Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-5-2017] Theo thông tin từ trang Minghui.org, trong năm 2016, có tổng cộng 218 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù; 428 học viên bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức và 596 người bị giam giữ. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2017, sở công an Đan Đông cũng kết hợp với ủy ban cư dân địa phương để sách nhiễu các học viên khác.

Các học viên phải chịu một loạt những phương thức tra tấn tàn bạo, có 56 trường hợp đã được ghi nhận trong các thị trấn và khu vực khác nhau ở thành phố Đan Đông. Ở đây, chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quát về những phương thức tra tấn dùng để bức hại các học viên ở đó từ năm 1999.

Do sự phong tỏa thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các hình thức tra tấn không thể được báo cáo kịp thời, hoặc có trong các thông tin có sẵn.

Đánh đập

Một số học viên bị đánh đập, thường là bằng thắt lưng, bảng tre và các đồ vật khác. Một số bị công an đấm vào mặt.

Ngày 30 tháng 11 năm 1999, tám học viên thức dậy vào buổi sáng để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và kết quả là bị những nhân viên đánh đập. Một số bị kéo quần xuống và bị đánh đến khi những tấm bảng tre bị gãy. Nhiều người đã bị chảy máu trực tràng sau đó.

Khi những học viên bị ngất, các nhân viên đã dội nước lạnh lên người họ cho đến khi họ tỉnh lại. Bất chấp bị đánh đập đến tình trạng này, một nữ học viên ở độ tuổi 20 vẫn bị còng tay và ép lao động như thường lệ. Cô không được phép ăn hay ngủ nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Sau khi bị bắt giữ, một học viên Pháp Luân Công khác ở Đông Cảng, ông Lý Tân Lương, đã bị đánh đập bằng dây thừng và roi da đến khi bị đưa vào tù. Ông đã nôn ra rất nhiều máu do bị ngược đãi liên tục.

Ngày 22 tháng 12 năm 2009, ông Trâu Cát Lệnh bị bắt giữ. Để ép ông khai ra tên của các học viên khác, công an đã đánh vào đầu ông. Khi ông từ chối, ông đã bị còng tay và bị đánh đập nặng hơn.

Đốt

Đốt bằng tàn thuốc lá hay bật lửa là một cách tra tấn khác mà công an sử dụng. Học viên ông Tiêu Lâm ở Phượng Thành đã bị đốt ở hàm; ông Trâu Cát Lệnh bị đốt ở mũi. Ông Tề Kế Khang, độ tuổi 70, bị bắt giữ và bị giam, ông bị ép phải ngồi bên ngoài nhà vệ sinh trong một năm và chân bị đốt bằng một cái bật lửa.

57a19a38cb1ee480efd810d1eaacdf10.jpg

Minh họa tra tấn: Đốt bằng tàn thuốc lá

Còng tay

Các học viên thường xuyên bị còng tay trong những tư thế đau đớn, có lúc bị còng vào những ống sưởi.

Học viên bà Lưu Duyên Tuấn ở Đông Cảng bị bắt giữ và bị đưa đến một khách sạn. Các công an đã đẩy bà xuống đất. Một người nhảy lên bà để kéo hai tay bà ra sau lưng và còng tay bà trong vị trí đó. Xương bà nghe thấy tiếng nứt. Bà đã bị liệt một phần do bị tra tấn theo cách này và nửa năm sau mới hồi phục. Một người bị tra tấn bằng cách này trong vài phút có thể khiến tay bị tàn phế mãi mãi.

b6dbd9f3a99ea06fc09c816b393fd451.jpg

Minh họa tra tấn: Còng tay ra phía sau

Học viên ông Trương Hải cũng bị tra tấn tương tự. Tuy nhiên, để gia tăng bức hại ông Trương sau khi ông từ chối giả mạo lời khai chống lại bà Lưu, công an đã chèn thêm nhiều đồ vật giữa cái còng.

dbf817cc5a548babec126b9989000464.jpg

Minh họa tra tấn: Còng tay ra phía sau với một đồ vật được chèn vào

Ngày 14 tháng 4 năm 2004, học viên ông Lý Tân Lương bị bắt giữ, và bị nhốt vào một cái lồng sắt chỉ với các ngón chân ông được chạm đất. Ông đã bị thẩm vấn và không được cho ăn uống.

d4c8be3430a4d80824a227ff156ff843.jpg

Minh họa tra tấn: Nhốt vào một cái lồng

Học viên ông Trần Hy Bình đã bị còng tay vào một ống sưởi trong hai giờ chỉ với các ngón chân được chạm đất.

Học viên bà Lãnh Đông Mai đã bị còng tay bằng một loại còng đặc biệt mà còng tay và chân bà lại với nhau. Bà không thể cong hay duỗi thẳng lưng. Bà phải lê từng bước mỗi khi đi lại. Tám ngày sau khi còng tay được tháo ra, bà gần nhưng bất tỉnh khi duỗi lưng.

Chọc bằng các đồ vật

Các học viên bị chọc bằng những đồ vật như bàn chải và kim. Ông Tề Kế Khang bị chọc bằng kim trong khi một học viên khác, ông Tôn Hồng Bân, chịu một hình thức tra tấn gọi là “bàn chải đánh răng khoan ngón tay.” Một tù nhân nắm chặt các ngón tay của ông lại với nhau trong khi người khác đè tay ông xuống và xoáy một bàn chải đánh răng vào khoảng giữa của các ngón tay. Da giữa các ngón tay sẽ bị bong ra và chảy máu.

ab2af8354bde25421cbff7d299faaddb.jpg

Minh họa tra tấn: Dùng kim chọc vào các móng tay

Dội nước lạnh

Ông Tề Kế Khang bị dội nước lạnh vào hai tai. Ông Lý Tân Lương bị ném vào một chậu nước lạnh trong vài giờ. Sau đó ông bị lôi ra để tra tấn thêm và lại bị ném vào chậu. Việc này diễn ra cả đêm.

Học viên ông Tống Tích bị lột quần áo và trói vào sàn nhà vệ sinh. Hai tù nhân đã dội nước lạnh vào người ông, khiến ông gần như ngộp thở đến bất tỉnh.

f00426861a33d385987320cddaf66322.jpg

Minh họa tra tấn: Dội nước liên tục

Sốc điện

Bà Trương Vỹ đã bị sốc điện gần 40 lần bằng những baton điện cao áp. Một học viên khác cũng bị sốc điện khi bị công an bắt. Hai tay bà đã trở nên tím đen.

Bức thực

Ông Vương Cường đã bị đánh đập đến khi hai đùi trở nên sưng phồng gần bằng kích thước của eo. Khi ông tuyệt thực, công an đã dùng kìm để cạy hàm ông, khiến miệng ông chảy máu.

e76a88a926b4d6f63370d3a096909a33.jpg

Minh họa tra tấn: Dùng kìm cạy miệng để bức thực

Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Bà Sơ Hoa Khôn là một trong các học viên bị đánh đập trong trại tạm giam khi bà cố luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau khi được thả ra khỏi trại tạm giam, bà bị đưa đến một bệnh viện tâm thần và bị tiêm chất lạ. Sau khi được thả, bà phản ứng chậm và nói rất nhỏ. Bà không thể hoàn toàn hồi phục từ ảnh hưởng của thuốc tiêm, thường xuyên bị đau đầu và khập khiễng.

Các phương thức tra tấn khác

Học viên bà Tu Kim Thu đã bị thẩm vấn và tay chân bà bị còng vào một cái ghế sắt trong thời gian dài. Trong thời gian này, một công an trẻ đến rồi dẫm lên chân và các ngón tay đang sưng phồng của bà, khiến móng chân của bà thâm tím.

Tám tù nhân xếp chồng lên nhau đè lên ông Tôn Hồng Bân. Họ tra tấn ông hai lần, mỗi lần 10 phút. Lần nào ông cũng ngất đi.

Bà Trương Vỹ bị ép đứng trong tư thế con ngựa sau khi bị sốc điện. Bà phải cân bằng một bát nước trên mỗi bàn tay và đứng bằng đầu ngón chân với cánh tay duỗi ra phía trước

95717fd270f259e651f5f182c5c15395.jpg

Minh họa tra tấn: Đứng trong tư thế con ngựa

Biết rằng các học viên Pháp Luân Công không hút thuốc, công an sẽ nhét thuốc lá đang cháy vào mũi của học viên. Điều này sẽ khiến cho chất lỏng màu xanh chảy ra từ mũi của nạn nhân và gây nôn. Ông Lang Khánh Thịnh đã bị tra tấn cách này trong nhiều giờ.

d0869996609fa7d5bf502fb1725925aa.jpg

Minh họa tra tấn: Nhét thuốc lá vào mũi

Hai công an đã ép bà Tống Quế Hương đi quanh nhà tù trong khi kéo một khối kim loại bị buộc vào hai chân bà bằng một cái vòng. Họ sẽ đánh đập bà nếu bà dừng lại.

Cái vòng đã cắt vào da của bà chỉ sau vài bước chân. Sau khi bà đi xong, tứ chi của bà bị còng chặt trong sáu ngày, và bà không được cử động. Cách tra tấn này sẽ khiến cơ bị cứng và cơ thể bị tê. Các vết thương của bà bị nhiễm trùng, để lại một vết sẹo lớn.

Ông Trương Tử Dương đã bị xích tay chân vào một tấm ván ngủ lạnh giá. Ông không được dùng nhà vệ sinh. Trong khi bị xích, ông không thể ngủ và phải chịu lạnh mà không có chăn. Ông đã tuyệt thực. Đến ngày thứ tư, mũi ông chảy ra chất lỏng vàng và đỏ. Ông đã bị bức thực và bị đánh vô đầu vào ngày hôm sau.

Các phương thức tra tấn khác không được báo cáo gồm có ngồi trên “ghế cọp”, kéo hai tai, lôi đi trên sàn, nhốt vào phòng độc hại, và căng tứ chi.

Phương thức kéo căng hai tay lên trên khiến tay trở nên thâm đen, tê và yếu sau 30 phút. Khi việc này xảy ra, công an sẽ tháo tay ra, để tay hạ xuống đột ngột, gây ra cơn đau dữ dội. Sau đó công an sẽ liên tục đánh vào hai tay nạn nhân cho đến khi tay họ trở nên đỏ và máu tụ lại. Khi màu sắc tay trở lại bình thường, việc tra tấn sẽ lại tiếp tục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/31/348865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/16/164291.html

Đăng ngày 28-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share