Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại

[MINH HUỆ 19-4-2017] Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã dạy chúng ta nhiều lần về việc chú ý tham gia lớp học Pháp. Các phụ đạo viên ở địa khu tôi đã thành lập một địa điểm cho mọi người đến học Pháp nhóm vào mỗi buổi tối. Tôi đã tham gia lớp học Pháp nhiều lần và có nhiều điều thực sự muốn được chia sẻ.

Có khoảng hơn mười học viên tham gia lớp học Pháp hàng ngày. Tôi nhận ra việc đọc cùng nhau liên tục tốt hơn việc mỗi người đọc một đoạn bởi nó sẽ tạo ra kết nối mạnh mẽ và gắn kết giữa chúng tôi.

Khi đọc từng chữ và tập trung vào nội dung, tôi cảm thấy chúng tôi không nên để ý đến giọng đọc của mỗi người, thay vào đó là hòa nhập thành một giọng đọc chung cho cả nhóm. Cách học như thế này sẽ tạo ra một năng lượng nhẹ nhàng, ấm áp và có năng lượng thuần khiết sẽ giúp mọi người tỉnh táo.

Một số học viên đọc nhanh và khiến người khác phải đọc với theo họ. Điều này giống như chúng ta đang tham gia cuộc thi đọc tốc độ nhanh. Một học viên đọc nhanh sẽ dễ đọc nhầm và sót từ, điều này mang lại hiệu quả không cao.

Lại nữa, một số học viên lại đọc to mà không chú ý đến âm lượng của họ ảnh hưởng đến người khác. Giọng đọc to có thể ảnh hưởng đến người khác và đến cả môi trường học Pháp của mọi người.

Tôi cũng nhận ra một số học viên rời khỏi lớp học Pháp sớm, cũng bởi vì họ bị điều này gây ảnh hưởng.

Tôi tin tưởng rằng người phụ trách nhóm học Pháp nên chú ý việc này, và nhẹ nhàng nhắc nhở học viên đọc nhỏ và chậm rãi hơn.

Học Pháp nhóm cũng là hình thức tu luyện. Đây cũng là quá trình nghĩ cho người khác, và loại bỏ chấp trước, cũng như suy nghĩ người thường. Điều này giúp chúng ta loại bỏ được tâm hiển thị, ích kỷ, và học cách “tiên tha hậu ngã” để phối hợp như một chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/19/345838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/29/163020.html

Đăng ngày 27-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share