩ rằng mình nên tìm một hạng mục giảng chân tướng cho họ. Trên bề mặt, dường như tôi vị tha vì lo lắng cho sự đề cao của họ. Tuy nhiên, hướng nội sâu hơn, tôi nhận thấy rằng mình đã không đặt cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Chủ yếu tôi nghĩ rằng làm việc trong các hạng mục có thể giúp đề cao tu luyện của các thành viên gia đình, như thể đó mới là mục tiêu chính của một hạng mục.

Phải đặt công phu vào tu luyện mới có thể nghĩ đến những người khác trước khi đang ở trong mâu thuẫn, bị làm nhục, mất đi lợi ích cá nhân và khi gặp đủ loại dụ hoặc cám dỗ. Đối với tôi thật khó nghĩ đến người khác trước, khi gặp những nhân tố gây trở ngại đến những hạng mục giảng chân tướng.

Đôi khi tôi tập trung quá nhiều đến những việc mình muốn làm. Tôi đặt nhu cầu tu luyện của mình lên trên gia đình và đối với việc nhà thì luôn đòi hỏi người nhà phải phó xuất. Tôi coi việc tu luyện là để tư lợi cho bản thân; đây không phải là chân tu.

Mọi người đều có thể cảm nhận được khi chúng ta đặt họ lên trước. Tôi đã nhận ra rằng mỗi tương tác nhỏ với các thành viên trong gia đình hay những người khác là một cơ hội tu luyện quý báu. Nó thường mở ra cánh cửa để cứu độ chúng sinh.

Thân thể tôi được bao bọc bởi một trường năng lượng tường hòa khi ý niệm đầu tiên của tôi là nghĩ về lòng từ bi của Sư phụ và cứu độ chúng sinh; lượng vật chất xấu ngay lập tức được dỡ bỏ. Sự chuyển biến về ý niệm lập tức đã tạo ra những đột phá.

Ví dụ, tôi sẽ buồn ngủ vào buổi sáng sớm nếu tôi chỉ toàn nghĩ về bản thân mình. Nhưng nếu tôi nghĩ đến chúng sinh, Sư phụ lại giúp tôi. Chính niệm mang đến năng lượng lớn mạnh và diệt trừ can nhiễu. Những ý niệm về cứu độ chúng sinh cho phép chúng ta vượt qua những giới hạn của người thường.

Một lần, có một người đang gây rắc rối cho tôi. Ngay khi tôi nghĩ đến việc cứu độ anh ấy, thái độ của anh ấy đã thay đổi. Mọi người có thể cảm nhận được lòng từ bi của chúng ta, vốn chiếu rạng môi trường xung quanh. Khi chúng sinh đắc cứu, họ sẽ giúp chúng ta giảng chân tướng và cứu thêm nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/30/修出为他的心-344918.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/7/164171.html

 

Đăng ngày: 28-06-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share