Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân

[MINH HUỆ 10-6-2017] Một phụ nữ Thiên Tân đang thụ án tù vì đức tin của cô đã bị từ chối quyền thăm viếng của người mẹ từ khi cô bị chuyển đến nhà tù vào đầu năm nay.

Ngày 2 tháng 3 năm 2015, cô Lý San San và chồng, anh Chu Hướng Dương, đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ngày 12 tháng 10 năm 2016, họ kết án cô Lý sáu năm tù, anh Chu bảy năm.

Đơn kháng án của họ đã bị trả lại chưa đầy hai tháng sau, và họ bị đưa đến nhà tù vào khoảng dịp đầu năm mới 2017. Mẹ cô Lý đã cố thăm cô bốn lần trong tù, nhưng bị đuổi về vì bà cũng tu luyện Pháp Luân Công.

2014-6-30-minghui-anitpersecution-yanzhao-07--ss.jpg

Anh Chu và cô Lý

Lần đầu tiên

Ngày 14 tháng 1 năm 2017, mẹ cô Lý và mẹ chồng cô đã đến Nhà tù Nữ Thiên Tân. Tuy nhiên, các lính canh đã yêu cầu mẹ cô Lý đưa bằng chứng chứng minh bà là mẹ ruột.

Bà không mang theo bất kỳ giấy tờ nào bên mình, vì không có luật nào yêu cầu bằng chứng như vậy khi thăm tù. Sau đó các lính canh đã cố ép bà ký tuyên bố hứa từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nhưng không thành công.

Mẹ cô Lý và mẹ chồng cô đã đến Cục Quản lý Nhà tù Thiên Tân để khiếu nại việc bị từ chối thăm viếng và được trả lời rằng các học viên Pháp Luân Công không được cho phép thăm viếng. Họ đã đến Văn phòng Thỉnh nguyện Thiên Tân và cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Lần thứ hai

Ngày 8 tháng 2, cha mẹ cô Lý đã đến nhà tù, nhưng chỉ có người cha được gặp cô vì ông không tu luyện Pháp Luân Công.

Cha cô Lý thấy con gái ông đi cùng với hai tù nhân, họ thừa nhận rằng cô Lý đã bị tra tấn bằng cách ép đứng trong thời gian dài.

Ông cũng thấy mắt con gái đỏ ngầu và nghi ngờ rằng cô có thể bị cấm ngủ. Cô Lý nói rằng cô chỉ được ăn rất ít mỗi ngày. Một tù nhân đột nhiên giật lấy điện thoại của cô và không cho cô nói chuyện nữa.

Cha cô Lý đã khuyến khích con gái giữ vững đức tin vào Pháp Luân Công vì cô không làm gì sai cả. Nghe điều này, các lính canh đang giám sát cuộc gặp đột nhiên ngắt hệ thống liên lạc thoại và hăm dọa tước bỏ quyền thăm viếng con gái trong tương lai của ông.

Lần ba và lần bốn

Ngày 10 tháng 5, mẹ cô Lý và mẹ chồng cô đã đến nhà tù nhưng bị đuổi về.

Hai người đã thử lần nữa vào ngày 6 tháng 6. Lần này, các lính canh tuyên bố mẹ cô Lý nhìn không giống hình trên chứng minh thư. Thậm chí họ còn đe dọa bắt giữ hai phụ nữ lớn tuổi này.

Các bài viết liên quan:

Share